1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình tôi buồn giữa đời vui..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi shiverone_online, 16/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu chuyện j đang xảy ra ở đây cả, chỉ là một nhóc đang chán đời thui mà, TC thừa thãi
  2. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Bạn àh! Chuyện của bạn mình ko hiểu, chưa hiểu và sẽ chẳng bao giờ hiểu hết vì có khi chính bạn cũng không thể hiểu hết!
    Cuộc đời này là gì chứ? Có phải bon chen? Lọc lừa? .........
    Nếu bạn đã lên đây để tâm sự sao ko kể ra để cho mọi người cùng chia sẻ, có khi kể xong bạn nhìn lại cũng thấy nguôi ngoai rồi?
    Cuộc sống vẫn thế! Người mình luôn đối xử tốt, luôn tôn thờ lại có một ngày nhận ra rằng người đó ko xứng đáng!
    Nhưng cũng có những người mình thờ ơ, thậm chí đôi khi còn là kẻ lạnh lùng đến ác độc nhưng lại là người luôn bên mình khi khó khăn!
    Thế đấy! Cuộc sống vốn ko công bằng mà! Bạn giúp một ai đó - chính người đó lại ko trả ơn được bạn thậm chí vô ơn nhưng lại có kẻ khác ban ơn cho bạn!
    Cuộc sống là thế! Vì thế những chuyện đã qua hãy để cho nó qua - coi đó là bài học!
    Mình chấp kẻ tiểu nhân hoá chẳng phải mình cũng là chúng nó? đáng lẽ bi kịch chỉ dừng lại khi bạn biết mình bị phản bội để cuộc đời sang một trang mới thì bạn lại đi trả thù để rồi cuộc đời bạn mãi tối tăm? Họ là những kẻ lọc lừa chỉ mình bạn biết và một số người khác cũng có thể biết? nhưng khi bạn trả thù được họ thì cả thế giới này coi rẻ cái tư cách của bạn rồi đấy!
    ..........Tất nhiên, tôi phải là ban tôi mới hiểu hết nỗi đau, nỗi hận thù trong bạn ..........nhưng hãy để tâm hồn mình thanh thản đi bạn ...........cuộc đời vẫn thế và bạn sẽ gặp người tốt!
    .......Xin lỗi nếu tôi xen vào chuyện của bạn một cách vô duyên! nhưng tôi chỉ là một khách qua đường! .......xin chén nước chè để cùng thanh thản!

Chia sẻ trang này