1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Winter_Sonata, 27/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rongreu76

    rongreu76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm mình nhớ lại chuyện cũ, cũng 1 mình bó gối, ngồi ngòai hiên ngắm trăng rằm tháng 08. Một mình, nhưng có bánh Trung thu, có trà xanh, có ông trăng tròn làm bạn cũng lý tưởng chứ , phải không các bạn.
    Một nửa ấy nằm ở đâu đây."..
    Bạn hãy kiểm tra lại đi. Biết đâu 1/2 kia đang ở bên cạnh bạn mà bạn tìm ở nơi nào xa xôi.
    Mình hy vọng mọi người nên kiểm tra xung quanh trước khi hỏi "1/2 mình đang lang thang xứ mô".
  2. AnhHaiAnh

    AnhHaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Gió nhớ gì ... ngẩn ngơ ngoài hiên
    Mưa nhớ gì.... thì thầm ngoài hiên
    Bao đêm tôi đã một mình... nhớ ai
    Đêm nay... tôi lại một mình...
    Mình rất thích bài hát này vì nó giống tâm trạng của mình lắm. Mỗi lần cầm mic là mình lại hát bài này, vì vậy một nhà thơ đã làm tặng mình bài thơ... dành riêng cho mình. Xin chia sẻ với các bạn:
    Một mình em ngồi hát "một mình"
    Mỗi lời mỗi giọt tím long lanh
    Hắt hiu mà tím chân trời thẵm
    Và cả thơ tôi nữa cũng đành
    Tôi cứ hình dung những bước quen
    Nẻo đường tít tắp cứ chênh vênh
    Cho thơ tôi hoá rừng cây cỏ
    Trên sỏi đá nâng nhẹ bước mềm
    Tôi hiểu tóc mai ngược nắng chiều
    Mồ hôi thắm mặn bóng liêu xiêu
    Cho hồn tôi hóa nghìn cơn gió
    Nâng gánh đời kia dẫu ít nhiều
    Em hát "một mình" sao mênh mông?
    Giữa hè sao thấp thoáng niềm đông?!
    Nếu tim tôi cháy bừng như lửa
    Một chút cũng xin ủ ấm lòng.
  3. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay liên tục phải đưa những người bạn thânở cùng KTX ra sân bay về Việt Nam, mà toàn là về hẳn không à ! KTX mùa hè đã vắng càng vắng thêm. Ngày thường có khi 2-3 ngày không xuống tầng tụi nó chơi, ngồi ở nhà 1 mình chẳng thấy gì, nhưng bây giờ ngồi một mình sao mà buồn thế ...
    Thế mới biết, khi thật sự một mình buồn biết chừng nào ...
  4. nguyennguyen_nm

    nguyennguyen_nm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay là tối thứ bảy đầu tiên không có anh. Thế là chúng ta đã chia tay nhau. Một mình. Chỉ một mình em ở đây. Em hiểu có những việc đã là như thế, không thể cứu vãn được nữa, và chính em đã quyết định như thế. Thế nhưng em vẫn cảm thấy đau đớn quá. Em đang ngồi đây, thời gian đang dừng lại. Đã có lúc em bên anh và mong thời gian hãy ngừng trôi. Còn bây giờ em chỉ mong thời gian hãy trôi qua nhanh để em có thể quên anh, quên anh mãi mãi. Có ai đó bên ngoài cuộc sống kia không, hãy giúp tôi.
  5. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm tốt nhất là :
    1. Đừng vội tìm người mới chỉ để quên người cũ.
    2. Việc gì rồi cũng sẽ qua.
    3. Tìm việc gì khác lấp thời gian trống để khuây khỏa. Nói túm lại là đừng để ... MỘT MÌNH .... vì sẽ càng thấy cô đơn và đau khổ hơn.
    4. Vẫn có thể mọi việc sẽ như cũ, có nghĩa là 2 người quay lại với nhau như lúc chưa nói chia tay.
    Có người trong 7x nói chia tay người yêu hàng chục lần vẫn không chia tay được. (Nói đại thôi, không biết có ai như vậy không).
  6. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    ..." còn duyên kẻ đón người đưa, hết duyên đi sớm về trưa một mình "
    Em vẫn thường một mình đi sớm về khuya, có bao giờ em cảm thấy chạnh lòng kô nhỉ? Những người thân quen bảo em có duyên ngầm, nhưng em thì lại nghĩ cái duyên của em nó "lặn" sâu quá . Em ít khi nào có cảm giác buồn và thấy vắng vắng điều gì đó... bởi vì quanh em luôn có gia đình, bạn bè
  7. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nghe ế phát biểu một câu hay á Một mình không có nghĩa là cô độc đúng không? Xung quanh mình vẫn còn đó những người thân, bạn bè... những lời hỏi thăm động viên, những ánh mắt làm mất ăn mất ngủ (bằng chứng là hội sấu có 2 người thức sáng đêm ngoài biển ... ) và có khi cả những lời như quất vào mặt chỉ vì muốn mình tốt hơn (thế sao mình vẫn chưa tốt hơn hì )
    Một mình nhưng không cô độc.
    Thế nhé
  8. nn_m

    nn_m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Một mình. Đã có lúc tưởng ta không bao giờ phải đi dạo một mình trên phố, không còn lặng lẽ nhìn ánh chiều tắt dần trên phố giờ tan ca, ngỡ ánh cười sẽ mãi trên môi vì không còn một mình nữa, ngỡ ta mãi bên anh chẳng có gì có thể chia lìa. Thế mà, cuộc sống thay đổi nhanh đến bất ngờ. Ta lại một mình một lần nữa.
    Tưởng đã nếm mùi chia tay giờ sẽ không đau nữa, tưởng mình mạnh mẽ không gì có thể đốn ngã, tưởng mình đã chuẩn bị sẵn sàng lắm cho sự chia tay. Thế mà, giờ đây nước mắt tràn mi.
    Tưởng mình sẽ nguôi ngoai nhanh khi có rất nhiều bè bạn ở bên, tưởng công việc bộn bề sẽ làm ta sớm quên nhanh tất cả. Ngờ đâu ta ôm hoài nỗi buồn, ngồi đây, một mình.
  9. midsummer

    midsummer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mình chia sẻ với bạn,mình không nói thêm nữa bởi tâm sự của bạn cũng là của mình một phần trong đó. Bây giờ viết những dòng này, mình không muốn khóc nhưng sao lại giống như bạn. Không hẳn là buồn,nhưng sao lại thế? phải chăng bây giờ chỉ còn là nỗi thất vọng, mệt mỏi và cảm giác cô đơn..
  10. nn_m

    nn_m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn midsummer đã cùng chia sẻ cảm nhận với mình, mình cảm thấy đỡ buồn hơn (mặc dù nn_m chẳng mong có thêm người nào phải chịu đựng tình cảnh như thế này nữa đâu hihi).
    Hiện nay, nn_m phải đang lên kế hoạch thật hoành tráng để nn_m có thể hòa vào cuộc sống, sống một cuộc sống vui vẻ hơn chứ chẳng ủ dột như hiện giờ (thấy lên gân không? hihi). Một trong những hoạt động đó là gia nhập 7X và tham dự cafe Tí Nị hôm chủ nhật vừa rùi mà tụi mình gặp nhau đấy. Hihi.
    Thật ra, hôm đấy nn_m rất vui mặc dù vẫn còn chưa quen mọi người lắm. Hôm ý, ngồi trong một khung cảnh thật yên bình, một buổi sáng chủ nhật thật đẹp thật yên tĩnh, lắng nghe mọi người tám từ chuyện trên trời dưới biển, nhóm thì về đấm bốc, nhóm thì về nhiếp ảnh,... những người trẻ với những đam mê thật trẻ, nn_m cảm thấy bình yên trở lại và cảm thấy mình nên yêu cuộc sống chứ nhỉ. nn_m nghĩ cho dù sóng gió có ở đâu, mỗi người đều có những suy tư và tâm trạng khác nhau nhưng trong tâm ta cảm thấy yên bình là được. Ui trời triết lý quá, không biết có phải mình không nữa hihi.
    Vì vậy, cám ơn 7X nhiều lém. Các bác đừng trách iem là đến với 7X với "ý đồ đen tối" là để chạy trốn chính mình, chạy trốn nỗi buồn. Em sẽ cố gắng lúc nào đến với 7X cũng với nụ cười các bác ạ. Các bác chúc iem thành công nhá.
    Midsummer, cậu cũng phải cố gắng lên cậu ạ.

Chia sẻ trang này