1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT MÌNH

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dinh-lan-huong, 25/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. big_devil

    big_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    hôm nay thật buồn
    mình cũng chẳng hiểu sao chuyện thi cử của mình lại buồn thế nhỉ
    mọi khi mình cũng chẳng coi trọng điểm hay kết quả thế này
    bản thân làm bài cũng ko đến nỗi nào cơ mà sao lại thế
    mình chẳng trách ai cả
    tất cả cũng là tại mình mà thôi
    nhưng cứ vui lên cứ quên đi
    có gì đâu mà fải buồn
    bởi mình có thể thi lại cơ mà
    đã 2 hôm rồi vẫn chưa nhận được thư của người
    có fải người giận tôi thật sự hay ko hay là người đang bận
    tôi cứ trông ngóng và hi vọng là người đang bận nhưng sao hi vọng của tôi cứ tắt dần thế này
  2. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Thức đêm mới biết đêm dài.
    ''''Ba đồng một mớ trầu cay, sao anh không hỏi những ngày còn không?''''
    Sao mọi thứ dang dở đến thế.Vô vọng và vô ích.
    Nhìn người vật vã, nhìn lại mình từng vật vã, thấy chán nản.
    Dường như bạn không đủ dũng khí để đương đầu với sự thật.Rồi những dòng chữ ảo trên mạng sẽ triền miên đến bao giờ.Bế tắc thôi bạn ạ.Thế giới ảo không bao giờ là thế giới thật được đâu.Có giải quyết được gì hay ko?

    __________________________________
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  3. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Thức đêm mới biết đêm dài.
    ''''Ba đồng một mớ trầu cay, sao anh không hỏi những ngày còn không?''''
    Sao mọi thứ dang dở đến thế.Vô vọng và vô ích.
    Nhìn người vật vã, nhìn lại mình từng vật vã, thấy chán nản.
    Dường như bạn không đủ dũng khí để đương đầu với sự thật.Rồi những dòng chữ ảo trên mạng sẽ triền miên đến bao giờ.Bế tắc thôi bạn ạ.Thế giới ảo không bao giờ là thế giới thật được đâu.Có giải quyết được gì hay ko?

    __________________________________
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  4. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Don''t leave me in all this pain
    Don''t leave me out in the rain
    Come back and bring back my smile
    Come and take these tears away
    I need your arms to hold me now
    The nights are so unkind
    Bring back those nights when I held you beside me
    Un-break my heart
    Say you''ll love me again
    Undo this hurt you caused
    When you walked out the door
    And walked outta my life
    Un-cry these tears
    I cried so many nights
    Un-break my heart
    My heart
    Take back that sad word good-bye
    Bring back the joy to my life
    Don''t leave me here with these tears
    Come and kiss this pain away
    I can''t forget the day you left
    Time is so unkind
    And life is so cruel without you here beside me


    Un-break my heart
    Say you''ll love me again
    Undo this hurt you caused
    When you walked out the door
    And walked outta my life
    Un-cry these tears
    I cried so many nights
    Un-break my heart
    My heart
    Don''t leave me in all this pain
    Don''t leave me out in the rain
    Bring back the nights when I held you beside me
    Un-break my heart
    Say you''ll love me again
    Undo this hurt you caused
    When you walked out the door
    And walked outta my life
    Un-cry these tears
    I cried so many, many nights
    Un-break my
    Un-break my heart
    Come back and say you love me
    Un-break my heart
    Sweet darlin''
    Without you I just can''t go on
    Can''t go on

    __________________________________
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  5. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Don''t leave me in all this pain
    Don''t leave me out in the rain
    Come back and bring back my smile
    Come and take these tears away
    I need your arms to hold me now
    The nights are so unkind
    Bring back those nights when I held you beside me
    Un-break my heart
    Say you''ll love me again
    Undo this hurt you caused
    When you walked out the door
    And walked outta my life
    Un-cry these tears
    I cried so many nights
    Un-break my heart
    My heart
    Take back that sad word good-bye
    Bring back the joy to my life
    Don''t leave me here with these tears
    Come and kiss this pain away
    I can''t forget the day you left
    Time is so unkind
    And life is so cruel without you here beside me


    Un-break my heart
    Say you''ll love me again
    Undo this hurt you caused
    When you walked out the door
    And walked outta my life
    Un-cry these tears
    I cried so many nights
    Un-break my heart
    My heart
    Don''t leave me in all this pain
    Don''t leave me out in the rain
    Bring back the nights when I held you beside me
    Un-break my heart
    Say you''ll love me again
    Undo this hurt you caused
    When you walked out the door
    And walked outta my life
    Un-cry these tears
    I cried so many, many nights
    Un-break my
    Un-break my heart
    Come back and say you love me
    Un-break my heart
    Sweet darlin''
    Without you I just can''t go on
    Can''t go on

    __________________________________
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  6. big_devil

    big_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    hôm qua gọi điện cho người chẳng nói gì cả
    mà người thì cũng chẳng biết là ai gọi điện cho mình
    nhưng dù sao thì cũng được nghe giọng nói của ngueowì
  7. big_devil

    big_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    hôm qua gọi điện cho người chẳng nói gì cả
    mà người thì cũng chẳng biết là ai gọi điện cho mình
    nhưng dù sao thì cũng được nghe giọng nói của ngueowì
  8. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Tháng 3 trời mưa.Giật mình nhìn lại, hoá ra bây giờ đã là ngày đầu tháng 4.Mình thích cái cảm giác này, những giọt gianh nhỏ đều đều trên mái hiên nhà, từng đợt gió vi vut thổi.Hôm nay, một chiếc áo trắng mong manh, thoáng rùng mình, nhưng không lạnh.Căn nhà yên tĩnh giữa đêm bình yên.Một mình.Yên bình đến thế.
    Ở nhà mưa to , mưa lạnh.Hà Nội nhỏ bé chắc lại ngập lội.Bỗng dưng thấy lại cảm thấy hơi nước ẩm ướt nào đó quanh đây.Hoa xưaquá khứ trắng xoá, sũng nước.Buồn thiu lặng lẽ.Mỗi một vật lại nặng một nỗi niềm triền miên.
    Ở đây, trời xám và nặng nhưng cảnh luôn điểm sáng bởi những cây hoa lan chuông( chả biết có phải ko, thôi thì cứ gọi '''' hoa lan chuông của ta'''') vàng ruộm.Tháng 3, tháng 4 hoa vàng nở khắp lối đi, một màu ấm áp.
    HOA VÀNG MẤY ĐỘ_ TCSƠN
    Em đến bên đời hoa vàng một đóa
    Một thoáng hương bay bên trời phố hạ
    Nào có ai hay ta gặp tình cờ
    Nhưng là cơn gió em còn cứ mãi bay đi
    Em đến bên đời hoa vàng rực rỡ
    Nào dễ chóng phai trong lòng nỗi nhớ
    Ngày tháng trôi qua cơn đau mịt mù
    Xin cho bốn mùa
    Đất trời lặng gió
    Đường trần em đi
    Hoa vàng mấy độ
    Những đường cỏ lá
    Từng giọt sương thu
    Yêu em thật thà
    Em đến nơi này bao điều chưa nói
    Lặng lẽ chia xa sao lòng quá vội
    Một cõi bao la ta về ngậm ngùi
    Em cười đâu đó trong lòng phố xá đông vui
    Em đến nơi này vui buồn đi nhé
    Đời sẽ trôi xuôi qua ghềnh qua suối
    Một vết thương thôi riêng cho một người
    Thôi thì, ''''đường trần em đi'''' , hoa cỏ mùa xuân cứ mọc cho thêm phần rực rỡ và yên ấm.Ta cũng chả mong gì hơn.Ta chỉ có thế đứng ngóng bên đường như hoa vàng một đoá, vết thương như nhị đỏ bé nhỏ, thương đau ngậm ngùi.Mà thôi, em cứ đi , ta cũng chả tiễn, em cứ vui vẻ và lấp lánh như hoa vàng, sẽ lại có người khác ngoài ta nâng niu và trân trọng em.
    Từ biệt em.
    __________________________________
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  9. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Tháng 3 trời mưa.Giật mình nhìn lại, hoá ra bây giờ đã là ngày đầu tháng 4.Mình thích cái cảm giác này, những giọt gianh nhỏ đều đều trên mái hiên nhà, từng đợt gió vi vut thổi.Hôm nay, một chiếc áo trắng mong manh, thoáng rùng mình, nhưng không lạnh.Căn nhà yên tĩnh giữa đêm bình yên.Một mình.Yên bình đến thế.
    Ở nhà mưa to , mưa lạnh.Hà Nội nhỏ bé chắc lại ngập lội.Bỗng dưng thấy lại cảm thấy hơi nước ẩm ướt nào đó quanh đây.Hoa xưaquá khứ trắng xoá, sũng nước.Buồn thiu lặng lẽ.Mỗi một vật lại nặng một nỗi niềm triền miên.
    Ở đây, trời xám và nặng nhưng cảnh luôn điểm sáng bởi những cây hoa lan chuông( chả biết có phải ko, thôi thì cứ gọi '''' hoa lan chuông của ta'''') vàng ruộm.Tháng 3, tháng 4 hoa vàng nở khắp lối đi, một màu ấm áp.
    HOA VÀNG MẤY ĐỘ_ TCSƠN
    Em đến bên đời hoa vàng một đóa
    Một thoáng hương bay bên trời phố hạ
    Nào có ai hay ta gặp tình cờ
    Nhưng là cơn gió em còn cứ mãi bay đi
    Em đến bên đời hoa vàng rực rỡ
    Nào dễ chóng phai trong lòng nỗi nhớ
    Ngày tháng trôi qua cơn đau mịt mù
    Xin cho bốn mùa
    Đất trời lặng gió
    Đường trần em đi
    Hoa vàng mấy độ
    Những đường cỏ lá
    Từng giọt sương thu
    Yêu em thật thà
    Em đến nơi này bao điều chưa nói
    Lặng lẽ chia xa sao lòng quá vội
    Một cõi bao la ta về ngậm ngùi
    Em cười đâu đó trong lòng phố xá đông vui
    Em đến nơi này vui buồn đi nhé
    Đời sẽ trôi xuôi qua ghềnh qua suối
    Một vết thương thôi riêng cho một người
    Thôi thì, ''''đường trần em đi'''' , hoa cỏ mùa xuân cứ mọc cho thêm phần rực rỡ và yên ấm.Ta cũng chả mong gì hơn.Ta chỉ có thế đứng ngóng bên đường như hoa vàng một đoá, vết thương như nhị đỏ bé nhỏ, thương đau ngậm ngùi.Mà thôi, em cứ đi , ta cũng chả tiễn, em cứ vui vẻ và lấp lánh như hoa vàng, sẽ lại có người khác ngoài ta nâng niu và trân trọng em.
    Từ biệt em.
    __________________________________
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  10. Vps

    Vps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cũng là một buổi tối thứ bảy, trời vẫn hiu hiu lạnh giống mọi khi mà sao hôm nay cảm thấy buồn thế. Lạc vào một hàng net lạ, ngồi bên mấy chiếc máy tính cũ kỹ đến lạnh lùng. Tự hỏi sao lại thế. Chẳng thể trả lời được.
    Vẫn gặp em như mọi khi, vẫn những con đường đó,vẫn những câu chuyện đó nhưng hôm nay em phải về sớm... "Có hẹn rồi"... Hẹn khi xong việc sẽ điện cho mình. Cảm giác chờ đợi thật khủng khiếp. Một mình phải làm những việc thật vô nghĩa. Tự trách mình và trách lây cả em, tại sao lại để mình rơi vào cái cảm giác này. Hết sức vô nghĩa.
    Tại sao em vẫn hẹn mình? Tại sao em lại bỏ đi một mình mà lại không để mình cùng đi? Tại sao mình lại để em đi như vậy? Quay cuồng. Có lúc cảm thấy bực, đôi lúc lại thấy buồn. Nhưng chẳng sao cả. Mình vẫn vậy mà, vẫn luôn muốn hiểu, vẫn luôn thông cảm và hơn hết là mình vẫn luôn yêu em, tin tưởng ở em.
    Buồn thế. Vẫn chẳng thể trả lời được......Mâu thuẫn quá

    Còn đâu miền dương gian khi úa tan mặt trờiBình minh có lên ngôi khi không còn đêm tốiĐã có sông sâu không thể thiếu những suối nguồnVắng anh trên đời đâu còn tình yêu.

Chia sẻ trang này