1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình cô đơn quá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chiaki_co_len06, 30/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiemtien2020

    kiemtien2020 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    đi nhậu em đi với nèo các pác hix bùn quá, nhậu hông say thì về nhé
  2. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    ai bảo bác cứ nhậu là buồn, úi jời, tháng 3 vừa rồi, bọn tớ đi thực tập ở Vĩnh Phúc, buổi chia tay, nhậu một bữa, vui lắm, bao nhiêu tài năng là bộc lộ hết. Jờ nghĩ lại vấn tháy vui.
    Nhưng đi hát cũng vui lắm. Thay vì hát thì gào thét cũng jảm Sờ trét đáo để, nói tóm lại là thế nào cũng được.
    Lên lịch đi. Ở nhà mãi chán lắm rồi...
  3. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    khi vui rượu vào càng vui...buồn đến cũng rượu sẽ càng sầu thêm patituty à...cũng đôi lúc đi nhậu nhẹt bạn bè lúc tê tê ai có cái j` là tuôn ra hết vui thật đó nhưng lúc này rượu có hợp ko nhỉ???
  4. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Thật tiếc mình là con gái uống rựu không hay lắm, hơn nữa nếu mình được thoải mái uống rựu mình cũng không muốn uống. Vì rựu chỉ khiến mình tệ hại hơn. Thi thoảng gặm nhấm nỗi cô đơn của mình cũng hay, rùi lại tự an ủi iu đương làm gì cho nó mệt
  5. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Biết rồi thì rút kinh nghiệm thoai, nhận lương lần đầu ở công ty này nên chưa hiểu ra làm sao. Cũng may là sếp nhận đã đếm nhầm rùi trả lại ngay, đỡ tức
  6. manhhungjvn

    manhhungjvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ờ cảm giác này thì ai cũng sẽ gặp bác ạ. THôi thì chiaky cố lên hi hi.
    bác còn may là cô đơn khi chưa có vợ hay chồng. Dễ đi chơi với bạn. Đại loại là có gia đình rồi mà vẫn cô đơn thì tèo lun
  7. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ 6, mai lại thứ 7 rùi, vừa mới có kế hoạch đi chơi đã tan nát. Buồn cười hơn gần đây mình toàn chơi với bọn trẻ ít hơn vài tuổi, cũng hơi kì kì nhưng các bác lớn tuổi hơn thì chỉ muốn tìm hiểu mấy tháng được thì cưới không thì anh đường anh em đường em .....
    Gần đây mới gặp lại 1 anh, anh nì hay quá cơ suốt ngày chỉ mời em đến nhà anh chơi, đến buổi tối càng vô tư. Hôm nay mình thử chơi ngược mời hắn đến nhà mình, chết dở, hắn nhận lời luôn , đã dị ứng với kiều con trai này rùi, nói chuyện thì không bao gìơ thèm hỏi thăm cuộc sống của mình, hoặc bàn luận linh tinh cũng hay, đằng này chỉ chăm chăm mời qua nhà, rùi mời đi chơi tối,.... nghi lắm àh
    Bọn trẻ hơn mình ở cơ quan từ đứa 19 tuổi cũng đã có người yêu, 23 tuổi đã rậm rịch cưới, càng thấy mình già lọ mọ... chúng nó bảo trông chị trẻ nhưng tuổi thì vẫn là tuổi .... giá có xó xỉnh nào trên thế giới mà phụ nữ không cưới chồng, đàn ông không cưới vợ thì tốt nhỉ, mình sẽ chui ngay vào đó và xin cái hộ khẩu thường trú luôn
    Tối nay lại ngồi ôm lấy cái máy tính, mai có đứa rủ đi lang thang, dạo này áp lực công việc tăng lên nên chỉ mong sau khi tan sở được gặp ai đó, đi đâu đó, có thể là nhâm nhi li cafe,.... rồi vẫn thèm chỗ nào đó cảnh hữu tình để trầm ngâm, or để tâm sự....

Chia sẻ trang này