1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình cô đơn quá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chiaki_co_len06, 30/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Một mình cô đơn quá

    Trước đây tôi cứ mong vùi đầu vào một công việc nào đó để chạy trốn nỗi cô đơn nhưng không thể. Chuyển chỗ làm rồi tuy rằng vất vả thật đấy nhưng lại cảm thấy trống rỗng sao đó, thấy mọi thứ đều chỉ là hư vọng mà vẫn phải chạy theo....
    Đôi lúc tôi chỉ muốn ngồi một mình ở đâu đó trên cao và nhiều khoảng không, nhiều cây cối để tâm hồn thanh thản.....
    Đôi lúc tôi chỉ mong có 1 người thật thân thiết nhưng không có ai hết. Con người gần gũi mà cũng rất xa lạ, xa đến nỗi tôi như một kẻ lạc đàn. Tôi cũng chẳng biết tại sao mình cô đơn đến thế đâu, đừng nói về thể xác bạn nhé, nó không làm tôi hết cô đơn, tôi chỉ thiếu vắng sự đồng điệu nào đó mà thôi. Tôi đang mong mỏi một điều rất phi lí phải không? Khi tôi nhìn những cặp yêu nhau, họ tâm sự với nhau, rất nhiều, tôi thấy chạnh lòng, tôi chưa bao giờ có cảm giác gần gũi với một ai đó khác giới như họ. Tôi chỉ cảm thấy một khoảng cách mênh mông dường như chẳng bao giờ lấp đầy.
    Tối về tôi vẫn cố vùi đầu vào một thứ gì đó, internet, ngoại ngữ, công việc hay phim ảnh. Tử vi nói rằng số tôi sẽ cô đơn vì tôi không thể hòa hợp cùng ai, hay người ta nói tôi có duyên âm, hihii, tôi chẳng tin lắm. Nhưng tôi tin rằng mình đang rất cô đơn....
  2. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Uhm
    cũng đại loại thế
    Hnay bị sao ý, ngủ dậy thấy mình đang ...
    Tệ hơn ấy tẹo là còn thấy thất vọng nữa ...vì những lúc ý chả nghĩ ra cái tên nào xứng đáng để mình share cảm xúc cả
    Tối thấy như mùa đông ý, bảo sao hnay đặc biệt thế -- hí hoáy trang điểm để rùi cho nc nó làm phai hết
    ...
    Mún
  3. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    hé hé, bạn này đi xem bói jống tớ quá, thầy cũng fán có duyên âm, chả hiểu đúng không, nhưng đúng là tới jờ vẫn chả có người yêu... keke.
    Hôm nào bọn mình kéo nhau đi xem bói lại đi, xem còn duyên âm không để CẮT cái xoạch... keke.
    Hay hôm nào rảnh, kéo nhau đi uông rượu ốc jải sầu đê...
    Tưng bừng lên!
  4. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận tháng lương đầu tiên thì phát hiện sếp thiếu tiền của mình, chán thực sự, khi mà nguyên tắc của công ty là lương đóng kín trong phong bì, biết thế mở ngay trước mặt sếp đếm có phải chắc hơn không.... Tức chuyện này lắm, muốn kể cho ai đó lắm, nhưng đâu ai thèm nghe.... hic càng ngày càng thấm thía cô đơn ....
  5. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Đi nhậu đê Chiaki ơi! Nhất túy giải thiên sầu đới!!!
  6. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Cắt xoạch rồi đấy chứ, nhưng ông trời có thương đâu,....
  7. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    Nhanh tay vậy, tớ đi xem, thầy bói fán vậy lâu rồi, mà chả thèm ngó ngàng gì, cơ mà cũng bận quá cơ, chả có thời jan đâu mà nghĩ tới dao kéo.
    Thôi thì cứ chờ tới 2010 đã, chót hứa đếm ngược roài... tới lúc đó mà chửa có ma nào rước đi thì tính típ, keke.
  8. hienluong46

    hienluong46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Em cũng muốn đi nhậu! mặc dù mới tự hứa từ giờ sẽ ngoan ngoãn! không bia rượu, đàn đúm!
    Chỉ bởi hôm nay trời se lạnh, em thấy mình một mình!
  9. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    mọi ngưòi đi nhậu đừng quên tớ nhá, xin một chân, không xỉn không về
  10. ngoisaoli

    ngoisaoli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    ôi , tự nhiên hôm nay cũng buồn , nghe bài mộng uyên ương hồ điệp mà chán mún chết

Chia sẻ trang này