1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình nói chuyện...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi rantaro_f2, 15/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Ngước mắt mà nhìn lên đi nào, phía trên nhà mi còn rất nhiều người hơn nhà mi rất nhiều. Phải biết mình là ai nhé, đừng tự kiêu và cho rằng mình là giỏi là hay nữa nhé
  2. mot_thoi_de_yeu

    mot_thoi_de_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải lạc quan chứ, dù trong bất kì hoàn cảnh nào. Tôi tin là bạn luôn giỏi và biết phải làm gì. Đừng vì một thất bại nhỏ trong đời mà quên đi tương lai tốt đẹp. Đừng có "feeling introverted" quá, đa cảm quá...
    Tôi đọc nhật kí bên Hội gà của bạn mà... cũng khó nói. Chuyện tranh luận bên kia đã xong, bây giờ là lúc tôi relaxation.
  3. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hình như càng ngày mình càng lảm nhảm một mình. Uh, thì có nhiều chuyện chẳng biết share với ai, đành phải tìm một xó xỉnh nào đấy và lảm nhảm cho nhẹ đầu.
    @ Nó: Lạnh quá, mấy hôm nay SG lạnh quá. Những buổi tối đi về một mình không còn phóng xe ào ào nữa, chạy thật chậm, vừa chạy vừa xuýt xoa, vừa chen vào những nơi đông người để tìm hơi ấm giữa những người xa lạ.
    @ Cố nhân: Khuya nào, cũng nhận tin nhắn của cố nhân: "Bé con, lạnh lắm phải không?". Chợt thấy lòng ấm lại! Cảm ơn chút hơi ấm ngày xưa...
    @ Người: Bận rộn và mệt mỏi lắm phải không? Nhưng ta có cảm giác người có vẻ tốt hơn rồi đấy. Cố gắng lên! Ta sẽ không để người vì ta mà không tập trung làm việc được. Đừng bận tâm đến ta nhé! Hãy đi đi và làm những gì người thích. Uh, thì miss u đấy - để bỏ một thói quen đâu phải dễ, nhưng từ từ rồi sẽ lại quen thôi. Chúc may mắn!
  4. CHSG

    CHSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì mình muốn cái gì và đang cần cái gì đây? Tìm kiếm? Không thấy mệt mỏi ư?
  5. sillyboy

    sillyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn muốn thức nghe nhạc. Lại cảm thấy không vui vì những việc không đâu. Nhiều lúc chẳng rõ mình nghĩ gì, muốn gì.
    Đi cafe với tụi bạn, chợt nhận ra nhiều dự định mình kéo dài mãi không biết khi nào mới thực hiện.
    Phải thay đổi dần thôi; dạo này lười biếng quá, nhiều sở thích, thói quen cũ cũng không còn.
    Không nghĩ xem việc gì nên suy nghĩ, việc gì không cần phải suy nghĩ nữa (có lẽ đây là việc không cần phải suy nghĩ).
    What will be will be.
  6. pignais

    pignais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Feel guilty
  7. rantaro_f2

    rantaro_f2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bị ốm! Chết tiệt cái thời tiết vừa nắng vừa mưa mấy bữa rày. Nếu lúc trước, chắc là cứ phong phanh tha hồ chạy xe ngoài đường, giờ khác rồi, bi kịch thiệt, lúc nào cũng nón nón áo áo che kín mít, híc, vậy mà vẩn ốm lòi mắt ra đấy.
    Tự nhiên thấy chán chán! Nhiều khi cái chán nó cứ mơ hồ ko rõ rệt, bởi vậy đâm ra hay cáu gắt. Biết, như vậy là xấu, là bất công cho người khác, là nuông chiều bản thân ra hư hỏng. Ấy thế mà chẳng làm sao chừa được. Tệ thiệt...
    Ờ, còn sinh ra cái tật ưa soi mói và ganh ghét người khác nữa. Thấy người ta hơn mình là bắt đầu trong lòng như có cái gai đâm tới đâm lui, khó chịu kinh khủng. Đã cố gắng dẹp bỏ nó đi rồi, vậy mà vẫn ko làm sao dẹp được tận gốc. Mà tiếc thiệt, ko biết Yoga, nếu biết chắc là cũng dẹp được cái vụ "sân si" đó ít nhiều.
    Trời ơi.....Sao chán quá vậy nè.....(Hic, giá mà hét lên được vậy thì tốt biết mấy.......)
  8. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Ka nói đúng, ka giận cũng đúng. Ka bảo mình trẻ con, ka nói bao lần rồi mà không nghe. Có nghe chứ ka, có nghe nhưng sao vẫn không khá hơn được tí nào. Chỉ mong chờ ở thời gian, vì đó là liều thuốc tốt nhất giúp mình quên đi những gì nên quên.
    Thói đời, người ta chỉ thích chia sẽ niềm vui chứ ít ai thích chia sẽ nỗi buồn. Chính vì thế múi của ka luôn luôn nở nụ cười trước mặt mọi người mà. Ka yên tâm và đừng trách móc nữa nhé. Con nhóc mà kaka hay gọi là xấu xí như quả bí lúc nào cũng cười mà.
  9. rantaro_f2

    rantaro_f2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đọc Topic "Đơn giản thế thôi, nhưng đó là hạnh phúc", tự nhiên thấy nghèn nghẹn. Những thứ mà người ta gọi là "Hạnh Phúc", mình thừa thãi quá, thừa thãi đến mức xem thường và không 1 chút trân trọng, nâng niu. Cuộc sống thì ngắn mà sao cứ lẩn quẩn mãi trong mớ hờn giận, suy tính làm xám đi những mối thân tình? Biết đâu đấy, 1 lát nữa đây, sẽ chẳng còn cơ hội nói lời xin lỗi...
    Sợ quá, sợ mình chính là thủ phạm làm bể nát chiếc ly pha lê hạnh phúc của đời mình. Sợ trong những phút nóng giận sẽ đạp đổ lòng tự trọng và kiên nhẫn của người khác. Sợ cánh tay mình quá yếu đuối để chèo chống qua đoạn thác ghềnh... Những nỗi sợ hãi mơ hồ cứ đeo đuổi làm đêm mất ngủ.
    Thôi thì xí xóa. Quẳng xuống lòng đường khối đá giận hờn đang đè nặng, để những làn xe nghiến nát nó, để nó hóa thành hư không, để lòng nhẹ nhàng hơn...

    Được rantaro_f2 sửa chữa / chuyển vào 16:04 ngày 29/12/2005
  10. giangsonkiemkhach

    giangsonkiemkhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    mùa đông ngoài Bắc làm cho ta biết xài LipIce môi xinh càng xinh vì môi ta giờ thâm tím nức nẻ hết rồi !
    mùa đông làm cho ta biết đội mũ len ,đeo khăn quàng cổ,mang găng tay !
    ở sài gòn ta chỉ mặc 1 áo khoác ! ra Bắc ta mặc những hơn 2 chiếc !
    mùa đông làm ta ko dám ra đường , bụi gió thốc vào mặt khiến ta ngột ngạt !
    ôi mùa đông ! ta sợ mùa đông !

Chia sẻ trang này