1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình giữa bầy sói.

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi maldinihuy, 14/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrLeon

    MrLeon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Hahaha! Thắng roài! Sướng quá!
    Mk! Lão Gatuso húng quá, cứ sợ hắn bị thêm cái thẻ nữa, may mà thay ra luôn chứ nếu ở lại sợ gây chuyện mất!
  2. maldinihuy

    maldinihuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn chia sẻ niềm vui với các bạn, mình mượn bài viết của một tác giả khác để truyền tải niềm hân hoan trong chiến thắng đêm qua (Một bài viết rất có chất lượng và rất hay).

    1 đêm không ngủ. 1 đêm thức trắng với bao cảm xúc dâng tràn. Milan của tôi là thế, đội bóng lạ kì luôn mang đến những nỗi buồn sâu thẳm xen lẫn những niềm vui lớn bất ngờ. Và hôm nay, tôi đã tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc của một Rossoneri.
    Trước khi trận đấu diễn ra, có biết bao CĐV MU đã mơ màng nghĩ đến trận chung kết tại Athens. Có người thậm chí đã đặt vé máy bay trước để hưởng mức giá rẻ của các hãng hàng không châu Âu. Phải, có quá nhiều lý do để những CĐV đến từ xứ sở sương mù tự tin vào một kết quả tốt đẹp của đội nhà. Dẫn trước Milan 3-2 ở trận lượt đi, phong độ chói sáng của Rooney và tốc độ của Ronaldo, thêm một động lực thúc đẩy nữa là chiếc cúp vô địch giải ngoại hạng Anh đang đón chờ, ai có thể cản bước tiến của MU đây? Trong khi đó, đối thủ của họ có những gì? Một hàng thủ già nua, chơi bóng bổng cực kém, đã không còn mục tiêu nào ở Serie A và bắt buộc phải ghi được nhiều hơn đối phương 1 bàn. Gánh nặng đang dồn lên vai các cầu thủ áo sọc đỏ đen.
    Thật tiếc cho những ai sớm quên bài học của lịch sử. Sir Alex đã từng ngạo nghễ tuyên bố rằng đội bóng mình thích gặp Milan. À thì vâng. Năm 2003, với các bàn thắng của Crespo, Milan đã khiến đội bóng của Sir Alex khóc hận. Đến năm nay, Sir vẫn tuyên bố thích gặp Milan để có cơ hội phục thù. Sau trận lượt đi, có lẽ Ngài đang nghĩ về một cuộc lật đổ. MU sẽ viết lại lịch sử ngay trên thánh địa SanSiro của Milan? Ngài quên mất rằng mỗi khi Munich gặp Milan, thì kẻ thất bại chung cuộc luôn là những người đến từ vùng Bavaria, và người xát muối vào vết thương của người Đức không ai khác Pippo Inzaghi. Hay Ngài chủ quan rằng Milan đã không còn Crespo, cũng chẳng có Sheva , sẽ chẳng ai có thể hủy diệt được hàng phòng ngự của Quỷ đỏ? Bóng đá Ý nổi tiếng về sự thực dụng đôi lúc nhàm chán, nhưng người Ý lại là những người lãng mạn và mơ mộng vào bậc nhất thế giới. Chẳng phải những kiệt tác nghệ thuật, những thiên tài âm nhạc và hội họa đều có nguồn gốc từ đế quốc La Mã cổ đại sao? Ừ thì người Anh cứ mơ mộng, nhưng đó là sự mơ mộng về một sức mạnh bị thổi phồng bởi các phương tiện truyền thông ở Việt Nam, nơi mà số lượng các CĐV hâm mộ Premier League gấp hàng chục lần những CĐV yêu mến Serie A. Nhưng có hề gì, của Cesar thì phải trả lại cho Cesar. Người Ý, hay các CĐV yêu bóng đá Ý cũng biết mơ mộng, nhưng không phải là ảo tưởng.
    Trước trận đấu này, lại một lần nữa rất nhiều CĐV MU nhìn Milan bằng ánh mắt xem thường. Còn cánh báo chí thì luôn dự đoán MU sẽ thắng trong 90 phút, hay ít nhất cũng là đội lọt vào trận CK. Và đây đúng là điều mà Milan cần. AC Milan lạ kỳ của tôi, mỗi khi bị đánh giá thấp hơn đối thủ lại là những lúc chơi bùng nổ nhất (và ngược lại). Những chiến thắng giòn giã (hạ Lyon 3-1, hạ Bayern 4-1 và 2-0) cứ nối tiếp liên tục qua các mùa giải CL gần đây để rồi hôm nay, nện cho Quỷ đỏ 3 bàn tan nát không gỡ. Khi tôi viết những dòng này, có lẽ tiếng hò reo của các Milanista trên SanSiro vẫn âm vang chưa dứt, trong khi các CĐV MU ngồi chết lặng trên khán đài (và sau đó họ có điên cuồng tìm cái gì để đập phá hay gây rối không thì chưa biết). MU lại một lần nữa ngậm ngùi rời sân SanSiro. Rooney đã trưởng thành, Ronaldo cũng đã trưởng thành so với 2 năm trước, và số bàn thua MU nhận được từ Milan cũng "trưởng thành", tăng gấp 3 lần. Nói gì đi chứ ngài Ferguson? Hay tại vì hôm nay trời mưa mà Milan được Chúa thương? Không, 3 bàn thắng của Kaka, của Seedorf, của Gilardino là sự hòa trộn của ngẫu hứng, của tài năng cá nhân, của chiến thuật và của tính đồng đội. Sau trận đấu, có lẽ MU nên tự hỏi mình tại sao Milan lại có Kaka, người đã ghi vào lưới Van de Sar những 3 bàn thắng chỉ trong 2 trận.
    Cưỡi cổ hùm xám Munich, làm thịt quỷ đỏ MU, Milan hiên ngang bước vào trận chung kết CL với Liverpool. Thật khó nói trước điều gì sẽ diễn ra nhưng 45 phút điên rồ ở Istanbul năm nào khó có thể gặp lại. Sẽ không còn cảnh trong 90 phút mà lại có đến 6 bàn thắng chia đều cho 2 đội vì cả 2 đã hiểu quá rõ về nhau. Milan, chuyên gia đá cúp CL (với 6 lần vô địch và 4 lần vào đến trận bán kết liên tục 5 năm gần đây) có vượt qua được chính mình, vượt qua được sức ép tâm lý để một lần nữa nâng cao chiếc cúp danh giá ở châu Âu? Điều đó sẽ biết được sau ngày 23/5/2007. Còn bây giờ, hỡi các CĐV Milan thân yêu, hãy cùng tôi nâng cốc chúc mừng cho chiến thắng ngày hôm nay của chúng ta và tiễn đưa MU về nước. Forza Milan. Tiến về Athens!
    Một con sói, con quỷ đã bị chúng ta phanh thây ra rồi, tại Athens Milan của chúng ta sẽ lột nốt da của quỷ Liverpool để rửa hận cho năm 2005.
    Forza Milan.
  3. beegees

    beegees Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    vừa đọc xong cuốn totem sói, phục lũ sói quá. Chưa hề thích bóng đá Anh, so sánh với sói bất công cho sói quá.
    Vẫn còn âm ỉ sướng
  4. knights

    knights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    tui thấy mình thật sự sung sướng vì yeu thích cả hai câu lạc bộ của hai nền bóng đá khác nhau
    khi mới hôm qua đây tôi đau dớn khi chelsea thất thủ
    thì hôm nay vui mừng khi AC milan vào chung kết
    mặc dù ko thể thoả lòng khi ko được chứng kiến 2 đội bóng yêu thích gặp nhau nhưng như thế là đủ rùi hehe
    cố lên milan hãy hạ liverfool đi để trả mối hận năm 2005 trả mối hận này giùm chelsea
    milan vô địch
  5. maldinihuy

    maldinihuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ chúng ta đặt câu hỏi cho CĐV của MU đi.
    Các bạn đã thấy đẳng cấp của hai đội khác nhau như nào ko?
    Các bạn còn dám và muốn tung hô cái thằng nhãi danh C.Ronaldo nữa ko? Có so sánh đc với thiên thần KaKa nữa ko?
    Hỏi rằng hôm qua thằng Roneey có đá bóng ko mà chẳng thấy nó đâu nhỉ?
    Hỏi rằng thế trận hôm qua đã chứng tỏ điều gi?
    Một điều tồn tại vĩnh cửu là: Phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi.
    Kiến nghị lên ban biên tập chương trình VTV3 ban thể thao giải trí:
    Không nên cho bọn BLV của VTV3 bình luận ở Cup C1 nữa. Cái bọn này bị nhiễm nặng bởi suốt ngày BL bóng đá Anh trên truyên hình rồi nên BL một chiều quá, cái gì cũng MU phải thế này, phải thế kia, sao họ ko hô hào cho BM, cho Bacelona, cho RM khi họ thi đấu. Nhưng ruốt cuộc có làm đc gì đâu.
    Đề nghị được Bác Anh Ngọc BL trận chung kết đi.
  6. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    3-0 quá đủ cho một chiến thắng để chứng tỏ đẳng cấp.
    to maldinihuy:em nghĩ ko nên cho bác AN bình luận, bác ấy mà bình luận thì Milan ... đen lắm tốt nhất cứ cho mấy chú QTùng bình luận để xem các chú ấy nói gì khi Milan vô địch
  7. musketeer

    musketeer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Ôi bác ơi em xin, bác Anh Ngọc bình luận cực đen cho AC, nên em là em kô dám. Giờ có cơ hội phục thù thằng Liverpo ol rồi. Mong trong trận chung kết Milan mặc áo đỏ, chứ thằng Liv mặc áo đỏ là nó may lắm, hihi, em là em kô mê tín kô được, cách đây 2 năm rõ là Chúa không muốn AC vô địch, mong năm nay Chúa công bằng hơn..
  8. maldinihuy

    maldinihuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Thế cũng đc nhưng quả thực nghe mấy chú đấy hót về các đội bóng Anh nhất là MU, lúc nào có nó đá là mình tức điên lên rồi, nào có tài tử gì đâu, Milan sẽ cho bọn nó trở về với cái máng lợn cũ hết, về nước anh mà tranh hùng tranh bá với nhau, muốn cú ăn mấy thì ăn nhưng ở cup C1 thì đừng hòng vì ở đó còpn có Milan nhà chúng ta. Thôi chúng ta nên nhờ những chàng trai quả cảm, những chiến binh Rossoneri làm cho họ tâm phục khẩu phục là tốt nhất.
  9. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Nghe bọn nó nói em cũng tức lắm , Mu có bóng thì hét lên như "gì" ấy mà khi Ac ghi bàn thì tiu nghỉu như "gì" ấy .Nói chung là Milan chỉ cần thể hiện được đẳng cấp của mình thì mặc kệ "họ" muốn nói gì thì nói.
  10. musketeer

    musketeer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Ôi, bác quan tâm tới mấy chú bình luận làm gì, tụi nó hết thuốc chữa rồi. Hồi xưa em kô ghét MU nhưng từ ngày tụi nó bình luận cứ nhận chìm AC của em là em tức, từ đó ghét cay ghét đắng thằng Man. Mà kô riêng gì AC, các đội khác mà đá với Man thì mấy thằng cha đó cũng gián tiếp chê bai, nên càng ngày càng có nhiều fan Anti-MU là thế. Cho tụi nó về với chuồng gà giải Anh đê, anh em ta giờ ăn mừng đã..

Chia sẻ trang này