1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình giữa Sài Gòn!

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi vitforeyes, 28/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    không có j là không có thế? một vài năm nữa có thể vẫn thế ko đổi.. có thề là tỷ phú, có thể là ăn mày, có thể có gia đình để chiểu chiều đón con đón vợ về nhà. or có thể chiều tới là nhậu cho tới khhi xin vật vã thì về.. chẳng biết nữa.. nhưng rất mong bác đạt dc những j bác nghĩ.. nhà Phú mĩ Hưng.. có máy bay riêng. có vài ba cái ô tô thay thế heh.. có hẳn rì sot mà rì lắc heh .... hay về HN mua tạm cái ở Bắc linh đàm nhở heh
  2. WhatMean

    WhatMean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi lại lọ mọ vào đây, ha ha một mình cũng vui thật thấy hãnh diện vì dám đối mặt với đời, dù mình chỉ nhỏ như con kiến, hiiiii con kiến con (kiến ko cô đơn)
  3. careshare

    careshare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nếu một ngày bạn thấy cô đơn, tuyệt vọng...
    [​IMG]
    hoặc cần lắm những lời động viên chia sẻ thì hãy dành chút thời gian để xem những hình ảnh này
    http://www.mediafire.com/?vjjcynnvjzy (file Care&Share.pps)
    Nếu bạn muốn tặng chúng cho những người thân yêu dưới dạng thiệp động viên xin liên hệ:
    Nguyễn Phước Đại
    090 3355 921
    dai@whynot.com.vn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. hoacuanang

    hoacuanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    nhìn những tấm hình thấy bùn hơn. Tự hỏi sao ta 26 tuổi rối mà vẫn 1 mình thế nhể huhuhuhu, mai thi công chức rồi mà tiềng anh không có chữ nào, nhà minh ơi ai giỏi tiêng anh giúp tui ngày hôm nay nha 1 buôi thôi
    Ai có lòng tôt hãy gọi cho tui hen: 0902600593
    Đậu công chức tui sẽ hậu tạ
  5. WhatMean

    WhatMean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Còn không đậu ? rèn luyện cho cậu tới khi nào đậu thì thui hả ?
  6. phobienCranh

    phobienCranh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Sống một mình ở SG ko người thân, tự lo cho bản thân, có nhiều bạn bè (toàn là nữ, hic buồn) nhiều lúc vui lắm, sau cuộc vui chơi trở về một mình vẫn một mình, cảm giác cô đơn lại quay về, riết rồi cũng thành thói quen để sống
  7. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Một mình giữa SG. Chuyện nhỏ.
    Một mình mấy chục năm đã quá quen nên ở đâu cũng vậy. Chuyện... không to.
  8. phobienCranh

    phobienCranh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Một mình thì buồn lắm chứ, có thêm một mình nữa là 2 sẽ vui hơn những lúc một mình.
  9. hodota

    hodota Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    1.281
    Đã được thích:
    0
    ọp đi mọi người ơi. em sắp 1 mình vào sì gòn ở 1 mình rồi
  10. kiendtkavana

    kiendtkavana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Mình đang 1 mình ở SG. Bùn thật

Chia sẻ trang này