1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một miếng khi đói bằng một gói khi no .

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi huonghoa06, 10/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huonghoa06

    huonghoa06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Một miếng khi đói bằng một gói khi no .

    Quí anh chị ơi, quí anh chị có thích làm tự thiện không ? HH đọc báo trên vnn.vn của Người Viễn Xứ, thấy người ta kêu gọi giúp đỡ những em bé nhỏ bị bệnh tật mà gia đình không có khả năng cứu giúp . Nếu anh chị nào có lòng hảo tâm thì hãy cùng ủng hộ cho những em bé ấy đi nha . Hiện tại bé Hồng Lynh đang cần một ca mổ tim, do cộng đồng ở Hà Lan và các đọc giả khác, thì số tiền mổ chỉ thiếu 210 đô và tiền bồi dưỡng cho bé sau khi mổ, nếu như anh chị nào muốn diet thì nhịn một tô phở, một dĩa cơm sườn trong một tuần là được $15 để giúp cho bé rồi, có một đọc giả hảo tâm tên là Ngọc Huỳnh ở Texas mà chúng ta có thể gởi đến đọc giả ấy . Đây là website mà quí anh chị có thể tham khảo thêm ...

    http://www.nguoivienxu.vietnamnet.vn/vongtaynhanai/2004/12/354677/

    Bài viết của ông Huỳnh:
    http://www.nguoivienxu.vietnamnet.vn/ykienbandoc/2004/11/348597/

    Xin lưu ý: có nhiều lúc mình muốn giúp mà cứ sợ số tiền đi sai hướng, nhưng HH có thể khẳng định là nếu giúp trong trường hợp này là đúng người và đúng chỗ .
  2. huonghoa06

    huonghoa06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Quí anh chị ơi, có rảnh vào đọc bài viết cúa ông Huỳnh nha, từ đó chúng ta sẽ thấy có rất nhiều tấm lòng nhân ái lam chung ta phải cảm động :
    http://www.nguoivienxu.vietnamnet.vn/vongtaynhanai/2004/12/357963/
  3. huonghoa06

    huonghoa06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Quí anh chị nếu thấy hoàn cảnh thương tâm, hãy gởi 5, hoặc 10 để giúp bé Trâm nha, địa chỉ gởi ở phía dưới bài báo .
    HH trích bài đọc từ vnn.vn
    http://www.nguoivienxu.vietnamnet.vn/vongtaynhanai/2005/01/365035/
    VO?NG TAY NHÂN ÁI
    KẾT NỐI NHỮNG TẤM LÒNG:
    Nỗi bất hạnh của người mẹ trẻ
    10:37'' 13/01/2005 (GMT+7)
    Bài, ảnh: MINH DIỆU

    Giờ ăn cơm phải chia "ca"

    Khi mọi người trong gia đình tắt đèn đi ngủ, cháu bé Nguyễn Thị Thanh Trâm lại mò mẫn đi lại, lục đục cho đến sáng. Từ lúc sinh ra đến nay tròn 10 tuổi, cháu Trâm chưa hề có một giấc ngủ đêm như bao người khác. Nhưng nỗi bất hạnh lớn nhất của cháu bé có khuôn mặt thật xinh ấy là bị câm, điếc, mù và tâm thần bẩm sinh. Cháu Trâm không hề biết gì về nỗi bất hạnh mà mình đang gánh chịu nhưng đó chính là nỗi đau vô tận của hai vợ chồng chị Nguyễn Thị Tuyết.
    Phải đi qua nhiều con hẻm nhỏ mới tìm ra được căn nhà nhỏ của đại gia đình chị Tuyết đang ở. Tôi đến lúc gia đình đang ăn cơm tối. Bữa cơm phải chia làm ?ohai ca? mới đủ chỗ cho các thành viên trong gia đình ngồi. ?oCa? đầu dành cho các cháu nhỏ, ?oca? hai dành cho người lớn trong gia đình. Tất cả 13 người sống trong căn nhà chưa tới 25 m2 tạo cảm giác thật ngột ngạt. Chúng tôi ngồi bệt dưới đất cùng các cháu nhỏ trong bữa cơm chỉ có trứng chiên và nước mắm. Cháu Trâm không thấy đường nên chị Tuyết phải đút cho con ăn. Khuôn mặt thật đẹp nhưng vô hồn của cháu cứ nhìn ngó mông lung...

    Nỗi bất hạnh lớn nhất của cháu bé có khuôn mặt thật xinh ấy là bị câm, điếc, mù và tâm thần bẩm sinh.

    Chị Tuyết kể: ?oCứ đêm đến khi mọi người đi ngủ, bé Trâm lại đi tới đi lui và nghêu ngao những âm thanh không rõ là rên hay hát. Khi mỏi mệt cháu nằm trên võng đong đưa đến sáng. Đã 10 năm nay tôi quen như vậy rồi nên thấy cháu nằm yên trên võng là tranh thủ chợp mắt một chút để hôm sau đi làm. Chuyện vệ sinh cá nhân cháu cũng không ý thức được nên cứ đi ra đầy nhà, tôi phải dọn dẹp liên tục?. ?oVậy giờ ngủ của cháu khi nào??. Tôi hỏi. ?oCháu ngủ từ 6 giờ đến khoảng 10 giờ sáng. Đó cũng là lúc tôi tranh thủ chạy ra chợ phụ với người chị bán cá kiếm được mỗi ngày 30.000 đồng. Ba cháu bốc vác nên công việc không oån định. Tiền dành dụm được phải lo ăn học cho cháu gái đầu là Nguyễn Thị Thanh Thuý đang học lớp 11 Nguyễn Trãi, quận 4. Có điều cháu Thuý học rất giỏi, vừa rồi cháu nhận được học bổng?Tài năng trẻ? của quận 4 nên vợ chồng tôi thấy cũng được an ủi?.
    - Từ khi cháu Trâm bị bệnh đến giờ chị đã đưa cháu đi khám bệnh chưa?
    - Cháu bị câm điếc bẩm sinh nên chẳng hy vọng chữa trị gì. Tôi đã đưa cháu đi khám để mổ mắt nhưng cháu còn nhỏ và nghèo quá nên vợ chồng tôi cũng không dám. Cháu đã mang bệnh lại chịu cảnh mù lòa làm vợ chồng tôi đau lòng lắm...

    Khuôn mặt thật đẹp nhưng đôi mắt bé Trâm lại vô hồn...

    Nỗi đau cố ghìm nén bấy lâu như có dịp bùng lên nên chị Tuyết khóc oà làm tôi cũng không cầm lòng mình. Tìm lời an ủi chị mà tôi chợt thấy mình như người có lỗi khi vô tình gợi vào nỗi đau của gia đình.
    Chị Tuyết cho biết thêm: ?oCó lần tôi đưa cháu vào trường nuôi dạy trẻ khuyết tật nhưng một thời gian phải đem cháu về bởi cháu mang một lúc quá nhiều bệnh rất khó cho nhà trường và các cô trong việc chăm sóc. Quê ba cháu ở vùng Cam Lộ, Quãng Trị nên có thể từ nhỏ bị nhiễm chất độc da cam. Giá mà có tiền để đưa cháu đi mổ mắt để cháu thấy được ánh sáng thì lòng tôi cũng vơi bớt nỗi đau...?
    Xin gởi câu nói bỏ lửng cùng nỗi lòng của người mẹ đau khổ đến đọc giả để cùng chia sẻ với chị.
    Địa chỉ gia đình chị Lê Thị Tuyết: 148/12/7/17 Tôn Đản, phường 8 Q.4 TP.HCM. Tuy nhiên đường vào nhà chị Tuyết không dễ tìm nếu không có người dẫn đường. Vì vậy, Mọi đóng góp cho Quỹ Vòng Tay Nhân Ái của Chuyên san NGƯỜI VIỄN XỨ xin vui lòng gửi về:
    * Bà Huỳnh Thị Lệ - Thư ký tòa soạn Người Viễn Xứ (Vietnamnet)
    * Địa chỉ: 12 B-C Phan Kế Bính, quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
    * Điện thoại: 84.8.9104882 ?" 9104885.
    * E-mail: nguoivienxu@vasc.com.vn
    * Số tài khoản: 8406089 ?" Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) ?" Chi nhánh Sài Gòn (Asia Commercial Bank ?" Saigon Branch) - 30 Mạc Đĩnh Chi, quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
    * BẠN ĐỌC Ở HOA KỲ VÀ CANADA: Nếu gởi dưới 100 USD xin vui lòng liên hệ qua ông NGỌC HUỲNH (một độc giả tự nguyện của Người Viễn Xứ) hiện cư ngụ tại Phoenix Arizona, USA qua địa chỉ: huynhngoc2@hotmail.com. Cell phone: 623- 322- 2845.
    Hoặc ông Hoàng Thế Phong: Mr. Phong Hoang ?" P.O. Box 30315; Columbia, SC 29231. Phone: (803) 727-9540; Email Address: phongthehoang@yahoo.com



Chia sẻ trang này