1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Winter_Sonata, 27/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    hic, chắc mình cũng nằm trong hội cô đơn này rùi. Mấy ngày nghỉ chẳng biết đi đâu cả. Cũng giống như hôm nay ngồi ở nhàhết đi ra rồi lại đi vào.... Chán wá đi
  2. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn và buồn đang là căn bệnh phổ biến, dễ lây mà khó chữa.
    Còn nhớ hôm nọ mình đã hỏi T rằng H dạo này thế nào, T nói "Nó vẫn vậy, cô đơn và buồn, như tất cả chúng ta". Mình ngạc nhiên một chút khi nghe câu đó nhưng nghĩ lại thấy cũng không sai. Trong chúng ta, hình như ai cũng có lúc thấy mình lẻ loi và buồn bã.
    Năm mới rồi, mong những ai cô đơn sớm tìm thấy cái góc còn thiếu kia của mình... để cái topic này sớm... chết queo đi
  3. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Buồn và cô đơn, hông hĩu sao lúc nào cũng "không còn ai, tôi đi một mình" hoài thế này. Hôm trước N nói với mình: chưa lấy vợ vì hông ai chịu lấy, không có người iu vì hông ai iu mình" Nói mà hông chịu suy nghĩ
    hãy nói là cuộc đời này ta vẫn luôn cần nhau
    dẫu biết tình ta đã không thành

  4. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Một mình... nhưng chưa chắc đã cô đơn vì xung quanh các bạn vẫn còn nhiều lắm những tình cảm ấm áp của tình người.
    Topic Một mình... nhưng vẫn có nhiều người vào chia sẻ, điều đó cho thấy bạn sẽ không cô đơn giữa cuộc sống này.
  5. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng nói mình cô đơn nhưng có lẽ mình là người cô đơn nhất vì chỉ có mình ở đây vào giờ này 1 mình thôi. Tết mà, ai cũng vui vẻ hết, chỉ còn mình ta với chủ đề này thôi. hic!
  6. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Hịa hịa, xem ra chị em fụ nữ sợ "cô đơn" wá hen. Mà phải công nhận Tết cổ truyền càng lúc càn bùn hơn, Chắc là ngày xưa Tết là lúc bà con ta hùa nhau xả Stress sau 1 năm lao động vất vã, không khí ăn chơi cứ hừng hực kéo dài có khi cả nữa tháng, còn bi giờ thì người ta coi cái Tết là một dịp để làm ăn, nhìn xem các thứ chi phí đều kèm phụ thu Tết mà hổng ai dám ý kiến ý cò (cứ như là event double gold trong các game online bi giờ ý mà).
    Xem ra mình lạc đề mất rồi! Xin lỗi các chị em nhé (chắc là chị không chứ hổng có em nào ở đây đâu... ặc) về vấn đề cô đơn, theo quan niệm của em (chỉ có giá trị tham khảo, không dám áp đặt ai) là tâm trạng của:
    1/- người sống độc thân mún tìm một nữa còn lại. (ví dụ như em nè). Đối với trường hợp này bản thân em sẽ tự kỷ ám thị rằng: cô đơn = tự do. Mà theo định lý Bác Hồ thì "không có gì quý hơn độc lập tự do " -> Tự do chỉ quý sau độc lập. không cô đơn = có gia đình = mất tự do = chỉ khổ sau nổi khổ mất độc lập. Cứ tạm thời thế, nếu lỡ mai kia em có tìm được 1 nữa còn lại (hay bị một nữa còn lại tìm thấy ... cũng thế....) thì cái một nữa kia chắc chắn sẽ có cách chứng minh ngược lại. Huống chi em còn một vài đồng chí đồng bọn để có thể chia sẽ, một đống trò giải trí để quên sầu và rất nhiều đống công việc cần phải làm.
    2/- người có nhiều mối quan hệ rộng nhưng không sâu, sống với nhiều người nhưng vẫn không tìm được tiếng nói chung với người nào, không có ai để chia sẽ một cái gì đấy. May quá mình không bị tình trạng như thế này. Nhưng nếu bị rơi vào trường hợp này thì trước hết là phải xem lại chính bản thân mình. Vì sao mà mình không thể tìm được một ai trong vô số những mối quan hệ từ đơn giản đến phức tạp kia? vì mình quá tự ti, hay quá tự tôn??? Rõ ràng là mọi người đã cho mình nhiều cơ hội và lẽ phải luôn thuộc về số đông (cho dù số đông có bảo là mặt đất thì dẹp như cái dĩa và bầu trời như cái vung úp trên cái dĩa ấy, thật tội nghịp cho tên nào dám bảo trái đất hình cầu, ặc). Nếu như số đông kia có lẽ phải trong tay -> mình sai đứt đuôi con nòng nọc. Phải xem xét lại bản thân mình thôi! Sau khi biết được nguyên nhân của vấn đề thì chắc chắn sẽ tìm được giải pháp.
    Rất cám ơn vì đã đọc, vô cùng xin lỗi vì câu cú thì lủng củn, ý tứ thì miên man. Xin được thông cảm vì, ngày Tết , con giai là thế đó... ặc. Xin cảm ơn OMO đã tài trợ chương trình này. Chúc các anh chị 7X sau khi ăn Tết tìm lại được ngọn lửa nhiệt tình trong công việc và tình cảm.
  7. bomnhausaigon

    bomnhausaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tôi lại thích 1 mình.
    Tôi đã quá chán những cuộc vui phù phiếm
    Tôi đã quá chán những cuộc nhậu nhẹt liên tục với những người xa lạ ko cùng tổ quốc.
    Chắc xin nghỉ việc đi chơi 1 thời gian và sẽ kiếm 1 việc làm mới thôi
    Chán nhậu rồi
    Chán cười cười gật gật vô nghĩa rồi chán ói rồi
    Nghỉ việc và đi chơi thôi. he he..
  8. ong_gia_sanh_dieu

    ong_gia_sanh_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    "CÓ NHỮNG LÚC EM CƯỜI THẬT BUỒN
    SAO EM KHÔNG KHÓC CHO LÒNG, LÒNG NHẸ NHÀNG HƠN"
    câu hát quá ngắn nhưng đầy đủ ý muốn chia sẻ với bạn:
  9. lily_nguyen

    lily_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Kể ra một mình cũng buồn thật, nhưng còn có net để mà giãi bày tâm sự cũng happy phần nào rồi. Biết sao được ...
  10. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn thì sao nhỉ? Thì buồn chứ mấy. Ở một mình ăn cũng một mình, buồn hay vui cũng một mình, nhưng sợ nhất là đau ốm một, chẳng có ai chăm sóc[ r39)] sợ thật đấy! Nhiều lúc chỉ muốn một mình thích làm gì thì làm, đôi lúc buồn.

Chia sẻ trang này