1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Winter_Sonata, 27/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh nhiều lắm, anh trai tinh thần wellbutrin, cho phép em gọi như thế nha.
    Vâng, hình như khi đau khổ là khi chúng ta hạnh phúc nhất. Bởi vì, những lúc như thế là những lúc em nhận được sự quan tâm, tình cảm của bạn bè nhiều nhất nhưng lại thấy mình phụ lòng mọi người nhiều quá. Em sẽ cố gắng, sẽ cố gắng... dù chẳng biết mình sẽ cố được bao nhiêu
    Winter_Sonata
  2. Ngoctrongda

    Ngoctrongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    " Song hành cùng cơn mưa (?!)"
    trích bài
    Kieu Ly
    .............................

    .....Một mình ?
    Em nhìn em rõ nhất
    Trong gương là sự thật
    Và Em ko một mình !
    Lam Ngoc
    Được Ngoctrongda sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 13/05/2003
  3. Ngoctrongda

    Ngoctrongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    " Song hành cùng cơn mưa (?!)"
    trích bài
    Kieu Ly
    .............................

    .....Một mình ?
    Em nhìn em rõ nhất
    Trong gương là sự thật
    Và Em ko một mình !
    Lam Ngoc
    Được Ngoctrongda sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 13/05/2003
  4. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật đấy. Em mải mê đi tìm sự thật mà không biết rằng em đang gặp bao nhiêu sự dối trá. Con người thật đáng sợ, ẩn mình sau những thứ tưởng như đẹp đẽ, tưởng như lộng lẫy, thế mà cũng có lúc sự dối trá bị bóc trần. Nhìn thấy sự dối trá, nhận ra sự dối trá... thế có nghĩa là em đã nhìn ra được sự thật rồi đấy. Đúng không nhỉ???
    Người ta bảo em Cầu toàn, mà như thế thì chỉ khổ mình thôi. Không biết như thế có phải là Cầu toàn không nhỉ? Và Cầu toàn quá có dẫn đến Nghi ngờ???
    Ngày hôm không biết là tốt hay xấu. Buổi nói chuyện hôm nay cũng không biết là tốt hay xấu. Nhưng có câu nói "thêm bạn bớt thù", thôi thì cứ cho là người ta nói thật đi. Ôi, cái công việc, cái "trách nhiệm bé nhỏ" mà em đang cố hoàn thành bắt em phải làm những việc mà đôi khi em không muốn.
    Gặp lại người bạn sau gần một năm. Cũng chỉ là những dòng chữ qua lại. Đôi câu hỏi han, đôi lời thăm hỏi và một dự đoán cho sự tan rã của một nhóm bạn trên cái mạng ảo này. Tình bạn chóng đến và chóng đi??? Bực mình qua câu nói "Đâu phải dễ tan đến như vậy".
    Đó là một trong những người bạn mà mình đã từng quý mến và bây giờ vẫn quý mến. Nhưng... thấy không còn như xưa nữa rồi. Thật thế không hay tại em lại Cầu toàn???
    Take it easy! dạo này lại nghĩ lung tung quá!
    Winter_Sonata
  5. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật đấy. Em mải mê đi tìm sự thật mà không biết rằng em đang gặp bao nhiêu sự dối trá. Con người thật đáng sợ, ẩn mình sau những thứ tưởng như đẹp đẽ, tưởng như lộng lẫy, thế mà cũng có lúc sự dối trá bị bóc trần. Nhìn thấy sự dối trá, nhận ra sự dối trá... thế có nghĩa là em đã nhìn ra được sự thật rồi đấy. Đúng không nhỉ???
    Người ta bảo em Cầu toàn, mà như thế thì chỉ khổ mình thôi. Không biết như thế có phải là Cầu toàn không nhỉ? Và Cầu toàn quá có dẫn đến Nghi ngờ???
    Ngày hôm không biết là tốt hay xấu. Buổi nói chuyện hôm nay cũng không biết là tốt hay xấu. Nhưng có câu nói "thêm bạn bớt thù", thôi thì cứ cho là người ta nói thật đi. Ôi, cái công việc, cái "trách nhiệm bé nhỏ" mà em đang cố hoàn thành bắt em phải làm những việc mà đôi khi em không muốn.
    Gặp lại người bạn sau gần một năm. Cũng chỉ là những dòng chữ qua lại. Đôi câu hỏi han, đôi lời thăm hỏi và một dự đoán cho sự tan rã của một nhóm bạn trên cái mạng ảo này. Tình bạn chóng đến và chóng đi??? Bực mình qua câu nói "Đâu phải dễ tan đến như vậy".
    Đó là một trong những người bạn mà mình đã từng quý mến và bây giờ vẫn quý mến. Nhưng... thấy không còn như xưa nữa rồi. Thật thế không hay tại em lại Cầu toàn???
    Take it easy! dạo này lại nghĩ lung tung quá!
    Winter_Sonata
  6. wellbutrin

    wellbutrin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Cái gì ảo cũng sẽ chóng qua.....Nhưng cái gì thật quá cũng không sống được!!!lạ không em???
    Người ta nói không có gì dễ dàng bằng "sống" cả...Nhưng sống như thế nào mới đáng để bàn tới....(vấn đề này thì mỗi cá nhân đều có một CHÂN LÝ riêng...)
    hãy đón nhận mọi điều xảy đến với bản thân ta trong mỗi ngày với tâm trạng an lạc nhất....Vì dẫu có đau khổ, có hạnh phúc, có vừa lòng hay không vừa lòng thì tất cả những điều đó cũng không thể tồn tại trong lòng ta mãi đưọc đâu...ngày nào có cái vui cũng như có cái buồn phiền và lo lắng của ngày đó....
    "Quá khứ không nói đến làm gì vì nó đã qua, tương lai ra sao nào có ai biết được nên chẳng cần nhắc đến....Hiện tại là quan trọng nhất...Hãy sống những giây phút hiện tại với tâm trạng bình an..."
    Bình an cho em ...cô bé ạ....
    MORNING GÂU GÂU....!!
  7. wellbutrin

    wellbutrin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Cái gì ảo cũng sẽ chóng qua.....Nhưng cái gì thật quá cũng không sống được!!!lạ không em???
    Người ta nói không có gì dễ dàng bằng "sống" cả...Nhưng sống như thế nào mới đáng để bàn tới....(vấn đề này thì mỗi cá nhân đều có một CHÂN LÝ riêng...)
    hãy đón nhận mọi điều xảy đến với bản thân ta trong mỗi ngày với tâm trạng an lạc nhất....Vì dẫu có đau khổ, có hạnh phúc, có vừa lòng hay không vừa lòng thì tất cả những điều đó cũng không thể tồn tại trong lòng ta mãi đưọc đâu...ngày nào có cái vui cũng như có cái buồn phiền và lo lắng của ngày đó....
    "Quá khứ không nói đến làm gì vì nó đã qua, tương lai ra sao nào có ai biết được nên chẳng cần nhắc đến....Hiện tại là quan trọng nhất...Hãy sống những giây phút hiện tại với tâm trạng bình an..."
    Bình an cho em ...cô bé ạ....
    MORNING GÂU GÂU....!!
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Đêm nay chỉ có mình ta
    Mà sao vẫn thấy thừa ra một người ...

    Votrungh@
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Đêm nay chỉ có mình ta
    Mà sao vẫn thấy thừa ra một người ...

    Votrungh@
  10. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi ghê quá, sao giống chiện kinh dzị vậy bác Hiếu ơi, nhà em đang quen ngủ 1 mình, bác doạ thế này, em phải lấy vợ sớm quá
    sun10

Chia sẻ trang này