1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Winter_Sonata, 27/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Tách mình ra khỏi ồn ào sau giờ làm việc ban tối. Cười tươi với mọi người. Thu gọn bút sách, tài liệu vào túi. Dừng lại với những câu trao đổi, có chung có riêng rồi bước ra ngoài tự lấy xe hoặc đón chiếc xe của mình từ tay một ai đó. Cười lần nữa...cho phải đạo [​IMG] Và đi. Con đường về nhà sáng rực ánh đèn sao vẫn thấy không rõ hình nét...Có những lúc đường xa hoá gần...Có những lúc đi là đi vậy thôi, xa hay gần cũng chẳng nhiều nghĩa lý cho lắm. Về trên phố khuya. Một mình thôi, sau khi mỉm cười trước những ân cần xã giao, ồ không cần đâu, đường gần thôi và đang muốn đi một mình...cám ơn, mọi người ở lại sau nhé, tôi về trước đây, ừ chào, ừ, you cũng thế, ngủ ngon...Rời khỏi nơi mình là một phần của trung tâm ấy để còn lại một mình trên đường, mắt nhìn thẳng, tóc xoã vai, khoác túi, chạy xe thản nhiên trước những nhăm nhe đùa cợt hay tò mò ái ngại...Ơ hay, sao nhỉ? Chẳng sao cả, tôi biết người ta phải học cách yêu sự cô độc của chính mình, rằng nếu mình không thể yêu lấy bản thân mình trong cái đơn độc của mình thì ai khác có thể?   
    Vớ vẩn chút chút, khi thấy tiêu đề gợi mở "Một mình..." Lúc này đây, lan man vài câu trên diễn đàn, tưởng chừng là đối thoại nhưng cũng là những dòng độc thoại mà thôi. Ta không phải đang một mình ư? Một mình đối diện với trang trắng trên màn hình, cảm giác không khác lắm với chút hoang mang trước tập giấy trắng và cây viết. Trong đầu đầy ắp sự rỗng roãng...Có một qủa tim nho nhỏ Để quên trên nắp vĩ cầm Tháng năm vô tình đi mất Vỡ tan Vì ai Biết không?
  2. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Em một mình đi trên con đường của chúng ta đã gần được hai năm. Đôi lúc em không thể nhìn về cuối đường vì nhạt nhoà nước mắt. Thế rồi bão dông cũng tạt về đâu đó, cho em một vài giây phút bình yên.
    Chiều thứ 7lang thang trên Nét, lặng lẽ và chờ mong. Mạng đông vui ngày thường, chiều thứ 7 còn lại mình em. Một mình và lại một mình, có bàn tay nào khẽ khàng bóp chặt trái tim em.
    Tiệc rượu và hoa, ngập tràn cả căn phòng. Em đứng một mình trong góc tối, dõi mắt theo những bước chân nhịp nhàng, ánh nhìn say đắm. Sao lúc nào em cũng cô đơn giữa biển người khi thiếu ai đấy nhỉ?
    Trái tim ơi, lại một mình thổn thức thôi! Sao mà nhớ mẹ quá đi mất.
    -------------------
    Trái tim này sẽ hát khúc du ca
    Phiêu bạt khắp cõi tình nơi nhân thế
    Sẽ cô đúc thành một kho chuyện kể
    Dành ru anh từ dâu bể đến bình yên

  3. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Em một mình đi trên con đường của chúng ta đã gần được hai năm. Đôi lúc em không thể nhìn về cuối đường vì nhạt nhoà nước mắt. Thế rồi bão dông cũng tạt về đâu đó, cho em một vài giây phút bình yên.
    Chiều thứ 7lang thang trên Nét, lặng lẽ và chờ mong. Mạng đông vui ngày thường, chiều thứ 7 còn lại mình em. Một mình và lại một mình, có bàn tay nào khẽ khàng bóp chặt trái tim em.
    Tiệc rượu và hoa, ngập tràn cả căn phòng. Em đứng một mình trong góc tối, dõi mắt theo những bước chân nhịp nhàng, ánh nhìn say đắm. Sao lúc nào em cũng cô đơn giữa biển người khi thiếu ai đấy nhỉ?
    Trái tim ơi, lại một mình thổn thức thôi! Sao mà nhớ mẹ quá đi mất.
    -------------------
    Trái tim này sẽ hát khúc du ca
    Phiêu bạt khắp cõi tình nơi nhân thế
    Sẽ cô đúc thành một kho chuyện kể
    Dành ru anh từ dâu bể đến bình yên

  4. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Một mình tôi giữa đêm khuya lạnh lẽo. Chỉ một mình trên nóc trận địa. Một mình ôm khẩu súng thép bên người mà quên đi mọi ước mơ, mọi hoài bảo của mình. Một mình tôi thật sự cô đơn. Điếu thuốc tôi hút tới đỏ cả đầu cũng như lòng tôi đang cháy. Nó cháy lên một niềm khát khao, một ướcmơ cho một ngày về. Một ngày làm lại từ đầu đối với tôi. Tất cả đồng đội tôi đều ngon giấc, tất cả mọi người đầu ngủ say. Và ở đây chỉ có một mình tôi ôm cây súng thép bảo vệ mọi người
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  5. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Một mình tôi giữa đêm khuya lạnh lẽo. Chỉ một mình trên nóc trận địa. Một mình ôm khẩu súng thép bên người mà quên đi mọi ước mơ, mọi hoài bảo của mình. Một mình tôi thật sự cô đơn. Điếu thuốc tôi hút tới đỏ cả đầu cũng như lòng tôi đang cháy. Nó cháy lên một niềm khát khao, một ướcmơ cho một ngày về. Một ngày làm lại từ đầu đối với tôi. Tất cả đồng đội tôi đều ngon giấc, tất cả mọi người đầu ngủ say. Và ở đây chỉ có một mình tôi ôm cây súng thép bảo vệ mọi người
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  6. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Bác Peace lãn mạn nhẩy? Tui má gác đêm một mình là chỉ ôm "cô vợ" thép đánh luôn một giấc...khè khè..
    Này hút thuốc có hại cho sức khoẻ đấy..đưa đây tớ kéo miếng nào...
    Một mình... đã 24 nay tui một mình giữa đám đông.. thui kệ... cứ một mình cho gọn, khỏi hỷ nộ ái ố...

    Hanzo Hattori


    The stealth assassin

  7. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Bác Peace lãn mạn nhẩy? Tui má gác đêm một mình là chỉ ôm "cô vợ" thép đánh luôn một giấc...khè khè..
    Này hút thuốc có hại cho sức khoẻ đấy..đưa đây tớ kéo miếng nào...
    Một mình... đã 24 nay tui một mình giữa đám đông.. thui kệ... cứ một mình cho gọn, khỏi hỷ nộ ái ố...

    Hanzo Hattori


    The stealth assassin

  8. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn về mưa...
    Hôm qua trời mưa. Người thì bảo thích vì không khí mát dịu hẳn đi, người khác thờ ơ trước sự sướt mướt của trời và đất, còn em... thấy mưa buồn... dù lúc đó em đang vui.
    Em cũng thích mưa, nhưng là những cơn mưa bụi, những hạt mưa bay như một làn sương mỏng, phả hơi lạnh vào mặt, chẳng đủ để ướt áo mà chỉ điểm tô những hạt nhỏ li ti trên mái tóc mềm.
    Ngày xưa còn bé, em thỉnh thoảng vẫn đi dưới những con mưa rào. Đôi khi lạnh đến ghê người, đôi môi tím tái, những đầu ngón tay nhăn nheo vì ngâm nước quá lâu, vậy mà vẫn thấy thú vị. Rồi khi nghe người ta nói "Con gái lớn rồi, đi dầm mưa trông kỳ lắm". Vậy là từ đó không bao giờ em dầm mình dưới mưa. Trên xe lúc nào cũng mang sẵn một chiếc áo đi mưa, vật mà trước đây chưa bao giờ em mang theo cả.
    Nhưng đó đã là chuyện của ngày xưa. Em giờ không còn hứng thú với những cơn mưa rào nữa, chỉ thấy một màu xám xịt, thấy sự giận hờn và thấy buồn trong từng tiếng mưa rơi. Nhưng... em vẫn thích đi dưới những cơn mưa bụi...
    Winter_Sonata
  9. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn về mưa...
    Hôm qua trời mưa. Người thì bảo thích vì không khí mát dịu hẳn đi, người khác thờ ơ trước sự sướt mướt của trời và đất, còn em... thấy mưa buồn... dù lúc đó em đang vui.
    Em cũng thích mưa, nhưng là những cơn mưa bụi, những hạt mưa bay như một làn sương mỏng, phả hơi lạnh vào mặt, chẳng đủ để ướt áo mà chỉ điểm tô những hạt nhỏ li ti trên mái tóc mềm.
    Ngày xưa còn bé, em thỉnh thoảng vẫn đi dưới những con mưa rào. Đôi khi lạnh đến ghê người, đôi môi tím tái, những đầu ngón tay nhăn nheo vì ngâm nước quá lâu, vậy mà vẫn thấy thú vị. Rồi khi nghe người ta nói "Con gái lớn rồi, đi dầm mưa trông kỳ lắm". Vậy là từ đó không bao giờ em dầm mình dưới mưa. Trên xe lúc nào cũng mang sẵn một chiếc áo đi mưa, vật mà trước đây chưa bao giờ em mang theo cả.
    Nhưng đó đã là chuyện của ngày xưa. Em giờ không còn hứng thú với những cơn mưa rào nữa, chỉ thấy một màu xám xịt, thấy sự giận hờn và thấy buồn trong từng tiếng mưa rơi. Nhưng... em vẫn thích đi dưới những cơn mưa bụi...
    Winter_Sonata
  10. wellbutrin

    wellbutrin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày qua đi có thật nhiều niềm vui và nỗi buồn....Hình như em chỉ chọn nỗi buồn thôi???
    Có điều gì vẫn còn uất nghẹn trong tâm hồn em phải không???
    mưa rồi cũng sẽ tạnh, có điều gì tồn tại mãi được???
    Anh đã bình yên vì sự quay trở lại của một người....Anh muốn chia sẻ niềm hạnh phúc đó với em lần cuối cùng...
    Bình an cho em...cho anh và cho những điều tưởng đã mất...
    Tạm biệt em gái..
    MORNING GÂU GÂU....!!

Chia sẻ trang này