1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT MÌNH

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi mộtmi??nh, 17/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tse_tse

    tse_tse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Tui ko bao gìơ thích làm gì 1 mình cả. Tui lun cảm thấy mình là người may mắn, vì khi cần, chắc chắn sẽ có người cho tui nhờ vả, có người đi chung với tui
    Nhưng bây giờ thì sao? Dường như tui fải làm 1 mình, tui luôn làm 1 mình
    Bạn bè ai ai cũng có việc của họ, ai cũng có mối quan tâm của họ, thế thì mình sẽ bị vất lại bên đường mà thôi
    Nếu có thói wen làm 1 mình thì cũng tốt, như vậy sẽ ko bị shock như tui, sẽ ko bị shock khi fải tập làm 1 mình
    Lần đầu đi "cafe 1 mình" tui đã suýt khóc, khóc vì cảm thấy cô đơn, buồn bã. Nhưng rồi mọi chuyện cũng wa, tui cũng fải tập thích nghi dzới nó mà
    Dù sao, có bạn bè vẫn hơn, nhưng tui như bị bỏ ngoài cuộc chơi, vì tui ko đậu được ĐH như bạn bè. Thế thì bạn tui cũng fải có bạn khác mà thôi, làm sao chúng chơi mãi dzới tui được, khi mà chúng tui ko học cùng trường?
    Nâng cốc tiêu sầu cho kiếp 1 mình nào các bạn
    Hic hic, that bai hoai
  2. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    <--Cực kỳ thích!
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...

Chia sẻ trang này