1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình giữa Sài Gòn!

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi vitforeyes, 28/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitforeyes

    vitforeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Một mình giữa Sài Gòn!

    Ko chỉ 1 mình giữa Sg, 1 mình giữa ttvnol luôn.
    Đôi khi viết để cho người khác đọc cũng vui vui. Có ý thức hơn với những gì mình viết, trau chuốt hơn, tỉa tót hơn, câu cú cẩn thận, cái đấy cũng ko thành vấn đề lắm, vấn đề chủ yếu: ko còn là chính bản thân mình nữa.
    Nói thật là vì buồn nên mới vào đây mà xả, chứ có phải nhà văn nhà báo gì đâu mà è cổ ra gồng gánh những con chữ. Trách nhiệm nặng nề với " người đọc" làm mình buộc phải đánh bài chuồn. Nhất là người đọc ấy cứ khư khư :" em chỉ đọc thôi", và người đọc ấy còn là người quen cũ.
    1 mình. 1 mình thì tư tưởng sẽ nguyệch ngoạc, loằng ngoằng, đâm xiên đâm xẹo linh tinh, nhưng 1 mình thoải mái. Cho nên, tạm biệt cái nick thường ngày, náu vào đây.
    Chắc là ko ai còn lần ra dấu vết của mình. Ừm. Từ nay, mình 1 mình tuyệt đối!
  2. vitforeyes

    vitforeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ghét thế! Sao cái avatar nó ko chịu đổi đi nhỉ? Cứ tròn tròn nhảy nhảy thế kia chóng cả mặt!
  3. vitforeyes

    vitforeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Thôi chắc mai nó mới cập nhật. Kệ vậy. Mình cũng có vội gì đâu? Ko có ai chờ mình. Và mình cũng chẳng chờ ai.
  4. vitforeyes

    vitforeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    He. Spam ghê nhỉ? Vui vui! Bài mình viết toàn dài ngoằng ngoẵng, mấy khi cụt lủn thế này. Ờ. Tại vì " người đọc " đấy, nên tớ mới phải bặm môi viết 1 hơi, ko thì vài dòng ngăn ngắn thế này nhẹ nhõm, thoải mái, dễ chịu.
    Hì, nói thế. Tại chưa đào trúng .... mạch.
  5. wildrock

    wildrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    một mình giữa sg, bây giờ đúng là người ta thường hay cô đơn giữa sự yêu thương.
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đã dấn thân vào SG thì phải chấp nhận 1 mình tuyệt đối giữa nơi đây .
  7. kevhisoka

    kevhisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    SG hoa lệ thế mà bác lại bảo một mình tuyệt đối là sao ?
    Tịch mịch là ở tâm thôi.
  8. lehieuthuong

    lehieuthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Một mình, một mình, quay đi quay lại vẫn một mình!
    Đã những tưởng không còn phải một mình nữa nhưng bây giờ vẫn một mình.
    SG ơi! Ồn ào, tấp nập vậy mà sao tôi vẫn....
  9. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Một mình !
    Đúng. sao cuộc đời tôi lại thích cái một mình đến thế. không biết có phải một mình đúng nghĩa của riêng mình nữa không mà tôi vẫn cứ....... một mình ! Đôi khi tôi tự hỏi một mình thích thú lắm sao ? mộtk mình ta cảm thấy mãn nguyện lắm sao ? hay một mình ta cảm thấy vui hơn sao ?
    Cuộc sống ở đất SG này tôi cũng chỉ có một mình một tâm, một mình một gánh nặng. tôi thích được như vậy vì một mình tôi cam chịu cái gánh nặng ấy, ko ai biết dược tôi thế nào ko ai biết tôi khổ hay sướng, ko ai biết tôi sẽ làm gì và sẽ được gì nhưng với chính tôi tôi biết mình đang làm gì đã và sẽ làm gì trong những khoảng time còn sắp tới, và tôi vẫn cứ thích một mình như vậy đó !
    Chắc là con gnười ai cũng thích được sung sướng chứ ? sướng à ? thế nào gọi là sướng ? có ai định nghĩa chung được ko ? ko thể ! vì đó là quan điểm riêng của mỗi người mà thôi, có người thích nhiều tiền là sướng, có người thích nhiều tình cảm là sướng, có người lại thích nhiều bạn bè là sướng, vân vân và vân vân... còn với tôi biết đâu một mình lạih là niềm vui hạnh phúc của tôi thì sao phải ko các bạn ? đúng vì vậy hãy tôn trọng quan điểm riêng của nhau bất kỳ bạn là ai bạn như thế nào bạn sống ở đâu !
    Có vài nhời vậy xin cám ơn nhiều ! và tất nhiên mình ko phải dân SG chính gốc lên có nhiều suy nghĩ rất phiêu lưu !
  10. nvhungntg

    nvhungntg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Một mình ... nhiều người một mình quá nhỉ ... và mình cũng đang một mình ...

Chia sẻ trang này