1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình nói chuyện...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi rantaro_f2, 15/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngay_nang_len

    ngay_nang_len Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Hai về, Hai gọi điện thoại cho mình mà mình đi chơi hổng nghe điện thoại của Hai được. Tiếc quá! Hai ơi, út nhớ Hai lắm.
    Út đau đầu vì những chuyện đã xảy ra lắm Hai ạ. Nếu như những gì Hai nói, út có thể làm được nhỉ? Bây giờ út chỉ thấy nhẹ thở khi ngày nào mà mọi người không để xảy ra chuyện. Khi mà người út thương nhất không khóc, không đòi bỏ út đi. Từng ngày từng ngày đối với út, nặng nề quá Hai ạ.
    Tuy vậy, út vẫn cười nói, vẫn đùa giỡn, chẳng ai biết, chỉ duy nhất Hai biết út đang phải chịu đựng những gì. Đã bao lần Hai thấy út khóc đấy thôi. Hai ơi, chúc mừng Hai vinh quy bái tổ nha.
  2. ngay_nang_len

    ngay_nang_len Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Nói cho anh biết, sẽ chẳng bao giờ anh chịu biết, sẽ chẳng bao giờ có thể nói được. Một mình mình thôi, lẩm nhẩm một mình mình thôi. Yêu. Chán chết được
  3. ngay_nang_len

    ngay_nang_len Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Nhận được tin nhắn của anh lúc đang chạy xe ngoài đường, tự nhiên bị lạc tay lái suýt đâm sầm vào người khác. Sao vậy? Phải giải quyết thế náo đây? Chẳng lẽ không có cách giải quyết? chắc chắn có. Chắc chắn có. chắn chắc có
  4. CHSG

    CHSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Người SG lòng suy nghĩ về HN. Nói ra sao được, nói một mình mình nghe vậy.
  5. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    1 tháng trời...ko thấy bà chị "25 tuổi tây 26 tuổi ta " lên kể típ nhỉ....công việc nặng nhọc quá hay sao, em mới 19 bị gọi là trẻ con còn thấy tức...hehe....
  6. rantaro_f2

    rantaro_f2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Một tháng rồi chui trong góc phòng miệt mài luyện film HQ. Hờ, cuối cùng thì cái phòng mình trở thành ?oTrung tâm phát hành đa văn hóa?. Coi, buổi sáng mới đặt cái giỏ xuống ngăn kéo cái ?ophịch? thì ĐT đã réo ầm ĩ??Alô, Oshin hả ? Share thêm mấy tập nữa đi?Tiếp hôm qua đó, nhớ hôn???. Ờ, thì từ từ đã chớ?người ta cũng phải làm việc mừh? Hì, làm việc cái nỗi gì, mình cũng coi, coi tối mắt tối mũi..Cũng chẳng hiểu tại sao lại bị kéo vào những tình tiết cực kỳ vớ vẩn đó. Nhiều lúc, vừa coi vừa lầm bầm chửi ?oNhảm nhí!?, ờ vậy đó, vậy mà vẫn coi cho đến hết luôn mới ghê chứ!!.... Thiệt, mình thấy phục mình ghê nơi?
    Giờ thì ngồi thừ người ở đây, chẳng có chút hứng thú với bất cứ chuyện gì nữa. Nói sao ta??!! Ờ, thì ko có cảm giác ?othèm muốn? bất cứ thứ gì, ngoại trừ?.rượu. Nhớ có lần buồn buồn liệt kê những sở thích của mình là ?oThơ, tiền và?rượu? có nhiều người đã nhầm lẫn nghiêm trọng. Thậm chí có mấy em tuổi ?ochíp chíp? cứ PM làm quen, đang uống ly nước, đọc đến đó, tý nữa thì chết sặc. Mà cũng chẳng buồn giải thích gì, thì mình vẫn sống trong triền miên những sự lầm lẫn đó sao, thêm 1 cái lầm nữa, ăn thua gì đâu..Hì?
    Ừm?chỉ còn vài ngày nữa thôi là mọi thứ sẽ bị đảo lộn. Ái chà, tức là phải bỏ tất tần tật những ?ođam mê? trước đây để bắt đầu 1 cuộc sống mới. Mấy người hỏi có cảm giác gì không?? Ờ, có chứ, lo nè, sợ nè, tiếc nè?loạn xạ cả lên?Nói cái chuyện ?otiếc? á?Hôm nọ ổng hỏi ?oSao? Phải tiếc cái khoản tự do bay nhảy chứ gì??. Hờ hờ?hổng lẽ ?oỪ!? chứ mà?Thiệt tình, hỏi gì hỏi ngay tim đen người ta ?
    Có đôi lúc nghĩ đây giống như 1 trò đánh đổi. Dốc hết những gì mình có để đổi lấy món quà của cuộc sống. Cái gói quà đó gói kín mít, chẳng biết nặng hay nhẹ. Dẫu sao, mình cũng phải liều 1 phen. Bởi cuộc sống ngắn như ngón chân út vậy, có nhiều cơ hội để mà đánh đổi đâu?
  7. song_ngoai

    song_ngoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bên ngoài khung cửa sổ là anh. Muốn thoát ra ngoài ấy để gặp anh nhưng còn mắc những chấn song
  8. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Đừng hỏi mình lý do tại sao. Mình cũng không biết tại sao đâu. Hình như đã trở thành một thói quen, mỗi khi buồn lại leo lên nơi ấy, nhìn SG rộng và khá lộn xộn.
  9. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói người đó làm cho anh của bạn sốc. Bạn nói ta hãy an ủi anh của bạn hộ bạn. Vì bạn và anh trai của bạn rất ít khi nói chuyện được lâu với nhau và tâm sự với nhau thì lại càng không.
    Mấy hôm nay, bằng cách này hay cách nọ ta đã an ủi anh rồi đó thôi. Anh cố tỏ ra lạc quan nhưng ta biết anh không như thế. Cú sốc ấy chắc là khiến anh ngỡ ngàng lắm. Biết làm sao được, cái sự đời là thế mà. Con gái - đâu phải ai cũng như ai. Con gái có nhiều lắm những người "dễ lạc lòng" ; dễ tìm kiếm một cái gì mới lạ và quên đi những gì thân quen với họ, anh ạ. Nhưng đừng vì thế mà mất niềm tin anh nhé. Tin rằng anh sẽ mạnh mẽ như anh nói.
  10. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Người ta gieo vào trong đầu mình bao nhiêu là suy nghĩ, người ta làm mình bao lần không tập trung khi chạy xe. Mình vừa bị người "tông" vào còn vừa bị mắng nữa. Ôi ! Hôm nay mình làm sao thế này?

Chia sẻ trang này