1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình lang thang, trên đất này...

Chủ đề trong 'Giải Trí Hải phòng' bởi Nico78, 12/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Một mình lang thang, trên đất này...

    Một mình lang thang, trên đất này.
    Theo dấu chân cha ông, ngàn đời...
    Một mình qua sông, qua núi đồi.
    Đi tìm mặt trời, và tìm lời ru... ngàn đời...
    Tôi như con chim, lạc bầy trên đồi cao.
    Tôi như con thú hoang, lang thang trong rừng sâu

    .........
    Ngồi một mình trong cái Box mà mình mất bao công tạo dựng nên... Cảm thấy buồn vô hạn!!!


    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!
  2. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Em sợ ma quá ... thôi em ra đây

    U can run , U can hide , but U can't escape my love
  3. minnie_b.l.p

    minnie_b.l.p Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Box này có lẽ đã chết thật rồi.Buồn quá!!!!!!
    Minnie_b.l.p
  4. forget_menot

    forget_menot Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    1
    Chào tất cả các bạn.Theo như tôi nghĩ box này sẽ luôn luôn tồn tại với những ai yêu thích nó
    LINH
    BÙI TUẤN LINH
  5. thanhniensanhdieuhp

    thanhniensanhdieuhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá,dạo này trả đươc nhảy gì cả,buồn quá các bác ơi.
  6. cold_cold_heart

    cold_cold_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ông đến có nhảy đâu mà buồn
  7. tientruong626

    tientruong626 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0

    Buồn thật các bác ơi. CLB DC của chúng ta đúng là chết thật rồi. bệnh viện đã giả về rồi. buồn wá. Bao nhiêu lần quyết tâm vực dậy nhưng công toi. không còn thành viên, không còn chủ tịch, không còn trợ lý. . . . nói chung là ta chẳng còn ai.
    Cô gái HMông bên bếp lửa
    Anh trai Mường tè cạnh...

    Gà mà không gáy là con gà...
  8. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Còn đấy chứ!!!
    Còn anh này, anh vẫn vào đây hàng ngày này!!!
    Nhưng mà vào để làm gì thì anh cũng chẳng biết nữa. Thôi thì cứ vào đây đứng một mình cho vui vậy... Dù sao cũng là KỶ NIỆM.
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!
  9. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    khách qua đường ko biết nói gì, dù có biết HPDC đã từng hoạt động manh đến mức HPC phải ghen tị, vui ve đó, nhiệt tình đó, nhưng giờ đây đã trở lên ko còn sức sống nữa, thôi thì cũng chỉ mong một điều kỳ diệu nào đó đến với HPDC để tôi còn có thể đến chơi và ngắm xem các bạn nhảy hào hứng đến thế nàothân ái!
    -----------
    [​IMG][​IMG]
  10. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .......Năm cuối rồi,muốn học nhảy cũng chẳng được.Thành viên vẫn còn nhưng có ai đứng ra làm kẻ đứng mũi chịu sào đâu?Nếu mà được thì em chỉ góp vui được khoảng 2 tối thôi,chán thế chứ lại.Nếu muốn Club như ngày xưa liệu có quá khó ko nhỉ?
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....

Chia sẻ trang này