1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Winter_Sonata, 27/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Một mình lại một mình rồi!
    Hôm nay ngồi trong phòng làm việc cũng một mình, mọi người đi đâu hết, tự dưng cảm giác trống vắng lại ùa vào, làm mắt cay cay.
    Cách đây 1 năm hình như mình lại thất nghiệp, để chuẩn bị làm ở một chỗ làm mới, chuyển chỗ ở mới, xa nhà mới thấm thía cảm giác một mình.
    Hình như mình có trách nhiệm với bản thân hơn, tự biết chăm sóc mình hơn và không sợ như lúc đầu mới đến.
    @nn_m & mid: Cảm giác buồn, cô đơn khi ở một mình đáng sợ thật, bây giờ mình đã có nhiều bạn bè để chia sẻ hơn, dù có ở một mình. Hy vọng tất cả chúng mình không còn buồn nữa!
    Được honglys sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 17/08/2006
  2. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Đầu hôm, ngồi một mình ở GoGo chờ bạn. Nhìn thiên hạ có bạn có bè tán gẫu, tự thấy mình cũng hạnh phúc vì mình cũng nhiều bạn chẳng kém ai.
    Rồi bạn đến, mình không một mình trong quán nữa, cười nói và kể cho bạn nghe về những gì đã diễn ra ở box tennis CN vừa qua. Hôm đó, vui và mình cũng không một mình.
    Rồi bạn kể, ngày trước, khi bạn còn ở nước Nga, sau giờ làm việc học tập, chẳng đi đâu mà chỉ một mình trong phòng dính chặt với cái máy vi tính.
    Bạn - một người con trai điềm đạm và nguyên tắc.
    Bạn hỏi, khi rảnh MDX thích làm gì?
    Tớ đi du lịch. Đi một mình. Tớ thích đi du lịch một mình.
    Quả thật, mình thích một mình đeo ba lô và lang thang đi chơi đây đó. Đã hai lần một mình đeo ba lô ra sân bay đi Hà Nội.
    Một mình ở sân bay, nhìn thiên hạ có bạn bè, người thân bên cạnh, nói nói cười cười, mình cũng vui lây.

Chia sẻ trang này