1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình tôi buồn giữa đời vui..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi shiverone_online, 16/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shiverone_online

    shiverone_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Một mình tôi buồn giữa đời vui..........

    chán quá. tâm trạng rối bời . Chẳng nhẽ cứ như thế này mãi sao mình không làm sao thoát ra được. Đau quá. Không ngờ đời mình lại có ngày như ngày hôm nay mình nguyền rủa cái ngày đấy ngày 22/7. Giờ mình sẽ ra sao đây??????Thông minh ư , khôn khéo ư ? để làm cái gì. Mình đã đặt lòng tin nhầm chỗ . Mình dại quá , nhưng bây h thì đã quá muộn rồi.
    Mình sẽ trả thù , **** nó , bọn mặt ngưòi dạ chó. Chùng mài không xong với tao đâu. mẹ bọn chó.
  2. shiverone_online

    shiverone_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    mẹ. chán vãi, Vì hai con dog đấy mà bây h cuộc sống của mình như kục kứt hận đời quá
  3. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Tác giả: shiverone_online
    Tiêu đề: ??????????
    Ngày gửi: 04:21,16/01/2007
    Nội dung:
    chán quá. tâm trạng rối bời . Chẳng nhẽ cứ như thế này mãi sao mình không làm sao thoát ra được. Đau quá. Không ngờ đời mình lại có ngày như ngày hôm nay mình nguyền rủa cái ngày đấy ngày 22/7. Giờ mình sẽ ra sao đây??????Thông minh ư , khôn khéo ư ? để làm cái gì. Mình đã đặt lòng tin nhầm chỗ . Mình dại quá , nhưng bây h thì đã quá muộn rồi.
    Mình sẽ trả thù , **** nó , bọn mặt ngưòi dạ chó. Chùng mài không xong với tao đâu. mẹ bọn chó.
    Được shiverone_online sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 16/01/2007
    ____________________________________________________________________________________________________
    cố gắng lên bạn ơi
    tôi nghĩ là bạn không nên trả thù người ta
    người ta để mình nhưng mình không nên để lại người ta
    cuộc sống nhiều lừa lọc bon chen nếu không cẩn thận thì mình không còn là mình nữa
    cuộc sống mà cũng phải có những lúc như vậy chứ những thử thách sẽ làm cjho bạn khôn khéo hơn
    hãy trách mình ngu dốt mình tin người
  4. shiverone_online

    shiverone_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng chỉ còn lại một mình mình mà thôi , nhiều bạn ư , vui ư? Buồn cười , nhiều bạn để làm cái gì mình sống vì bạn nhiều quá rồi giờ bị bạn nó phản lại mới thấy đau. Cái mồm lũ chúng nó xoen xoét đến khi gặp chuyện thì mới hiểu ra rằng chỉ có gia đình mới ở bên mình. Nhưng bây giờ thì quá muộn rồi , mình đang làm gì thế này? mẹ ơi con ân hận lắm nhưng đã quá muộn rồi ? quả trứng vỡ rồi sẽ không bao giờ lành lại đuợc giống như cuộc đời con vỡ tan ...........
  5. shiverone_online

    shiverone_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    mình vừa làm gì thế này? sao lại có ngày hôm nay? muốn có một giấc ngủ cũng không xong . cảm giác mơ hồ nhưng vẫn cảm thấy bất an trong lòng. Cứ thế này thì cuộc sống của mình sẽ đi về đâu. Chán lắm rồi , mệt mỏi và vô vị. mình phải làm sao đây bế tắc quá , mình muốn thoất ra mà không thể nào thoát được . Uất ức quá , mẹ hai con chó vì mày mà tao như thế , tao hận chúng mày
    lại một đêm không ngủ , cuộc sống của mình là thế này ư , buồn và chán nản , cay cú uất hận. Cố lên mình ơi , sống để trả thù bọn chó. ****
  6. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    cố lên sis ....
  7. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp cũng khó hiểu nhỉ tò mò quá, ở đây thấy thường chỉ có lỗi của 1 người đây lại là hai. Có lẽ cũng hiểu chút chút rồi
  8. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ........spam quá
  9. shiverone_online

    shiverone_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    sắp có cơ hội để trả thù rồi cố lên nào mình sẽ làm được. ** hai con dog mày chết với tao. Sẽ được phải được , lạy zời con cũng không phải người xấu nhưng con cần phải báo thù . Cơ hội đã đến rồi mình phải thật bình tĩnh mới được. Hai con chó , gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Mình không có lỗi. Chúng nó đáng bị như thế. Cố lên...
  10. batwoman

    batwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Kết quả thế nào rồi bạn? Nghe cứ như trong chuyện "Nếu còn có ngày mai" ý!

Chia sẻ trang này