1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình giữa Sài Gòn!

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi vitforeyes, 28/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duykieuxuan

    duykieuxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Off thì chọn điểm cho gần gần và tiện cho các thành viên chút chút, theo tôi nếu Off thì tới quán nào đó Quận 1 đi; Hi_End 217 Nguyễn Văn Thủ chẳng hạn.
    Nếu Off gọi tôi với nhé. nick YIM: duy_kieuxuan
  2. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    1,2,3....1,2,3,4,5,6,7,8...cũng nhiều thành viên đăng ký quá nhỉ, chừng này đủ cho một buổi off thân mật rồi. em sẽ mang thêm vài bộ cho cả hội vừa giao lưu vừa tá lả cải thiện =>đùa,ai co nhu cau thi lien he rieng nha
    Được vantu_kt sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 25/01/2008
  3. saola07

    saola07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay một mình lang thang trên mạng thế nào lại vào được cái topic "một mình " của nhà mình! Sao mà trống vắng thế! Cứ tưởng chỉ có mình mình bơ vơ giữa lòng SG không ngờ lại có nhiều người cùng cảnh ngộ zậy! hic hic!
    Các bác có ọp ẹp gì cho em tham gia với nhé!
    YM! saola07@yahoo.com.vn
  4. lehieuthuong

    lehieuthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Rốt cuộc là quyết định có off ko các bác nhỉ? Ngày giờ, đị điểm cụ thể thống nhất đi chứ.
  5. saola07

    saola07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này chắc khỏi off ẹp gì rồi! Một mình và vẫn một mình!
  6. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    thông tin mới nhất: vantu_kt vừa đi off 1 mình về. 9h sáng đến cafe bệt, chưa kịp ngồi đã bị đô thị đuổi, xách xe chạy sang kiến trúc ngồi, 9h 15 quay lại. Ngồi chờ chả thấy ai, thấy 1 cô bé dáo dác tìm, chạy lại hỏi có phải mai anh k?(giống mai anh trong avatar), chả phải, cuối cùng vantu_kt cùng doquocviet ngồi cà ke dê ngỗng giờ này mới về. đã có pa, cũng đã có người đăng ký, nhưng lên đó chả biết ai lại ai, đt thì không có, cũng chả biết có ai đến k? buổi off bất thành.
  7. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    chả giận mọi người, nhưng buồn, không lẽ mọi người lại không tin tưởng nhau đến thế, chả lẽ ai cũng sợ bị leo cây???
    ai cũng chỉ cho một số đt, nick, làm sao mà 1 người gọi hết đc cho mọi người
    thông báo thì đã post lên rồi. chỉ tội thiếu cái địa điểm cụ thể, cv 30/4 thì rộng, lại chả có dấu hiệu gì để nhận ra nhau.vantu_kt cứ nghĩ là ai lên thì sẽ nt cho vantu_kt rồi sẽ ra đón!
  8. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
  9. VeK

    VeK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên là sorry cả nhà cái vụ off này, mặc dù em không phải là hội trưởng cũng như hội phó!.Bận quá, đến hôm qua vantu_kt PM qua YH mới nhớ raxin lỗi vantu_kt nhé!
    Tình hình là thế này các bác ạ, để hội đi vào hoạt động ổn định, phi lợi nhuận, vui vẻ là chính, tăng cường thêm công tác đối ngoại của bản thân dành cho những người 1 mình ở SG, tôi nghĩ chúng ta nên tổ chức lại
    Bác nào có thật sự có nhã ý tham gia, cứ PM cho vantu_kt, saola07, VeK, để lại tên tuổi và số điện thoại, sau đó anh em sẽ tổ chức, chứ cứ hô hào xuông nghe có vẻ không ổn!
    Chắc vụ off phải để ra TẾT các bác nhỉ, đầu xuân năm mới OFF cho nó xôm
    CHÚC CẢ NHÀ ĂN TẾT VUI VẺ!em về với thầy u em đây
  10. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    đường xa quá dài rồi ta mệt nhoài
    SG một mình cũng chả sao, cs cuốn nha nh như lốc, ko còn kịp thấy mình cô đơn

Chia sẻ trang này