1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình ...

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 10/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. No_one_knows

    No_one_knows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    ùi, bé looking dạo này có tâm sự gì lớn quá vậy nhỉ? Anh nhớ là bé nhí nhảnh và yêu đời lắm mà. Có chuyện gì buồn thì nên tìm người mà tâm sự bé nhé. Mà nhà bé sao xa thế nhỉ? Mỗi lần off lại lóc cóc một mình ..
  2. ngyuendinhha

    ngyuendinhha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    nhớ em .. vội vàng trong nắng xưa áo xanh trời đổ cơn mưa .. liu riu con đường nhỏ tan ca bố nó đón đuờng ,Nhớ em vội vàng trong nắng suơng áo xanh trời đổ cơn mưa fiêu du khi em đang còn nhỏ ,cô đơn cùng với xuân về ....,Gió nhớ gì mà ngẩn ngơ ngoài hiên ,mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên ,bao đêm tôi đã một lần nhơ em ... Đêm nay tôi lại một mình nhớ em ..nhớ em vội vàng trong nắng xưa ,áo xanh trời đổ Cơn mưa...
    Nhớ em ..nhớ em
  3. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Thì vẫn yêu đời đấy chứ đâu nà.
    Em nói đi một mình nhìu khi cũng có cái hay của nó đó...Nhưng nhìu quá thì cũng buồn chứ hỉ! Em chưa tìm ra người để tâm sự, có người khác tâm sự dzí em thì có... keke... Nỗi lòng này biết tỏ cùng ai... hây dà
    Sao em trả lời được câu hỏi của anh nhỉ Thời phải thế, thế thời phải thế...Mỗi lần off lại lóc cóc một mình... huhuhu. Hay anh bay ra bay vào chở em đi off nhé
    --------------------
    Từ hổm đến giờ, ko có đi một mình nữa, vì hông có xe nên có người chở... keke... có xe òi, hổng bít sao đây
  4. stardefender

    stardefender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    "...bao đêm tôi vẫn một mình nhớ em, đêm nay tôi lại một mình..." , đêm mai cũng một mình, đêm mốt cũng một mình,... nói túm lại là đêm nào cũng một mình theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, he he,... mà một mình thì có sao đâu, tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm, chả bị ai nói cả...
    ôi, nhưng những lời trên đây liệu có phải là cách tự biện luận cho mình không nhỉ,...
    nhưng suy đi nghĩ lại thì một mình cũng tốt, cho đến khi...he he....
    đêm nay nữa, lại một mình...nhớ một người...người ơi có biết không...
  5. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Tiện thể có cái topic một mình ở đây kiếm chút đất vậy .
    Cái cảm giác một mình thật khó chịu , giống như zola đây , một thân một mình chân uớt chân ráo lặn lội đường xa vào trong này , cũng một mình không nguời thân quen , chỉ có môt mình . HI hi còn may là còn có hội Ỉn SG . May thật .
  6. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    một mình !!!..1 cảm giác khó chịu!!!...đi học rồi về nhà ngày nào cũng thế chỉ có 1 minh, thèm có 1 người đi cùng đển tán chuyện hay đơn giản chỉ để nhìn!!!....

Chia sẻ trang này