1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mảng film ít nói đến

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi saubook, 14/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saubook

    saubook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Một mảng film ít nói đến

    Thứ nhất, mình cũng ko biết cái topic này có lạc chủ đề, và vi fạm ko nữa. Nếu vi fạm thì xin mod delete hộ nhé.
    Đó là mảng film cũng đã gặt hái nhiều giải thưởng lớn, được công nhận là có giá trị nghệ thuật, nhưng nhân vật chính lại là những người "đặc biệt", không bình thường, họ là homo.
    Bộ film thứ nhất mà mình được xem là: "happy together", với diễn xuất của Lương Triều Vĩ và một diễn viên nổi tiếng nữa tớ ko nhớ tên. Khá xúc động và giành được nhiều giải thưởng lớn trong liên hoan film Canne năm 1997 như diễn viên xuất sắc chính xuất sắ nhất, film hay nhất.
    Tiếp đến là "Bá vương biệt cơ" - một cách lý giải về tính cách của anh chàng homo theo quan niệm người TQ, do hoàn cảnh sống và công việc đã biến một cậu bé 14 tuổi trong đầu luôn cho rằng " I am a boy" thành một "girl" để đóng vai giả gái.
    Ngoài ra, điện ảnh TQ còn có một tác phẩm nữa cũng khá xuất sắc "Lan yu" - với nam diễn viên chính tên gì ko nhớ nhưng đóng vai Kiều Phong trong bộ Thiên Long bát bộ 2004.
    Nói đến điện ảnh phương tây thì nhiều vô kể (mình nghĩ thế vì cũng ko xem nhiều, tình cờ xem được vài film thấy cũng hay) như: "Maurice" của Anh. Câu chuyện về hai cậu học sinh viên trường Cambridge những năm 1910 sinh trưởng trong hai gia đình quí tộc. Và bối cảnh nước Anh lúc đó vẫn còn khắt khe ơi người homo. Họ phải tự sống như những người khác, lấy vợ và sinh con.
    Pháp có tác phẩm "Grand ecole", với những chàng sinh viên mới lớn.
    Mỹ có tác phẩm "Far from heaven", câu chuyện về một gia đình trông bên ngoài thì hạnh phú, như thể cuộc sống trên "thiên đường" vậy, nhưng bi kịch ở chỗ người cha là homo. Ông sẽ chọn cuộc sống nào đây?? Tác phẩm khác "Philadenphia", với diễn xuất của Tom Hank trong vai một chàng homo bị Sida sắp chết, nhưng vẫn đấu tranh giành lại công lý cho mình.
    Còn VN, mới có film "Một thế giới ko có đàn bà". Mình chưa xem lên ko biết, chỉ nghe báo chí nói thế.
    Bạn có thể tò mò hỏi, chắc tôi là homo phải ko? Tôi xin trả lời là ko, những bộ film trên mình xem vì biết rằng nó nổi tiếng và hay. Hôm nay đọc bài báo về homo. Buồn vào forum chơi, thấy đìu hiu quá, mọi người mải ăn tết. Sẵn xem vài film, chia sẻ với mọi người ít hiểu biết về vấn đề này cái.
  2. cafe_de_delice

    cafe_de_delice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Mình ít xem phim, nhất là thể loại này . Trong các phim bạn kể mình chỉ biết mỗi " Bá vương biệt cơ ". Tình cờ ra chọn đĩa để mang đi thấy bìa có Củng Lợi là chọn. Mang sang để mốc meo cả năm trời rồi lại tình cờ, trong lúc rỗi hơi lục lại đống đĩa và...đc mở mang đầu óc bằng một bộ phim thật cảm động
    Xem xong ấn tượng nhớ sâu nhất xuyên suốt bộ phim là cái nhìn, cái nhìn buồn nao lòng của Ngu Cơ. Cái nhìn buồn đó nhiều khi khiến mình nghĩ anh ấy đúng là nữ thật;; Và dù chẳng hiểu gì về hát tuồng nhưng qua ánh mắt , cử chỉ, qua cách anh ấy diễn cảm thấy anh ấy kô phải là diễn nữa mà chính là những lời tận đáy lòng.
    Qua phim hiểu và thấy yêu hơn môn hát tuồng, cũng hiểu hơn về tình cảm của những người đồng giới . Do hoàn cảnh , do cái nghiệp để thành danh từ năm 14 đã luôn phải nhập tâm câu hát " ta là nữ kô phải là nam" . Đó là số phận Ngu Cơ dành cho anh ây và đưa anh ấy đến đỉnh cao nhưng mà cũng là tận cùng bất hạnh. Dõi theo những chặng đường trong cuộc đời anh ấy đi kiếm tìm hạnh phúc sao mà khó đến vậy . Cái ánh mắt buồn đó dù đến lúc chết có mỉm cười thật đẹp nhưng là trong nước mắt. Thương Ngu Cơ quá đỗi!
    Tình cờ, lại luôn tình cờ, trong lúc nhờ đứa bạn TQ tìm hộ một diễn viên lại search phải tên phim đấy rồi nghe nó nói mới biết anh ấy đã ra đi măi măi rồi. Mới đây vào box phim xem trong liste thấy nói về diễn viên trong phim này mới biết tên sang tiếng Việt của anh ấy là T.Q. Vinh. Khi biết đến anh thì anh đã ở một thế giới khác rồi, những còn hơn là chẳng bao giờ được biết anh là ai.
    Saubook : Mình nói còn lạc đề hơn bạn, ko biết mod phim có del thẳng cánh kô há Cảm ơn bạn đã mở chủ đề và nhắc về phim này cho mình có dịp bày tỏ lòng yêu mến với T.Q.Vinh và cảm ơn các bạn trong box phim đã cho tôi đc biết về anh, trưóc hết là cái tên!
  3. kiddos

    kiddos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét về phim này mà bạn chỉ nói vậy và nhìn nhận nó là phim về homo gì đó thì tớ hoàn toàn ko đồng ý. Cả Happy Together nữa, xem phim tớ chỉ thấy có 2 người yêu nhau chứ ko cho là phim đó lấy đề tài về gay gì hết. Tương tự với Far From Heaven và Philadelphia, gay/homo ko phải là main theme - đánh giá như vậy có phần ko hợp lý.
    Bỏ qua cái Cảnh sát hình sự rởm rít kia, thực ra trong số phim mà bạn nói chỉ có các phim sau xoay quanh chủ đề gay: Lanyu và Grand Ecole.
    Dù sao cũng tặng bạn 5* vì mở một chủ đề khá lý thú để mọi người cùng bàn luận.
  4. saubook

    saubook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nói về film "Bá vương biệt cơ" thì nhân vật gây ấn tượng mạnh nhất là Củng Lợi, thứ đến là diễn viên TQVinh (cảm ơn cafe đã nói). Câu chuyện film hiển nhiên ko phải là về vấn đề homo rồi, chỉ có nhân vật thứ chính này là homo thôi. Nhưng diễn xuất hay và cốt chuyện cảm động đã làm lên thành công của film.
    Thực ra có một bộ film nữa mà mình nhớ lại, nó cũng ko lâu lắm và đã đem lại cho diễn viên xinh đẹp Nicole Kidman một tượng Oscar đó là "The hour". Trong film này, nhân vật chính là nữ nhà văn homo, và cuộc đời lẫn tiểu thuyết của bà trộn lẫn vào nhau nhưng tự trung đều nói lên sự thay đổi trong cánh suy nghĩ, nhìn nhận và bối cảnh xã hội về vấn đề homo nữ. Film xem rất khó hiểu, nhưng khi hiểu nội dung rồi thì thấy rất nhân văn. Dù bạn có là ai, là homo nam hay nữ, là những người heteo thì bạn vẫn cần mưu cần hạnh phúc riêng. Được xã hội chấp nhận.
  5. saubook

    saubook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Merci về việc bạn đã vote cho mình nhé.
    Nhưng cũng như bạn, tớ đã viết rõ rằng đó là những nhân vật chính là homo, còn theme của film thì có thể không ve homo. Far from hevean, Philadenphia, happy together đều là film có ý nghĩa và chủ đề không phải thế. Trong đó, chỉ có một phần nhỏ là về thế giới cũng như cuộc sống suy nghĩ của nhân vật homo thôi. Tớ cũng ko có chủ định phải tìm xem film có nội dung là homo. Chỉ là những bộ film hay, lạ và nổi tiếng.
    Nhưng như kiddos biết đấy, cái hay và lạ của film "duoc goi xuat sac" là: phai tìm ra, phản ánh và đưa ra nhìn nhận dung dan một vấn đề, một khía cạnh nào đấy của cuộc sống. Vấn đề về homo cũng lạ đấy chứ.
    Được saubook sửa chữa / chuyển vào 16:40 ngày 15/02/2005
  6. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Hôm rồi, tui được xem một phim Lesbian của Hong Kong nè, hè hè. Tên phim là Butterfly, nói về một em từ hồi còn bé học cấp II đã là Les, đi yêu một đứa cùng lớp.
    Nhưng về sau đứa kia đi tu. Thế là bẵng đi một thời gian, em gái ngày nào đã có chồng có con...
    Cho đến một ngày kia cô gặp được một cô bé khác, cũng Les.
    Phim quay đẹp, nhiều scent quay trong phòng chật mà sử dụng mầu và ánh sáng đẹp ghê. Mấy cảnh cô dv chính dằn vặt nội tâm cũng hay hay
  7. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Phim Bá Vương biệt Cơ có cái nhìn rất dịu dàng thông cảm với Ngu Cơ - anh chàng &%^. Khúc nói về tuổi thơ rất cảm động. Anh ta là nạn nhân chứ không hề có tội, ghen tuông là chuyện đương nhiên mà, hì hì
    Coi phim này lâu quá rồi, chả biết tám gì cho nhiều
  8. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa xem phim Gorgeous của Thành Long với Thư Kỳ, trong đó họ Lương đóng một vai gay đấy.
  9. sacred_coeur

    sacred_coeur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Không biết có ai xem phim này chưa, hài, gay rất ... có duyên: LA CAGE AUX FOLLES
    [​IMG]
    Renato Baldi và Albin Mougeotte (Zaza Napoli)
  10. saubook

    saubook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hôm vừa rồi trên TV có chiếu lại bộ film "đám cưới người bạn thân" có Jullia Robert đóng. Dù là xem lại thôi vẫn thấy phê thế. Nhẹ nhàng, tình cảm, hài hước, thư giãn tuyệt vời.
    Ngày trước xem ko để ý kỹ lắm, chỉ thích nhất "nếu 27 tuổi anh và em đều chưa lập gia đình thì mình sẽ cưới nhau" - lời hứa của 2 người bạn thân. Thế mà chỉ còn vài ngày nữa đến sinh nhật 27 của cô gái thì anh bận thân thông báo sẽ cưới vợ. Thế là một kế hoặc phá đám cưới được lập gia. Thế thôi, ko nhớ thêm nhiều chi tiết nữa.
    Hôm rồi xem lại thấy hoá ra cô gái do Jullia thủ vai còn có một anh bạn đồng nghiệp khác nữa, rất vui tính và giúp cô hết mình thực hiện kế hoạch phá đám cưới. Người bạn mà cô gái có thể tâm sự ko chút ngại ngần. Tớ đồ rằng thể nào cuối film, cô gái cũng nhận ra tình yêu đích thực với anh đồng nghiệp này và nhận gia mình đã đang chạy theo một ảo ảnh khác. Motif film thế nhiều quá đâm ra mình nghĩ cái kết cũng vậy. Nhưng thật ko ngờ, thì ra ko phải vậy. Anh bạn đồng nghiệp kia là homo và làm cho tớ tiếc hùi hùi, ko có cái happy ending. Nhưng nghĩ lại, thấy đạo diễn tạo ra nhận vật phụ này thật tài tình và khiến film ko bị đi theo một lối mòn cũ.
    Câu chuyện, nhân vật homo mà được khai thác theo kiểu hài hước, dí dỏm thế cũng thú vị đấy chứ nhỉ?

Chia sẻ trang này