1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Winter_Sonata, 27/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Condor nhiều , chỉ là đôi khi thấy hơi buồn 1 chút nên muốn viết để thấy nhẹ nhõm hơn thôi. Luôn vui vẻ nha
    Một lời hứa. Em đã đánh mất một lời hứa. Chủ Nhật. Ai có thể nghĩ là có lúc lại phải đi làm Chủ Nhật chứ, mà sao lại đúng vào cái ngày Chủ Nhật mà em đã hứa là sẽ đi chứ. Băn khoăn mãi về chuyện đó. Em thật ngốc nghếch, đúng không?
    Hà Nội đang vào thu, mấy hôm nay không khí mát mẻ dễ chịu. Người Sài Gòn nói sẽ ra Hà Nội trong một ngày gần đây. Hà Nội sẽ làm người Sài Gòn cảm thấy bình yên, sẽ khiến Người Sài Gòn quên đi những nhọc nhằn và mệt mỏi hàng ngày, sẽ làm Người Sài Gòn vui và bớt nhớ người đi xa. Chắc chắn thế. Nhưng... Người Hà Nội cũng sẽ lại không gặp Người Sài Gòn. Cứ như thế này, có lẽ lại tốt hơn, đúng không?
    Hình như ngoài trời, nắng lấp la lấp lánh.
    Bình an cho anh... bình an cho em...
    Winter_Sonata
    Được winter_sonata sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 21/08/2003
  2. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui và nỗi buồn. Đâu ai biết nó đến lúc nào và ra đi lúc nào. Mới đây thôi còn hào hứng gửi tin nhắn, kể về những niềm vui vừa có thì bây giờ lại thấy buồn man mác.
    Em đang tự lừa dối mình anh ạ, bởi ngày hôm qua, xen lẫn niềm vui vẫn là những nỗi buồn, nhưng em đã cố dấu. Anh đã từng bảo em "đừng cố vui khi không đủ vui", nhưng em lại chẳng thể làm được như thế.
    Mà cái lý do khiến em buồn cũng dở hơi thật. Em vẫn thế, cứ để tâm vào những chuyện đáng lẽ ra chẳng có gì phải bận tâm. Dạo này em đi nhiều quá. Ngay lúc này đây, đang ngồi làm việc mà vẫn có ý nghĩ muốn đi đâu đó loanh quanh.
    Đã bảo mỗi ngày sẽ chọn 1 niềm vui cơ mà. Không sao đâu, lại là những lúc buồn, em lại muốn viết một cái gì đó, dù là tinh tinh, có lẽ như thế, em thấy thoải mái hơn nhiều.
    Chiều nay, biết đâu đấy, tiếng cười lại rộn vang
    Bình an cho anh... bình an cho em...
    Winter_Sonata
  3. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui và nỗi buồn. Đâu ai biết nó đến lúc nào và ra đi lúc nào. Mới đây thôi còn hào hứng gửi tin nhắn, kể về những niềm vui vừa có thì bây giờ lại thấy buồn man mác.
    Em đang tự lừa dối mình anh ạ, bởi ngày hôm qua, xen lẫn niềm vui vẫn là những nỗi buồn, nhưng em đã cố dấu. Anh đã từng bảo em "đừng cố vui khi không đủ vui", nhưng em lại chẳng thể làm được như thế.
    Mà cái lý do khiến em buồn cũng dở hơi thật. Em vẫn thế, cứ để tâm vào những chuyện đáng lẽ ra chẳng có gì phải bận tâm. Dạo này em đi nhiều quá. Ngay lúc này đây, đang ngồi làm việc mà vẫn có ý nghĩ muốn đi đâu đó loanh quanh.
    Đã bảo mỗi ngày sẽ chọn 1 niềm vui cơ mà. Không sao đâu, lại là những lúc buồn, em lại muốn viết một cái gì đó, dù là tinh tinh, có lẽ như thế, em thấy thoải mái hơn nhiều.
    Chiều nay, biết đâu đấy, tiếng cười lại rộn vang
    Bình an cho anh... bình an cho em...
    Winter_Sonata
  4. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 lại đến! Làm gì bây giờ nhỉ? Ngày mai là CN nữa chứ. Đúng chán! Thời gian thì cứ qua vùn vụt mà ta thì cũng chẳng thay đổi được gì. Mắt đã mỏi rồi! Mỏi vì tìm kiếm, mỏi vì công việc. Thôi thì ngồi đây vậy. Ngày này qua ngày khác, hết sống với hy vọng lại sống với thế giới của Net. Lại tiếp tục tìm kiếm ....
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  5. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 lại đến! Làm gì bây giờ nhỉ? Ngày mai là CN nữa chứ. Đúng chán! Thời gian thì cứ qua vùn vụt mà ta thì cũng chẳng thay đổi được gì. Mắt đã mỏi rồi! Mỏi vì tìm kiếm, mỏi vì công việc. Thôi thì ngồi đây vậy. Ngày này qua ngày khác, hết sống với hy vọng lại sống với thế giới của Net. Lại tiếp tục tìm kiếm ....
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  6. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Gió... nhớ gì... ngẩn ngơ ngoài hiên
    Mưa... nhớ gì... thì thầm ngoài hiên
    Bao đêm tôi đã một mình nhớ em
    Đêm nay... tôi... lại một mình...
    Bao đêm rồi, con lại một mình, trong căn phòng nhỏ. Mọi thứ như một bức tranh sống động. Con thoảng nghe tiếng hắng giọng của bố trong đêm. Cái khó ngủ của người già làm bố trằn trọc, và cả tiếng lạch cạch cửa mỗi khi con về khuya.
    Nhớ, nhớ và nhớ... Khi đêm về và khi một mình cùng với màu của bóng tối, con lại thấy nỗi nhớ cồn cào, thấy lệ rơi và thấy thổn thức. "Giá mà" và "nếu"... con vẫn thường nghĩ như thế, thay cho ước muốn của mình.
    "Bố thương D nhất". Bố có biết con đã khóc thế nào khi nghe chị nói lại với con như thế. Khi con còn bé và cả khi con đã lớn, tình thương của bố dành cho con thật bao la. Với bố, con vẫn luôn là một đứa trẻ. Con vẫn nhớ hình ảnh bố dắt xe đi tìm con khi con đi làm về muộn. Những điều bố dặn dò mỗi khi con đi xa.
    Ngày mai con lại đi xa nhưng sẽ không còn được nghe bố nhắc nhở "nhớ mang áo ấm con nhé". Mấy ngày qua, cảm giác của con thật chênh vênh. Và những khi như thế, con biết mình sẽ lại làm những việc đôi khi thiếu suy xét. Nhưng cứ để cho con được như thế, vì có thể nó sẽ làm con quên đi cảm giác chênh vênh đó.
    Bố, con nhớ bố. Nhưng thật khó khăn khi nói với mọi người rằng "con nhớ bố".
  7. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Gió... nhớ gì... ngẩn ngơ ngoài hiên
    Mưa... nhớ gì... thì thầm ngoài hiên
    Bao đêm tôi đã một mình nhớ em
    Đêm nay... tôi... lại một mình...
    Bao đêm rồi, con lại một mình, trong căn phòng nhỏ. Mọi thứ như một bức tranh sống động. Con thoảng nghe tiếng hắng giọng của bố trong đêm. Cái khó ngủ của người già làm bố trằn trọc, và cả tiếng lạch cạch cửa mỗi khi con về khuya.
    Nhớ, nhớ và nhớ... Khi đêm về và khi một mình cùng với màu của bóng tối, con lại thấy nỗi nhớ cồn cào, thấy lệ rơi và thấy thổn thức. "Giá mà" và "nếu"... con vẫn thường nghĩ như thế, thay cho ước muốn của mình.
    "Bố thương D nhất". Bố có biết con đã khóc thế nào khi nghe chị nói lại với con như thế. Khi con còn bé và cả khi con đã lớn, tình thương của bố dành cho con thật bao la. Với bố, con vẫn luôn là một đứa trẻ. Con vẫn nhớ hình ảnh bố dắt xe đi tìm con khi con đi làm về muộn. Những điều bố dặn dò mỗi khi con đi xa.
    Ngày mai con lại đi xa nhưng sẽ không còn được nghe bố nhắc nhở "nhớ mang áo ấm con nhé". Mấy ngày qua, cảm giác của con thật chênh vênh. Và những khi như thế, con biết mình sẽ lại làm những việc đôi khi thiếu suy xét. Nhưng cứ để cho con được như thế, vì có thể nó sẽ làm con quên đi cảm giác chênh vênh đó.
    Bố, con nhớ bố. Nhưng thật khó khăn khi nói với mọi người rằng "con nhớ bố".
  8. KelJi

    KelJi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Anh đã nói......anh say bibi vì đến giờ....em có thấy một mình không???
    Một mình hay không là do cảm giác tự trong lòng...nghĩ vậy thì nó vậy...không nghĩ vậy thì sẽ khác đi...cảm giác thiệt là một thứ bao la vô cùng...Em đã cố kìm nén để không cho cảm giác đánh vật mình...
    Hôm nào em cũng nhớ anh...cũng mong mình được online...hay ít ra là gọi phone cho anh...Nhưng em đã không làm vậy...Em biết cuộc sống của anh không chỉ có em...
    Thứ sáu.......lại thấy một mình đấy ư??? Ta đang nói với ta hay là ta đang hù doạ mình đây???
    ...Nỗi nhớ nhung về anh mỗi lúc một lớn hơn....Đã là gì của nhau đâu anh nhỉ...Hay tại vì sự đòi hỏi quá lớn trong em...
    Lại chỉ biết im lặng...lại ôm hết thảy mọi yêu thương vào lòng...Lại tự nhủ với lòng.......ùhm....nhỏ ơi! Đã quen với yêu thương một mình......
  9. KelJi

    KelJi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Anh đã nói......anh say bibi vì đến giờ....em có thấy một mình không???
    Một mình hay không là do cảm giác tự trong lòng...nghĩ vậy thì nó vậy...không nghĩ vậy thì sẽ khác đi...cảm giác thiệt là một thứ bao la vô cùng...Em đã cố kìm nén để không cho cảm giác đánh vật mình...
    Hôm nào em cũng nhớ anh...cũng mong mình được online...hay ít ra là gọi phone cho anh...Nhưng em đã không làm vậy...Em biết cuộc sống của anh không chỉ có em...
    Thứ sáu.......lại thấy một mình đấy ư??? Ta đang nói với ta hay là ta đang hù doạ mình đây???
    ...Nỗi nhớ nhung về anh mỗi lúc một lớn hơn....Đã là gì của nhau đâu anh nhỉ...Hay tại vì sự đòi hỏi quá lớn trong em...
    Lại chỉ biết im lặng...lại ôm hết thảy mọi yêu thương vào lòng...Lại tự nhủ với lòng.......ùhm....nhỏ ơi! Đã quen với yêu thương một mình......
  10. So_2

    So_2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    9
    Mỗi khi thấy cô đơn thi` cô đơn chứ biết làm sao hơn. Một mình cũng buồn,nhất là những ngày lễ tết..thấy time dài dễ sợ, nhưng mà rồi thì cũng qua..
    Hy vọng năm mới tìm được một người bạn, để những khi buồn, những khi rãnh rỗi có thể gặp gỡ, cùng đi uống nước, trò chuyện cùng nhau, hay có thể đi xem phim..vv và..vv.. Trước mắt là để không thấy cô đơn, còn chia sẽ hay gì gì đó thì từ từ..cứ từ từ..

Chia sẻ trang này