1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình giữa bầy sói.

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi maldinihuy, 14/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JengisKhan

    JengisKhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Bầy sói (MU, Chelsea, Liverpool) đã bị ACMILAN VÔ ĐỊCH đập cho tơi tả rồi!!!
  2. maldinihuy

    maldinihuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Đêm Athens huyền diệu!
    Đêm Athens chứng kiến và khăngr định sự thống trị của Milan. Người Anh một lần nữa lại nằm rạp dưới chân chúng ta. Milan đã chứng minh cái chân lý vĩnh cửu là: "Phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi" đúng là đã có những lúc Milan của chúng ta chìm trong đau khổ, bất an...Nhưng trên hết Milan vẫn luôn là Milan và chúng ta những tifosi vẫn luôn theo sát và đồng hành trên con đường của đế chế Đỏ - Đen đã đi, đã chứng kiến cả những buồn đau và nước mắt nhưng cuối cùng đã được cùng Milan đứng trên đình vinh quang.
    Hỡi những người Anh bảo thủ, hỡi những BLV trên VTV đau khổ. Bây giờ là lúc họ hãy nhìn lại mình, hãy soi lại mình, họ đã là cái gì trên Châu Âu, họ đã làm đc gì? sau tất cả những gì họ khoe khoang khoác lác, rút cuộc họ vẫn chỉ là như vậy , lại trở về cái máng lợn cũ mà thôi, khi mà những BLV cứ giao giảng cái thế lực mới của Bóng đá Anh, cứ một câu ca ngợi họ, hai câu ngợi khen họ, rằng họ là mạnh nhất, họ là tất cả...tôi chỉ muốn giết chết họ khi ấy, và bây giờ? Họ hãy im cái mồm của họ đi.
    Bây giờ là lúc của chúng ta, của những tifosi.
    Chúc mừng Milan, chúc mừng những Milanista.
    Fozza Milan.
    Hãy cùng nhau nâng cốc nhé:

  3. JengisKhan

    JengisKhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Thật khổ cho mấy cái thằng BLV của VTV (cả Quang Huy) - Chúng nó đã bị nhồi nhét vào đầu dễn đến u mê lú lẫn một thứ gọi là "người Anh, bóng đá Anh" - cho nên mở mồm ra là Anh Anh ... Trong khi đó, giải ngoại hạng ngày càng mất hết người coi, đội tuyển Anh đi đâu cũng được tung hô lên trời nhưng đá được vài trận lại xách vali về nước - Ngượng thay cho "quê hương bóng đá" ...
  4. tiepman

    tiepman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    nói rất đúng, cả chục năm nay cứ nghe bọn BLV tung hô MU và giải Anh riết bực cả mình. Mở miệng ra là MU, là tuyển Anh, là Beckham .. mà thằng Anh có bao giờ qua nổi vòng tứ kết đâu ..khakhà.. đá như trâu bò mà thiếu cái đầu
  5. JameBond007007

    JameBond007007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Mấy thèng BLV ăn theo nói leo mở miệng ra là anh mới chẳng quốc..trình độ nhận thức về bóng đá chỉ có giới hạn thoai chấp làm gì
  6. maldinihuy

    maldinihuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng bầy sói đã trở thành bầy sói non ngơ ngác trước một AC Milan già giơ và đẳng cấp.
    Bầy sói đã bị Milan nhà ta làm thịt thật ngoạn mục.
    Milan đã là lời giải thích chính xác và rõ nét nhất rằng ai mới là thế lực và thực sự làm bá chủ châu Âu sau khi đội quân màu Thiên Thanh giành ngôi vương của bóng đá thế giới, giờ đây chúng ta lại là vua của CÂ.
    Hỡi các nhà truyền thông, hỡi các phương tiện thông tin đại chúng và nhất là mấy chú BLV trên truyền hình Vn hãy nhìn nhận và trả lại vị trí xứng đáng về bản đồ bóng đá trong lòng người hâm mộ, đừng nên nhìn nhận một chiều và đừng bao giờ để cái đầu suốt ngày bị u mê về bóng đá Anh. Hãy nhìn nhận một cách khách quan và đúng đắn nhất.
    Italia trên đỉnh thế giới!
    AC milan là vua của Châu Âu!
    Vầy còn chỗ nào cho người Anh? Câu trả lời: Họ luôn ở dưới chân chúng ta.
  7. maldinihuy

    maldinihuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng bầy sói đã trở thành bầy sói non ngơ ngác trước một AC Milan già giơ và đẳng cấp.
    Bầy sói đã bị Milan nhà ta làm thịt thật ngoạn mục.
    Milan đã là lời giải thích chính xác và rõ nét nhất rằng ai mới là thế lực và thực sự làm bá chủ châu Âu sau khi đội quân màu Thiên Thanh giành ngôi vương của bóng đá thế giới, giờ đây chúng ta lại là vua của CÂ.
    Hỡi các nhà truyền thông, hỡi các phương tiện thông tin đại chúng và nhất là mấy chú BLV trên truyền hình Vn hãy nhìn nhận và trả lại vị trí xứng đáng về bản đồ bóng đá trong lòng người hâm mộ, đừng nên nhìn nhận một chiều và đừng bao giờ để cái đầu suốt ngày bị u mê về bóng đá Anh. Hãy nhìn nhận một cách khách quan và đúng đắn nhất.
    Italia trên đỉnh thế giới!
    AC milan là vua của Châu Âu!
    Vầy còn chỗ nào cho người Anh? Câu trả lời: Họ luôn ở dưới chân chúng ta.
  8. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Chiến thắng của Milan ở Champion League đã khiién cho cả thế giới ngả mũ kính phục (Mặc dù 1 số tờ báo của Anh vẫn cầy cố bào chữa cho sự thất bại của xứ sở sương mù : "Chiến thắng bị...."đánh cắp"." -->1 sự nguỵ biện ).
    Chúng ta công nhận Liverpool đã có 1 thế trận nhỉnh hơn , họ ép sân trong hầu hết thời gian thi đấu , nhưng có phải lúc nào ép sân là chiến thắng đâu , trong 1 trận đấu quan trọng như thế này thì cái cần thiết nhất là bàn thắng thì Liverpool đã không có được .
    Sai lầm của Liverpool xuất phát từ đâu , có lẽ từ tư tưởng của Rafael Benitez .Chắc ông nghĩ rằng chỉ cần lấy được thế trận , kiểm soát bóng tốt và khoá chặt các ngòi nổ của đối thủ là đã có trong tay 70% thắng lợi ,và cõ lẽ do cũng không đặt nặng việc ghi bàn ,chỉ cần 1 kết quả hoà để sau đó giải quyết thắng lợi trên chấm Penalti (nhờ khả năng bắt phạt đền của Reina) nên ông chỉ bố trí 1 tiền đạo cắm duy nhất . Không phải Peter Crough người đã ghi tới 6 bàn thắng cho LV ở CL mà lại là Kuyt người đã chơi rất hay nhưng chưa 1 lần ghi bàn cho LIV tai CL (Bàn thắng Kuyt ghi trong trận CK là bàn đầu tiên). Và chỉ đến khi bị dẫn 1-0 ,và trận đấu đã bước sang phút thứ 70 thì Benitez mới nhận ra sai lầm của mình và thay Crough vào sân , nhưng lại để thay cho Mascherano , người đã vô hiệu hoá rất tốt Kaka .1 sai lầm nữa của BNT đã khiến cho LIV phải trả giá lần thứ 2 cũng chỉ từ 1 cái tên FILLIPO INZAGHI.
    1 trận đấu không cho phép có quá 1 sai lầm cà ngài HLV của LIV đã phạm tới 2 sai lầm - trái ngược hoàn toàn với 2005 khi ông đưa Vladimia Smicher vào sân .
    Kết lại trận CK chúng ta thấy 1 Milan quả cảm biết nhẫn nhịn , chắt chiu từng cơ hội mình có , 1 LIverpool hoang phí đã ném ra ngoài cửa sổ tất cả những gì mình có để cuối cùng trắng tay .
    1 trận Chung kết nhiều căm xúc và tôi cũng không biết nói gì hơn ngoài 2 tiếng FORZA MILAN
    Được btnmylove sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 27/05/2007
  9. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Chiến thắng của Milan ở Champion League đã khiién cho cả thế giới ngả mũ kính phục (Mặc dù 1 số tờ báo của Anh vẫn cầy cố bào chữa cho sự thất bại của xứ sở sương mù : "Chiến thắng bị...."đánh cắp"." -->1 sự nguỵ biện ).
    Chúng ta công nhận Liverpool đã có 1 thế trận nhỉnh hơn , họ ép sân trong hầu hết thời gian thi đấu , nhưng có phải lúc nào ép sân là chiến thắng đâu , trong 1 trận đấu quan trọng như thế này thì cái cần thiết nhất là bàn thắng thì Liverpool đã không có được .
    Sai lầm của Liverpool xuất phát từ đâu , có lẽ từ tư tưởng của Rafael Benitez .Chắc ông nghĩ rằng chỉ cần lấy được thế trận , kiểm soát bóng tốt và khoá chặt các ngòi nổ của đối thủ là đã có trong tay 70% thắng lợi ,và cõ lẽ do cũng không đặt nặng việc ghi bàn ,chỉ cần 1 kết quả hoà để sau đó giải quyết thắng lợi trên chấm Penalti (nhờ khả năng bắt phạt đền của Reina) nên ông chỉ bố trí 1 tiền đạo cắm duy nhất . Không phải Peter Crough người đã ghi tới 6 bàn thắng cho LV ở CL mà lại là Kuyt người đã chơi rất hay nhưng chưa 1 lần ghi bàn cho LIV tai CL (Bàn thắng Kuyt ghi trong trận CK là bàn đầu tiên). Và chỉ đến khi bị dẫn 1-0 ,và trận đấu đã bước sang phút thứ 70 thì Benitez mới nhận ra sai lầm của mình và thay Crough vào sân , nhưng lại để thay cho Mascherano , người đã vô hiệu hoá rất tốt Kaka .1 sai lầm nữa của BNT đã khiến cho LIV phải trả giá lần thứ 2 cũng chỉ từ 1 cái tên FILLIPO INZAGHI.
    1 trận đấu không cho phép có quá 1 sai lầm cà ngài HLV của LIV đã phạm tới 2 sai lầm - trái ngược hoàn toàn với 2005 khi ông đưa Vladimia Smicher vào sân .
    Kết lại trận CK chúng ta thấy 1 Milan quả cảm biết nhẫn nhịn , chắt chiu từng cơ hội mình có , 1 LIverpool hoang phí đã ném ra ngoài cửa sổ tất cả những gì mình có để cuối cùng trắng tay .
    1 trận Chung kết nhiều căm xúc và tôi cũng không biết nói gì hơn ngoài 2 tiếng FORZA MILAN
    Được btnmylove sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 27/05/2007
  10. maldinihuy

    maldinihuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Nhìn sang Box của bọn MU công nhận chúng nó mạnh thật, đông đảo và rôm rả lắm, không như Box AC của nhà mình.
    Cũng có nhiều người nhà của mình sang đó oanh tạc và đang ở thế thượng phong vì vừa qua mặt họ vừa qua mặt cả nền bóng đá Anh mà.
    Nhưng phải thừa nhận một điều rằng dân bên đó chỉ là những thành phần nhỏ tuổi là nhiều, chưa có lập trường riêng chủ yếu vẫn bị ảnh hưởng bởi các phương tiện truyền thông là chủ yếu, cũng vì họ theo dõi quá nhiều trên truyền hình mà điều này thì những Milanista là những người chịu thua thiệt.
    Họ luôn ( đa số ) bảo thủ rằng họ là mạnh, họ có lối đá đẹp, rằng họ bị loại là ko may, họ vô địch mới xứng đáng....thật là lực cười. Nếu những ai có cái nhìn sâu sắc nhất thì họ, những người ủng họ và đam mê bóng đá Anh phải lấy làm buồn mới phải. Vì sao ư? Vì rằng trong những đội bóng Anh lọt vào BK có đội nào còn mang bản sắc của BĐ Anh nữa hay ko? Trong ba đội đó có đội nào dưới sự dẫn dắt của những HLV người Anh? Trong đội hình của ba đội đó có bao nhiêu cầu tủ của Anh?....
    Còn AC thì sao? Chắc các bạn đã biết và chúng tôi những Milanista chân chính luôn tự hào về điều đó.

Chia sẻ trang này