1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Winter_Sonata, 27/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Em giật mình khi bất chợt có những lúc thấy em quay trở về những cảm xúc ngày xưa. Bao nhiêu ngày nay, em đấu tranh, cố thoát mình ra khỏi cảm xúc đó. Tưởng như đã đạt được, tưởng như đã phá vỡ, tuởng như đã không còn cảm giác đó nữa. Nhưng...
    Những vũ điệu Latin sôi động, những bài hát nhạc trẻ cũng sôi động. Em cười, em hát, em say sưa, đung đưa theo điệu nhạc. Em vui thế, em hào hứng thế... cuộc sống đang cho em niềm vui và như đang mỉm cười. Nhưng chỉ khi tàn cuộc, em lại thấy mình xót xa. Lâu lắm rồi em không còn cảm giác đó, sao nó lại ùa về đúng vào hôm đó chứ???
    Ngày hôm nay, em lại tự cho phép mình được nghĩ vẩn vơ. Về chuyện đời, chuyện net. Có người bảo em, đừng suy nghĩ nhiều, sẽ đỡ dằn vặt, đỡ áy náy hơn đấy. Nhưng, giá mà được như thế...
    Trách nhiệm với công việc, uy tín với đồng nghiệp và cơ hội của bản thân mình. Em chọn cái nào??? Cơ hội, đó không phải là cơ hội duy nhất và cuối cùng em có được. Trên bước đường của mình em sẽ còn nhiều cơ hội khác, nhưng... trách nhiệm không tròn, uy tín một lần đánh mất sẽ mãi day dứt về sau và sẽ rất lâu nhưng cũng có thể chẳng bao giờ lấy lại được. "Trách nhiệm", hai từ đấy nặng nề quá. Đã từng nói với em như vậy, nhưng lại như nói với chính mình.
    Em muốn mình rút khỏi cái thế giới ảo này. Thế giới đã cho em bao niềm vui nhưng cũng không ít buồn phiền. Ngày hôm nay là bạn, ngày mai đã là người không quen biết. Mỉa mai, cay độc, em sợ mình không đủ sức để vượt qua nếu một mai em lại chính là nạn nhân. Em đã quen xung quanh em là những người bạn tốt, em đã quen xung quanh em họ đối xử với nhau một cách chân thành.
    Muốn rút đấy nhưng lại vướng vào hai chữ "Trách nhiệm", dù cái trách nhiệm này nó thật nhỏ bé. Nhưng dù nó nhỏ bé, khi đã nhận thì lại phải làm tròn. Ôi trời, em lại nghĩ linh tinh rồi. Thôi nào, ngày mai thức dậy, lại thấy cuộc sống tốt đẹp hơn.
    Winter_Sonata
  2. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Một mình. Khái niệm này được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau thật. Một mình, có nghĩa là chỉ có một mình mình??? Không phải, mà đơn giản, một mình, đôi khi ngồi giữa bạn bè cũng chợt thấy ta đang một mình. Đó chỉ là cảm giác lạc lõng giữa chốn đông người. Đó chỉ là cảm giác chống chếnh khi thấy sự xô bồ của cuộc sống. Đó chỉ là sự xa cách khi thấy sự khác biệt...
    Như một người bạn đã nói, vấn đề đơn giản nhưng đôi khi mình lại suy nghĩ nó phức tạp lên. Và làm vấn đề cũng trở lên phức tạp. Đơn giản hoá mọi thứ, cuộc sống dễ chịu hơn nhiều. Uh, sẽ đơn giản hoá, sẽ không phức tạp... Cuộc sống lại đẹp lên rồi đấy
    Winter_Sonata
  3. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Một mình. Khái niệm này được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau thật. Một mình, có nghĩa là chỉ có một mình mình??? Không phải, mà đơn giản, một mình, đôi khi ngồi giữa bạn bè cũng chợt thấy ta đang một mình. Đó chỉ là cảm giác lạc lõng giữa chốn đông người. Đó chỉ là cảm giác chống chếnh khi thấy sự xô bồ của cuộc sống. Đó chỉ là sự xa cách khi thấy sự khác biệt...
    Như một người bạn đã nói, vấn đề đơn giản nhưng đôi khi mình lại suy nghĩ nó phức tạp lên. Và làm vấn đề cũng trở lên phức tạp. Đơn giản hoá mọi thứ, cuộc sống dễ chịu hơn nhiều. Uh, sẽ đơn giản hoá, sẽ không phức tạp... Cuộc sống lại đẹp lên rồi đấy
    Winter_Sonata
  4. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Anh đi đâu đi đâu,
    Em nhìn sầu giăng lối.
    Ngoài kia buồn lầm lụi,
    Song hành cùng cơn mưa (?!)
    Kieu Ly
    Được KieuLy sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 12/05/2003
  5. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Anh đi đâu đi đâu,
    Em nhìn sầu giăng lối.
    Ngoài kia buồn lầm lụi,
    Song hành cùng cơn mưa (?!)
    Kieu Ly
    Được KieuLy sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 12/05/2003
  6. wellbutrin

    wellbutrin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống...là một chuỗi ngày không bình thường nối tiiếp nhau....
    Có thể là Hạnh Phúc...Có thể là Đau Khổ...
    Nhưng dẫu thế nào đi chăng nữa cũng hãy cảm ơn những gì còn lại trong bản thân ta...trong ngày hôm nay...
    Hình như khi đau khổ nhất là khi chúng ta hạnh phúc nhất..(anh là như thế...)
    Bình an cho em...cho những nỗi buồn đã qua...bé ạ!
    MORNING GÂU GÂU....!!
  7. wellbutrin

    wellbutrin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống...là một chuỗi ngày không bình thường nối tiiếp nhau....
    Có thể là Hạnh Phúc...Có thể là Đau Khổ...
    Nhưng dẫu thế nào đi chăng nữa cũng hãy cảm ơn những gì còn lại trong bản thân ta...trong ngày hôm nay...
    Hình như khi đau khổ nhất là khi chúng ta hạnh phúc nhất..(anh là như thế...)
    Bình an cho em...cho những nỗi buồn đã qua...bé ạ!
    MORNING GÂU GÂU....!!
  8. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Thời gian không làm lành những vết thương,chỉ có sự yêu thương hàn gắn chúng lại thôi...Như một con chim, trúng tên sợ cành cây cong,chúng ta tự thu mình vào vỏ ốc đơn côi.Chẳng lý do gì để như vậy cả!Hãy mở rộng trái tim hơn để cảm nhận cuộc sống và tình yêu cuộc sống của mình.Tình yêu chỉ là một phần của cuộc sống chứ không là tất cả.Chúc mọi người bình yên .
    Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi...
    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 12/05/2003
  9. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Thời gian không làm lành những vết thương,chỉ có sự yêu thương hàn gắn chúng lại thôi...Như một con chim, trúng tên sợ cành cây cong,chúng ta tự thu mình vào vỏ ốc đơn côi.Chẳng lý do gì để như vậy cả!Hãy mở rộng trái tim hơn để cảm nhận cuộc sống và tình yêu cuộc sống của mình.Tình yêu chỉ là một phần của cuộc sống chứ không là tất cả.Chúc mọi người bình yên .
    Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi...
    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 12/05/2003
  10. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh nhiều lắm, anh trai tinh thần wellbutrin, cho phép em gọi như thế nha.
    Vâng, hình như khi đau khổ là khi chúng ta hạnh phúc nhất. Bởi vì, những lúc như thế là những lúc em nhận được sự quan tâm, tình cảm của bạn bè nhiều nhất nhưng lại thấy mình phụ lòng mọi người nhiều quá. Em sẽ cố gắng, sẽ cố gắng... dù chẳng biết mình sẽ cố được bao nhiêu
    Winter_Sonata

Chia sẻ trang này