Một mảnh đời thường Chào các bác, những nhân vật hiếm hoi lục lọi trong cái nơi đồng không mông quạnh này. Em chả bao giờ viết văn hay như mấy bác Basicinstnit, nguoicuoicung, Mr big với cái "đảo hoang" gì đó, nhưng lại tình cờ có được một chuyện thật về một mảnh đời của một vị tiền bối khi vị này còn rất trẻ mà bây giờ thì ngược lại Chuyện xảy ra từ những ngày xa xưa, cái thuở internet còn chưa được phát minh còn em thì vẫn còn bú tí mẹ, có nhiều cái lạc hậu lắm ạ, nhưng lại có cái hay vì đó là một mảnh đời thật của một cậu bé, mà không có câu chuyện nào hay hơn câu chuyện do chính cuộc sống tạo ra, phải không các bác? Không biết mấy bác hay cãi cùn ở bên kia có sang đây không, nhưng nếu có thì em tuyên bố em sẽ không trả lời bác nào cả. Thân.
ngày 14/11/1977 - Sáng nay mình dậy muộn quá (8h), dậy muộn nên đã không đi học ở chú "Nghiệp" được. Cảm thấy hối hận. - Hôm nay trong giờ sinh hoạt cô giáo đã nhắc là đúng ngày mai phải nộp "Sổ liên lạc" - mình lo quá bởi cô giáo phê trong sổ không ra làm sao nên không dám đưa "Cậu" ký. Hôm nay mình bắt đầu ghi "Nhật ký" bởi vì mình đã có ý định ghi từ đầu năm học, nhưng từ đầu năm đến nay mình cảm thấy có nhiều điểm cần cố gắng (nhất là trong Học tập và Kỷ luật), bắt đầu từ hôm nay mình sẽ quyết tâm phấn đấu vươn lên về các mặt (để có thể đứng trong hàng ngũ của Đoàn - vì hôm nay cô giáo chủ nhiệm nói mà sao cảm thấy thấm thía!)
Ngày 16/11/1977 - Sáng ngủ dậy thì đúng 7h (ngày thứ hai thực hiện đúng giờ quy định cho mình), sau đó được một bữa bánh rán no nê và lại được một cốc bột dinh duỡng thật thú vị! - Hôm nay kiểm tra đại số 1 tiết thật hú vía! 30 phút ngồi chơi không làm được, khi kẻng báo còn 15 phút nữa mình mới nghĩ ra cắm cúi làm xong câu 1 thì vừa hết giờ. - Cuối giờ học hôm nay đã phải hy sinh cái mũ (cứng) ... - Tối nay ngồi trao đổi bài và nói chuyện mãi với thằng Khánh, mình hứa cho nó học cùng với mình vào buổi sáng (buổi nói chuyện thật thắm thiết) Nhưng vì lẽ đó mà tối nay đã phải ngồi học đến 10h30 mới đi ngủ (Hôm nay mình đã không xem một tý vô tuyến nào) Ngày 18/11/1977 -Buổi sáng ngủ dậy từ 7h30 (hơi muộn) sau đó học. Sáng nay tắm được khá lâu và cảm thấy thoải mái. - Sáng nay ngồi dán sổ tay "toán học" và một số túi đựng một số thứ lặt vặt. - Hôm nay vào tiết học thứ ba Nga văn, cô giáo gọi mình lên đọc bài. ôi, cảm thấy không mất bình tĩnh nhưng thực chất thì học lơ mơ quá, cô hỏi 3 câu hỏi thì trả lời được một câu tròn vẹn và kết quả là được 5 điểm. - Giờ văn hôm nay mới vào tiết cảm thấy thoải mái. 2h liền làm bài (mẹ Hải trông). Tiết cuối thật khổ sở, mất điện tối không thể tưởng, làm được bài và cảm thấy tự tin. Hôm nay lúc về đã mắc việc xấu (...) và mình sẽ quyết tâm sửa chữa ... ân hận! - Tối nay trận bóng đá "Thể Công - CLB trung ương Liên Xô" ngồi xem cảm thấy thoải mái (2 dội đá được), một lúc anh Hùng về ... 2 đội bóng kết quả là thể công được 3-2(3 quả do My - Thế Anh và Kao Kường) - Tối 9h không phải học bài, ngồi soạn sách vở một lúc ... và lên ghi nhật ký.
21/11/1977 Hôm qua 20 tháng 11, ngày quốc tế hiến chương các nhà giáo mà mình chẳng đi đâu cả, buồn, ngồi nhà suốt, hôm nay bị sổ mũi, chiều ngủ đến 4h dậy, đọc quyển "Eđixon" mê mải, ăn cơm xong lại đọc và nghe nhạc đến 10h đi ngủ. "Eđixon" đã đem lại cho mình một tình cảm tốt đẹp. Thật hay. chủ nhật 24/11/77 Sáng dậy 7h15 đi học ở trường, đến trường thì muộn xong vẫn vào ... 9h đi với Q.Tuấn, đến trạm thu băng "Hồ Gươm" phố Tràng Thi nghe nhạc. Sau đó về ăn cơm rồi đi ngủ, cảm thấy mệt mỏi, ngủ dậy bị nhức đầu, đau mình (lúc đó mà đi ăn phở thì có lẽ đỡ hơn), nhưng một lúc sau lại phải nằm nghỉ đến 8h thì có phở nhưng không ăn mà ăn nửa quả cam. Tối nôn 3 lần - đi ngủ - rất mệt ...
25/11/1977 Sáng dậy muộn, khát nước - đòi ăn 1 quả cam - sau đó uống 1 cốc bột - nằm nghỉ đến khoảng 10h30 thì đi khám ... (trước đó Khánh đến chơi và có xin phép hộ) 26/11/1977 Mấy hôm nay lại không ghi ... sáng nay có đỡ hơn ... mãi mới đi ăn phở - Hôm nay lại nghỉ học - (cậu đến tận nơi gặp và xin phép) Hôm nay buổi sáng nhà ăn bánh. 27/11/1977 Hôm nay đã đi học được... Phương nghỉ học (trước đó theo các bạn Hoàng nghỉ - Hùng nghỉ - có hôm chỉ có Hoàng, Hùng) Mấy hôm lười không ghi... vừa rồi có lẽ cả nhà bị lây ốm (chú V - H - H) đều ốm, hôm vừa rồi ngồi nhà xem vô tuyến trận đá bóng Thanh Niên - Liên Xô, kết quả là 4 - 3: đá thật hay - thú vị! Nhưng xem lại trận Thể công - Liên xô thì chán buồn, đá ỉu quá (1-1) Hôm vừa rồi Minh hứa cho một vé đi xem, anh Tháp hứa cho một đôi giầy ... nhưng đều không --> thất vọng. Sáng nay dậy (8h) đi ăn phở rồi đi hàn và chữa 1 cái yên ...
Câu chuyện này ... chẳng đời thưởng tí nào cả. Những năm 77 mà được uống bột dinh dưỡng, ngồi xem tivi thì đời thường cái nỗi gì. Mà cũng không biết nữa, có lẽ đó là đời thường thật ... với một số người. Âm thanh sống động và trung thực: Power 160 watt Được power160watt sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 13/03/2003
cái nhà bác 16wat này nha, chuyện này là chuyện thật đó nha, ai mà tưởng tượng chuyện của năm 1977 cho được? Quyển nhật ký này viết từ thời chưa có internet, viết xong chỉ có người đó đọc nên nó chân thực không hoa mỹ. Khi em post bài thỉnh thoảng có cảm giác như đang sống 2 cuộc đời vậy. 11/12/1977 Đã rất lâu lại không ghi, thật chán! Có lẽ vì bận học? Hay do anh Tháp nên mình ngượng ... không trả lời được. Hôm nay là ngày chủ nhật, dậy lúc 7h30 chuẩn bị đi học lấy 2 cái kẹo ăn lót dạ. Đến trường gặp Q Tuấn. Do đi học muộn nên hai thằng không vào lớp mà rủ nhau đi chơi đến Tràng Thi vào trạm thu băng nghe nhạc - lần thứ hia cùng Q Tuấn vào đây. Sau đó Tuấn đi theo về nhà mình từ chối nhưng Q Tuấn đã biết được nhà ... mình về trước Q Tuấn đi sau và "theo dõi", song vẫy vào thì Q Tuấn lại bỏ về . Ăn cơm xong đi ngủ đến 4h chiều thì dậy. 12/12/77 Hôm nay ngày sinh nhật của mình. Song thật buồn, chán. Sáng nay ngủ dậy một lúc thì anh Thành ở cơ quan ra, đúng như lời hứa anh Thành cho một đôi giầy, nhưng là giầy bát kết nên cũng không thích lắm. Song có thể nói đó là phần quà sinh nhật của người nhà tặng mình được không ... thật buồn cười. Mình lên học một lúc rồi đi tắm - bẩn quá. Chiều này đihọc, tiết sinh hoạt Khiêm được kết nạp vào Đoàn thật xúc động, có thể nói hôm nay là ngày vui của Khiêm, ngày sinh nhật thứ hai của Khiêm, 12/12 của mình và Khiêm cũng vui mừng cho ngày sinh nhật đó. Hôm nay được 9 điểm về hoá học, mừng nhưng buồn ... Tối nay về học cùng Hải ra hiệu sách Ngoại văn mua giấy song mấy cửa hàng đều đóng cửa. Tối nay cả mấy đứa cùng về rất vui (Vinh - Hùng - Hải- M.Tuấn- ATú và Thăng lùn). Mình rẽ vào Tạ Hiền định ăn phở ở đó song cảm thấy không hợp nên về phố Hàng Da ăn một bát mỳ (có lẽ mừng sinh nhật) về nhà ăn một ít cơm và phở. Hôm nay nhà lại mua thêm máy ghi âm (sony 540 - kém của nhà nhưng có ổ băng: 1250đ và 2 máy nữa , nhiều quá: 1Sharp cổ, 1 Akai ...) Tối nay cùng anh Thành nghịch băng một lúc và 8h30 mới đi học bài, chuẩn bị sách vở nhưng khong có bài học. Sáng mai 13/12 sẽ thi môn Hoá Học đó là môn thi thứ hai, vào tiết thứ 3 cảm thấy hơi lo.10h30 ngủ, có thể nói hôm nay là một ngày bình thường thôi.
Tôi nói cô Quỳnh Dao đừng bỏ bụng , chứ thật tình cô nên ném cho cái topic này cái tên khác nghe có vẻ được được hơn, chẳng hạn như là " Tôi - Một mảnh đời thường " hoặc cái gì đó gần gần như thế , nghe có vẻ "sở hữu "hơn ( vì sự thật là thế). Lúc đầu tôi cũng có ý định tỉa tót vài dòng ở đây cho vui nhưng lại thấy như thế thì không dưọc, không khéo ngưòi ta lại bảo thả con không đúng chỗ. Hay là cô cứ học cái cô Pittypat bên văn học ấy, đổi cái chủ đề này lại là " Một mảnh đời thường_ Riêng tư cho QD". Chạy thôi....haaaa..... Đôi khi nắng qua mái hiên làm tôi nhớ Đôi khi bỗng nghe bước chân về đâu đó của em...