1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình nói chuyện...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi rantaro_f2, 15/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mot_thoi_de_yeu

    mot_thoi_de_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm nay có tay nào lại lôi cái topic cũ lên dù mình đã nhân nhượng không post bài nữa. Nhưng lần này mình sẽ dạy cho một bài học.
  2. giangsonkiemkhach

    giangsonkiemkhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    uh , câu dạy cho tớ với !
  3. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên thấy ai đó nóng như thế.
  4. mot_thoi_de_yeu

    mot_thoi_de_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đó chỉ là khoảnh khắc thôi chứ mình luôn biết chế ngự cảm xúc, ngay cả khi bị sếp quát tháo. Dẫu sao mình cũng sẽ nghe lời bạn và không tranh luận gì nữa vì mình vào đây đâu phải để làm việc đó mà chỉ để relaxation thôi.
    Thanks
  5. rantaro_f2

    rantaro_f2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Phiền...Thiệt là phiền quá đi ...Sao cứ thích nhìn người khác thất bại he??? Biết tỏng tòng tong bụng dạ mấy người mừ, chỉ chờ hai vai này rũ xuống, cái miệng này hết hát, hết cười là mấy người hả hê, tụm năm tụm ba bàn tán. Xì...đây hổng phải tầm thường đâu nghe, càng muốn tui thất bại, tui càng phải ngoi lên, ngoi lên bằng hết sức còn lại trong ý chí và thể xác. Để coi cái trò này ai giỏi hơn ai...Ít ra thì cuộc sống cũng còn chút hứng thú, dẫu là hứng thú trong 1 cuộc đua tranh trên 1 con đường chật hẹp, chỉ cần 1 cú huých, 1 cái đẩy tay là coi như tiêu...Khi nào tui chán, tui tự nằm xuống nghỉ, đừng kéo tui lại, hổng được à nghen!
    Sao tự nhiên thèm 1 chút không khí trong lành ngoài trời ghê...Ở đây ngột ngạt và tù túng quá. Nhìn bốn phía cũng chỉ thấy những cái bóng đèn trăng trắng, xâu xấu và hai gương mặt nhàm chán. Chắc là phải kiếm 1, 2 chậu cây be bé về nuôi cho đỡ nhạt nhẽo...
    Hy vọng ngày mai mình sẽ khá hơn hôm nay..
  6. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    biết chế ngực cảm xúc. Âu cũng là một điều hay. Phải học hỏi thôi.
    Sắp đến ngày của bạn. Ngày mà bạn mang về nơi ấy bức thư pháp với dòng chữ "Nhẫn- Tích nhẫn thành kim" . Đã 2 năm rồi bạn nhỉ? Không biết năm nay ông đồ sẽ ngồi viết chữ có trùng vào ngày sinh nhật bạn không đây.
  7. analyse

    analyse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Người mới lúc nào cũng như thế. Lúc nào cũng bỡ ngỡ. Mong là rùi dần dần sẽ trở nên quen thuộc.
  8. rantaro_f2

    rantaro_f2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Xem film Final Destination, cứ cười ằng ặc khi thấy những pha chết lòi ruột, phọt máu tứ tung. Cũng hay, cũng có ý nghĩa, chí ít cũng ko phải là 1 bộ film vô bổ. Số mệnh nó thế, như là 1 kế hoạch đã được định trước, đến lúc chết thì phải chết, ko tránh được. Chỉ khác là chết như thế nào mà thôi...
    Lâu rồi ko nghĩ đến cái chết. Ừ thì điều đó cũng giống như 1 thói quen. Hôm nay đã nghĩ thì ngày mai cũng sẽ nghĩ, ngày mốt cũng nghĩ, sẽ bị nó ám ảnh mãi. Còn bằng ko nghĩ đến nó thì dần dà nó bị phai đi, rồi quên...Hơn nữa, sống hay chết giờ ko còn là chuyện của riêng bản thân, cái trách nhiệm trên vai khiến con người ta phải gồng mình lên để khỏi ngã. Nhiều lúc, thấy vai mình vững chãi như vai...đàn ông. Phải cứng rắn để ko cho thiên hạ thốt lên lời thương hại. Phải kiêu hãnh để cha mẹ ko phải hổ thẹn vì đã sinh ra 1 hình hài... Cũng như bộ film có ý nghĩa :"Ko ai có thể chết 2 lần", biết đâu kiếp sau mình chẳng được làm người nữa thì sao????
    Hôm nay trời đẹp. Nhìn vào gương thấy mình cũng đẹp, mà đẹp nhất là khi cười, cười nhe hết cả răng để làm bằng chứng cho sự sung mãn. Đoạn đường phía trước còn nhiều trắc trở quá, phải sung mãn mới đi đến tận cùng được ...
  9. Mrs_black

    Mrs_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Anh sắp đi, lại xa nhau, cái gì đó cứ từ từ căng ra, chỉ chực chờ vỡ òa. Giận dỗi vô lý, mong anh dỗ dành, mong anh cho em một lời hứa rằng ... sẽ quay trở lại.
  10. die_hard

    die_hard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Mrs_black ,mình ước bạn gái mình sẽ cũng như bạn
    Yên tâm anh ý sẽ về sớm với bạn mà..

Chia sẻ trang này