1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Một mình", có gì sai:((

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi okiaemdayah, 11/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    "Một mình", có gì sai:((

    Lỏằ làm "mỏằTt mơnh" tỏằô nfm lỏằ>p 8, 'ỏĐu óc cỏằâ mu muỏằTi , lúc nào câng muỏằ'n nhặng hok "'ặỏằÊc ", sỏằÊ hok biỏt yêu là gơ.....Em buỏằ"n lỏm!, Em khóc nhiỏằu, sao kô thoĂt ra 'c vỏưy:(
  2. 0oqpo0

    0oqpo0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Xóa vơ hiỏằfu nhỏ** ẵ chỏằĐ toppic !!
    Được 0oqpo0 sửa chữa / chuyển vào 20:54 ngày 11/01/2009
  3. IllusionMan

    IllusionMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Làm nhiều là có hại đó, không nên làm, đừng đọc mấy cái vớ vẩn rồi cho rằng 1 mình là không có hại. 1 tháng 1 lần thì ok chứ hôm nào cũng thì toi rồi. Lúc nào có bạn gái hay đến lúc 23, 24 tuổi sẽ biết nó hại như thế nào, chai cảm giác đi đấy. Ảnh hưởng không chỉ mình mà còn sau này vợ con nữa.
  4. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng bớt đi em ^^ ...
    Đừng xem nhiều thứ độc hại nữa
  5. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Đáng nhẽ phải biết dừng lại đúng lúc...đằng này!
    Cái này e chẳng muốn đuă sang GDGT đâu !VÌ vấn đề giờ e mới nhận ra là tâm lí của e, giờ có GF mà e chẳng hứng thú gì....phải chăng ham muốn mà "được" rồi thì e bị chai lì cảm xúc! E phải làm sao, nếu kô như thế e cảm thấy rất khó chịu, mà "làm" rồi thì e cảm thấy kô đc tự tin và tập trung vào công việc và học hành, năm nay e đã 24, năm cuối ĐH, cứ như vầy , làm sao thành 1 ng đàn ông thực sự! Phải chăng "bệnh" quá nặng rồi và em kô thể thoát ra đc cái vòng luẩn quẩn ấy! HIC< em kô muốn vậy đâu ! e kô làm gì sai sao e khổ vậy ạ , mọi người ơi
  6. IllusionMan

    IllusionMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Nghiêm túc thì nên đi khám, chả có gì phải ngại hết. Trên này mọi người chỉ chia sẻ kinh nghiệm thôi chứ cũng không có phương pháp nào chắc chắn để giúp cậu khỏi bệnh cả (ko biết có dùng từ có đúng không).
    Chú nên thử bằng cách nhịn không "1 mình" 2 tuần, 1 tháng rồi đi nhà nghỉ cùng bạn gái xem có cảm giác không, xem có ham muốn không? Nếu không có thì phải đi khám.
    cái này nó khó ở chỗ là hệ thần kinh chú quen cái "phản xạ có điều kiện" rồi, tức là " 1 mình " thì nó mới ra, chứ cái khác thì lại không được. Phải điều chỉnh.
    nên đi bác sỹ đi
  7. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Bỏ qua những linh tinh khác ... cái vàng vàng ..
    Thấy quảng cáo bảo ... " XMEN .. đàn ông đích thực ..."
    Uhm .. còn lại miễn bình luận ..
    Em vào chém gió cho vui thôi ạ ...
    Em lại đi ra ạ ^^
  8. dragonteam

    dragonteam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    cứ để trym ngừng hoạt động 2 tuần là lại nóng ngay ấy mà,jờ khuyến khích chuyện làm 1 mình đỡ hại xã hội hehe
    ông này hay nhỉ lại còn khóc nữa chứ=)) chắc phải đi khám thật
  9. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với nhà bác, lâu rồi mới đọc cái topic làm mình buồn cười. Thế bây giờ tình hình nhà bác là sao, "trên bảo dưới không nghe" à, hay là cả cả trên và dưới "nước mắt" đều đầm đìa .
    Nói đùa cho vui vậy thôi. Cái này đừng nghĩ nhiều quá. Take it easy. Bệnh tâm lý thôi, quên đi tự khắc nó khỏi đấy.
  10. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này