1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình 1 cõi !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cau_vong, 17/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Một mình 1 cõi !

    ức chế vãi linh hồn, đang hí hửng post bài thì tự dưng bị khóa topic cái rẹt ...Thôi thì cũng chả mún làm ầm, mình làm topic khác viết nhật ký vậy ...Bố nhỉ nhà chúng nó chứ, làm mình đang vui vẻ, hứng chí viết nhật ký thì tụt hết cả cảm hứng, thui thì ngồi chửi cho nó hết ức chế, đang tính đi ngủ, gặp cái đứa dở hơi làm mình lên cơn ức chế, ức ơi là ức, có cái gì ở đây, gặp nó là ném vào cái mặt nó cho chết bớt nhà nó đi ...Thôi thì làm topic khác cho nó rõ ràng cái tên, 1 mình 1 cõi của mình, tâm sự những điều thầm kín, những suy nghĩ ức chế của mình vây, hok chúng nó lại lắm chuyện, mệt vãi chưởng ra, tự nhiên đang vui vẻ Nói chung là ức chế, may mà lúc đó cũng có lưu lại cái bài viết lúc này, mất toi bài viết của mình thì mình còn ức nữa..3 năm rùi, lâu lắm mới có thể viết lại tâm sự mà gặp toàn của nợ ...Thôi, nhịn nào, bỏ qua nào...hok có gì cả, chuyện lớn thành bé nào, chuyện nhỏ như con thỏ thế chấp ngta làm giè, hế hê lại vui rùi
  2. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Vừa tắm xong, mát mẻ quá Mình rất thích lúc tắm xong rùi mặc 1 cái áo con zai dài thiệt zài, nhất là áo ox, rùi chui vào giường cuộn lấy chăn thật là thích thú nếu có 1 ai đó ôm mìn vào lòng nữa hihi cơ mà giờ thì chỉ có thể mặc 1 cái áo dài và quấn chăn rùi tự ôm lấy cái máy tính Lúc tắm mình tự nhiên nhận ra,những đồ liên can đến hóa chất, mỹ phẩm ở nhà mình còn ít hơn cả nhà anh ... Lúc đến nhà anh thấy cái nhà vệ sinh, gương còn có cả sữa rửa mặt, rùi mấy thứ linh tinh, sữa tắm, dầu gội,còn mình thì tiện tay mua gói về gội đầu cho nó nhanh..Lười mua sữa tắm thì xài tạm xà phòng sữa rửa mặt thì hem có...ôi trời, chả hiểu mình làm con gái cái kiểu gì... Nhìn mấy đứa con gái khác đứa nào cũng có cả 1 lô mỹ phẩm kéo theo, từ nhà tắm đến trong nhà, mà sao mình hem có cái gì cả là sao? Sống lại thui
    Từ hum qua tự dưng đú đởn theo con em chơi trò chơi bên facebook ^^ trồng dâu với cả nuôi bò, làm nông dân, hahha buồn cười phết, có mỗi trồng rau với nuôi bò mà cứ hơi tí là cười như con dở hơi ý Mà anh cũng chơi với mình mới sợ chứ hố hố đúng là 2 đứa trẻ con.Cứ nghĩ đến cái cảnh 2 đứa lấy nhau về chí chóe như trẻ con, chơi toàn những trò của trẻ con lại bùn cười Nhưng mà nghĩ đến 1 ngày phải cưói nhau, đủ thứ trách nhiệm vác lên người thì chả mún cưới 1 tí nào Giờ thì ở bên nhau rất là vui vẻ hạnh phúc còn ai bít ngày sau như thế nào..Nào ai dám chắc được sẽ lấy người đó làm vợ làm chồng như ý nguyệnThôi thì đến đâu hay đến đo, nghĩ nhiều chỉ tổ khổ mình chứ sung sướng gì đâu ...CŨng bít mình có lúc nấc nghẹn cả lên Nhưng khi tất cả đã qua rùi thì nên bằng lòng với những gì nó đang có
    Thui, lảm nhảm đủ rùi, mấy bác tự dưng hum nay làm sao lại tâm sự, và mình cũng lâu lắm mới chịu ngồi nghe tâm sự của ng khác Thôi, cố gắng sống vui vẻ nào
    G9 !!!
  3. whiterose889

    whiterose889 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2009
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hạ hỏa chút đi nào bạn. Sao mà phải giận dữ như thế làm j chứ?
  4. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà bạn nghĩ mà xem, lâu lắm tớ mới có chút cảm xúc, mới mún viết 1 cái gì đó,lập topic thấy tâm trạng mình cũng chẳng bít gọi tên là gì thì để dấu " ...." tớ đọc quy định rùi, chả có cái quy định nào hok được viết dấu hok cả, thế mà khóa béng 1 cái, hok 1 pm nào cả, nói tớ 1 câu tớ sửa tên topic ngay chứ làm gì mà phải khóa như thế, ức lắm chứ, thử hỏi cảm xúc ấy đang lên cao, đang viết nhật ký, vừa viết xong, ấn nút gửi, nó báo "bạn đang cố gửi bài vào 1 topic đã bị khóa" cảm hứng tụt xuống còn bằng âm, thử hỏi có nản hay hok? làm mod đâu thể nào cứ luật là luật,còn xem cảm xúc của ngta nữa chứ, nhất là làm mod 1 box như box tâm sự, nhiều cảm xúc mà cứ làm ăn kiểu vậy làm sao chịu được... Mà tớ hạ hỏa lắm rùi, tớ mới về 1 cõi của tớ này lảm nhảm 1 mình đó, tớ lảm nhảm 1 mình mà còn cố ý động chạm vào thì tớ cũng chả để yên nữa đâu,Mod thì cũng vừa phải thui chứ, mod cũng phải để ý đến thành viên chứ...Nói chung làm mod hay làm người cũng thế thui, làm người thì dễ, làm người cho người khác nể và tôn trọng mới khó
    Nói chung đây chỉ là cảm xúc của tớ thui, hok ảnh hưởng đến chuyện mod hay diễn đàn gì hết, đề nghị mọi người hok bàn luận đến, hok tớ lại bị khóa topic tiếpKhổ thân tớ lắm
  5. whiterose889

    whiterose889 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2009
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hi, được rùi, k động chạm j nữa đâu. Bi h nói về bài viết của bạn nha.
    Đọc những j bạn viết thấy bạn đang hạnh phúc lắm. Còn cười rất tươi nữa kìa.
    Chúc bạn luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc sẽ lớn dần theo năm tháng nha
  6. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    sao bạn fải bức xúc. mod khoá topic của bạn là đúng là. làm j cũng có quy định của nó. nhà nước có pháp luật. trường học có nội quy. bệnh viện hay công ty nào chẳng có các quy định. chẳng lẽ bạn muốn tham gia giao thông mà ko cần biết luật ( lúc xảy ra tai nạn bạn đổ tội cho ai?) . tổ chức nào mà chẳng có các quy định hoạt động, nếu ai cũng ko tuân theo quy định thì thành vô tổ chức cả à.
    diễn đàn ttvn cũng có quy định và mod là ngưòi quản lý. ai làm sai quy định mod khoá là đúng thôi. có trách thì nên tránh bạn ko chịu đọc quy định trước khi post bài chứ.
    box tâm sự này các mod dễ tính nhất rồi đấy vì đây là nơi khá riêng tư. sang box hỏi j đáp nấy hay sang tình ******** yêu có mà khoá thẳng cứng từ bài đầu tiên ấy chứ (từ bị mod crazyman khoá rùi nên kinh nghiệm đầy mình ) chả bênh ai cả nhưng có vài lời nói với bạn như vậy thôi

Chia sẻ trang này