1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình giữa Sài Gòn!

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi vitforeyes, 28/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. WhatMean

    WhatMean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Một mình trong đất SG cũng vui chứ sao, CHo dù nó có cắn xé nhau, có vội vã đến thế nào thì mình sống vẫn là mình, hãy cứ tự làm chủ mình thì hơn biết đâu một vài năm nữa mình sẽ có vợ và rồi có con, con mình sẽ nói tiếng SG ? khi về gặp ông bà Nội nó mọi người nghe sẽ rất lạ và buồn cười, thằng bé này hay thật, đó cũng là một trong những thú vị nữa, một vài năm nữa cũng có thể được một căn nhà và chiếc xe hơi ? cũng có thể lắm chứ...Một vài chục năm nữa khi đã già cả rồi lại quay trở lại quê hương hưởng già ? cũng có thể lắm chứ.... Ôi cái vòng xoay....
  2. hpdonso

    hpdonso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.267
    Đã được thích:
    0
    Cho em xin mấy số điện thoại của các Anh - Chị - Em nào quê ngoài Bắc mà 1 mình ở Sì Gòn để lúc nào em vào SG công tác alo đi lai rai cái nhẩy
    Số của em: 0912419977
    YM: mcpham224@yahoo.com
  3. WhatMean

    WhatMean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bác nì chắc người HP rồi, khi nào vào đây alo rùi mình cùng tác chiến nhá. iem cũng từ tựa như bác í.
  4. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Cũng sắp vác ba lô một mình vào Sài Gòn. Chỉ sợ giữa thành phố hoa lệ tấp nập ấy, một mình bé nhỏ đến đơn côi
  5. danang2007

    danang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Tết năm nay buồn nhỉ
  6. binhsuHN

    binhsuHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Ra Tết rồi mà sao k thấy anh/chị nào có ý kiến ý cò nhỉ, ra Tết rảnh quá nên lang thang vào và biết topic này. Em cũng đang ở SG và k 1 mình vì còn anh, còn bạn bè rất nhiều , sao mọi người cứ than 1 mình là sao nhỉ?
  7. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    1 mình giữa SG. SG rộng quá. Buổi chiều, tan tầm, dòng nón bảo hiểm lô xa lô xô, kẹt xe, khói bụi 1 mình, người thì đông, nhưng chẳng có ai chờ ta. Cơm chiều 1 mình. Giá đâu đó có người đợi tôi.
  8. saola07

    saola07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Một mi?nh lang thang, Một mi?nh đợi, Một mi?nh la?m, Một mi?nh va? Một mi?nh. Sa?i go?n co?n thật phô?n hoa nhưng cufng thật cô đơn!
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ôi. Sao tâm trạng thế anh iu. Hihi. Bùn thì hú TMSG cà phê. Chắc chắn sẽ có người đi ngồi cùng anh cả giờ để lắng nghe anh nói kia mà
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Hình như càng ở đông ng càng thấy mình cô đơn heh.. biết rõ SG nhộn nhịp.. nhưng sao... huuuuu.. thật tình ko hiểu rõ vấn đề này..

Chia sẻ trang này