1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT MÌNH

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dinh-lan-huong, 25/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vps

    Vps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cũng là một buổi tối thứ bảy, trời vẫn hiu hiu lạnh giống mọi khi mà sao hôm nay cảm thấy buồn thế. Lạc vào một hàng net lạ, ngồi bên mấy chiếc máy tính cũ kỹ đến lạnh lùng. Tự hỏi sao lại thế. Chẳng thể trả lời được.
    Vẫn gặp em như mọi khi, vẫn những con đường đó,vẫn những câu chuyện đó nhưng hôm nay em phải về sớm... "Có hẹn rồi"... Hẹn khi xong việc sẽ điện cho mình. Cảm giác chờ đợi thật khủng khiếp. Một mình phải làm những việc thật vô nghĩa. Tự trách mình và trách lây cả em, tại sao lại để mình rơi vào cái cảm giác này. Hết sức vô nghĩa.
    Tại sao em vẫn hẹn mình? Tại sao em lại bỏ đi một mình mà lại không để mình cùng đi? Tại sao mình lại để em đi như vậy? Quay cuồng. Có lúc cảm thấy bực, đôi lúc lại thấy buồn. Nhưng chẳng sao cả. Mình vẫn vậy mà, vẫn luôn muốn hiểu, vẫn luôn thông cảm và hơn hết là mình vẫn luôn yêu em, tin tưởng ở em.
    Buồn thế. Vẫn chẳng thể trả lời được......Mâu thuẫn quá

    Còn đâu miền dương gian khi úa tan mặt trờiBình minh có lên ngôi khi không còn đêm tốiĐã có sông sâu không thể thiếu những suối nguồnVắng anh trên đời đâu còn tình yêu.
  2. Vps

    Vps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi.......
    8h45 không phải là em phone mà là gặp em trên mạng. Muốn gặp em nhưng không đủ thời gian nữa, em phải về rồi. Thôi đành ngồi nói chuyện với nhau một chút cho nguôi đi nỗi nhớ. Nhưng sao tối nay em khác thế. Không hiểu. Vẫn cười nhưng hình như có điều gì khó nói. Có thể buổi tối nay em vui nhưng.....Và rồi em kể cho tôi nghe một câu chuyện : chuyện cô bé Lọ Lem. Hiểu phần nào tâm sự của em nhưng ....Chia tay nhau và nhắn nhủ: "Ngủ ngon nhé, mai lại là một ngày mới".
    Nặng trĩu.......
    Ghét thế. Giấc ngủ cứ chập chờn, lúc lên lúc xuống như đồ thị hình sin, cái đồ thị mà trước đây mình từng yêu thích nó. Lại thấy mâu thuẫn. Cảm thấy thoát khỏi cảm giác cô độc khi có thằng bạn thân ở bên. Thôi nó ngồi đấy và chẳng nói gì cũng là tốt lắm rồi. Mà cũng phải thôi, mình có muốn nói gì với nó đâu để nó chia sẻ. Vồ lấy cái dđ như chiếc phao cứu sinh nhưng rồi cũng chẳng giả quyết được gì. Dđ thì nói được gì nhiều. Nhưng vẫn thấy mình là người may mắn khi còn có những người bạn kề bên, động viên và an ủi những lúc thế này..... Cảm giác như một người bơi giỏi nhưng đang phải gồng mình để thoát khỏi những cơn sóng dữ.
    Ngột ngạt........
    Trời sáng. Đạp chăn, mở bung cửa ban công. Ánh sáng tràn ngập căn phòng. Đúng là một ngày mới. Hôm nay chắc chắn mình sẽ làm được nhiều việc..... Nhưng chưa chắc, hình như đang có những hạt mưa. Đúng rồi. Quá đáng thật. Mà thôi, mưa nắng là chuyện của ông trời mà. Lại ngồi một mình, thằng bạn vẫn đang ngủ. Nhưng hạt mưa vừa mau vừa nặng, nhưng nó vẫn phải nghiêng ngả để trốn tránh những cơn gió mạnh đang đổi chiều. Mưa hôm nay dữ dội quá.
    Giật mình.........
    Trở về với thực tại, "chúng mày xuống ăn sáng" mẹ thằng bạn phát thanh. Nhìn đồng hồ. 10h rồi còn ăn sáng gì nữa nhỉ?
    Lại thấy mâu thuẫn.........
    Còn đâu miền dương gian khi úa tan mặt trờiBình minh sẽ lên ngôi khi không còn đêm tốiĐã có sông sâu không thể thiếu những suối nguồnVắng Em trên đời đâu còn tình yêu.
  3. Vps

    Vps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi.......
    8h45 không phải là em phone mà là gặp em trên mạng. Muốn gặp em nhưng không đủ thời gian nữa, em phải về rồi. Thôi đành ngồi nói chuyện với nhau một chút cho nguôi đi nỗi nhớ. Nhưng sao tối nay em khác thế. Không hiểu. Vẫn cười nhưng hình như có điều gì khó nói. Có thể buổi tối nay em vui nhưng.....Và rồi em kể cho tôi nghe một câu chuyện : chuyện cô bé Lọ Lem. Hiểu phần nào tâm sự của em nhưng ....Chia tay nhau và nhắn nhủ: "Ngủ ngon nhé, mai lại là một ngày mới".
    Nặng trĩu.......
    Ghét thế. Giấc ngủ cứ chập chờn, lúc lên lúc xuống như đồ thị hình sin, cái đồ thị mà trước đây mình từng yêu thích nó. Lại thấy mâu thuẫn. Cảm thấy thoát khỏi cảm giác cô độc khi có thằng bạn thân ở bên. Thôi nó ngồi đấy và chẳng nói gì cũng là tốt lắm rồi. Mà cũng phải thôi, mình có muốn nói gì với nó đâu để nó chia sẻ. Vồ lấy cái dđ như chiếc phao cứu sinh nhưng rồi cũng chẳng giả quyết được gì. Dđ thì nói được gì nhiều. Nhưng vẫn thấy mình là người may mắn khi còn có những người bạn kề bên, động viên và an ủi những lúc thế này..... Cảm giác như một người bơi giỏi nhưng đang phải gồng mình để thoát khỏi những cơn sóng dữ.
    Ngột ngạt........
    Trời sáng. Đạp chăn, mở bung cửa ban công. Ánh sáng tràn ngập căn phòng. Đúng là một ngày mới. Hôm nay chắc chắn mình sẽ làm được nhiều việc..... Nhưng chưa chắc, hình như đang có những hạt mưa. Đúng rồi. Quá đáng thật. Mà thôi, mưa nắng là chuyện của ông trời mà. Lại ngồi một mình, thằng bạn vẫn đang ngủ. Nhưng hạt mưa vừa mau vừa nặng, nhưng nó vẫn phải nghiêng ngả để trốn tránh những cơn gió mạnh đang đổi chiều. Mưa hôm nay dữ dội quá.
    Giật mình.........
    Trở về với thực tại, "chúng mày xuống ăn sáng" mẹ thằng bạn phát thanh. Nhìn đồng hồ. 10h rồi còn ăn sáng gì nữa nhỉ?
    Lại thấy mâu thuẫn.........
    Còn đâu miền dương gian khi úa tan mặt trờiBình minh sẽ lên ngôi khi không còn đêm tốiĐã có sông sâu không thể thiếu những suối nguồnVắng Em trên đời đâu còn tình yêu.
  4. Vps

    Vps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    Face to the Truth
    Chẳng nhớ mình gặp câu này ở đâu, chẳng biết viết có chính xác không nhưng mình thích ý nghĩa của nó bởi vì trong cuộc sống ai mà chẳng thế. Mình cũng chẳng phải là một ngoại lệ.
    Lại ngồi một mình. Những ý nghĩ cứ chập chờn, ẩn hiện, đan xen vào nhau làm cho đầu óc mình cứ rối tung cả lên. Chẳng biết phải làm việc gì trước và sẽ phải làm nó như thế nào. Làm sao thế nhỉ. Đến 7 năm sống xa nhà rồi, có bao giờ mình như thế này đâu, chưa bao giờ mình đầu hàng trước một việc gì, cho dù có khó khăn đến mấy. Đến giờ phút này mình vẫn bước, vẫn bước những bước đi chắc chắn đấy chứ.
    Phải vững vàng lên chứ đồng chí.
    Rồi xong.
    Hãy đối mặt với thực tế. Có thể trong em có một thay đổi, cũng có thế chỉ là những băn khoăn về điều gì đó. Không suy đoán linh tinh nữa. Mình cần sự rõ ràng, thấu hiểu và thông cảm. Mình cần một câu trả lời .Và mình cần có Em. Mình phải làm. Mình còn quá nhiều việc phải làm trong thời gian tới. Những việc phải làm nghĩa là mình phải có kế hoạch, phải bỏ công sức và mình phải hoàn thành. Không thể khác được.
    Phải vững vàng lên chứ đồng chí.

    Còn đâu miền dương gian khi úa tan mặt trờiBình minh sẽ lên ngôi khi không còn đêm tốiĐã có sông sâu không thể thiếu những suối nguồnVắng Em trên đời đâu còn tình yêu.
  5. Vps

    Vps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    Face to the Truth
    Chẳng nhớ mình gặp câu này ở đâu, chẳng biết viết có chính xác không nhưng mình thích ý nghĩa của nó bởi vì trong cuộc sống ai mà chẳng thế. Mình cũng chẳng phải là một ngoại lệ.
    Lại ngồi một mình. Những ý nghĩ cứ chập chờn, ẩn hiện, đan xen vào nhau làm cho đầu óc mình cứ rối tung cả lên. Chẳng biết phải làm việc gì trước và sẽ phải làm nó như thế nào. Làm sao thế nhỉ. Đến 7 năm sống xa nhà rồi, có bao giờ mình như thế này đâu, chưa bao giờ mình đầu hàng trước một việc gì, cho dù có khó khăn đến mấy. Đến giờ phút này mình vẫn bước, vẫn bước những bước đi chắc chắn đấy chứ.
    Phải vững vàng lên chứ đồng chí.
    Rồi xong.
    Hãy đối mặt với thực tế. Có thể trong em có một thay đổi, cũng có thế chỉ là những băn khoăn về điều gì đó. Không suy đoán linh tinh nữa. Mình cần sự rõ ràng, thấu hiểu và thông cảm. Mình cần một câu trả lời .Và mình cần có Em. Mình phải làm. Mình còn quá nhiều việc phải làm trong thời gian tới. Những việc phải làm nghĩa là mình phải có kế hoạch, phải bỏ công sức và mình phải hoàn thành. Không thể khác được.
    Phải vững vàng lên chứ đồng chí.

    Còn đâu miền dương gian khi úa tan mặt trờiBình minh sẽ lên ngôi khi không còn đêm tốiĐã có sông sâu không thể thiếu những suối nguồnVắng Em trên đời đâu còn tình yêu.
  6. z_sprite

    z_sprite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao h có nguời nghĩ rằng ta luôn một mình bởi vì ta chưa bao h để cho ai khác biết thực sự ta đã cô đơn thế nào.Ta chẳng chịu để cho ai đó nghĩ rằng ta yếu đuối.Có đôi khi cho rằng một mình cũng tốt,nhưng bất chợt lại thấy mình quá yếu đuối khi đối mặt với chính cảm xúc của mình.Ta ở giữa mọi nguời nhưng ta vẫn là ta,và vẫn chìm sâu trong cái thế giới chỉ có ta trong đó.
    Ta có bao h tự để cho mình thoát khỏi điều đó đâu khi ta chẳng để ai đó hiểu ta,và cũng chẳng ai có thể hiểu ta cả.Ta giận mình quá mức,thật sự ta có đáng để tự hào về bản thân ko chứ.
    nothing really matter!
  7. z_sprite

    z_sprite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao h có nguời nghĩ rằng ta luôn một mình bởi vì ta chưa bao h để cho ai khác biết thực sự ta đã cô đơn thế nào.Ta chẳng chịu để cho ai đó nghĩ rằng ta yếu đuối.Có đôi khi cho rằng một mình cũng tốt,nhưng bất chợt lại thấy mình quá yếu đuối khi đối mặt với chính cảm xúc của mình.Ta ở giữa mọi nguời nhưng ta vẫn là ta,và vẫn chìm sâu trong cái thế giới chỉ có ta trong đó.
    Ta có bao h tự để cho mình thoát khỏi điều đó đâu khi ta chẳng để ai đó hiểu ta,và cũng chẳng ai có thể hiểu ta cả.Ta giận mình quá mức,thật sự ta có đáng để tự hào về bản thân ko chứ.
    nothing really matter!
  8. toiyeuchi

    toiyeuchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà một mình là chuyện thưòng xuyên ....đêm thức với điều thuốc cháy rực trên tay ....một ly coffe ...và ngổn ngang bao những suy tính . Ngày ở nhà một mình thì ngử ....nhủ như chưa bao giờ đuợc ngủ .....ngủ để wuên thời gian ...quên tất cả . Ở nhà một mình buồn thật đấy nhưng tôi luôn thích một mình ..cô độc và lặng lẽ ....
    "...Than mot vai nguoi , yeu mot nguoi va khong ghet ai ca ......."
  9. toiyeuchi

    toiyeuchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà một mình là chuyện thưòng xuyên ....đêm thức với điều thuốc cháy rực trên tay ....một ly coffe ...và ngổn ngang bao những suy tính . Ngày ở nhà một mình thì ngử ....nhủ như chưa bao giờ đuợc ngủ .....ngủ để wuên thời gian ...quên tất cả . Ở nhà một mình buồn thật đấy nhưng tôi luôn thích một mình ..cô độc và lặng lẽ ....
    "...Than mot vai nguoi , yeu mot nguoi va khong ghet ai ca ......."
  10. Baby_haohuyen

    Baby_haohuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Giật mình khi đọc thấy.
    Và /me cũng chỉ với 1 mình. /Me đang đứng 1 mình trần trụi với cái Tôi của sự ích kỉ và cứng nhắc. Phải. Cũng trơ trọi lắm chứ. Uể oải. Nhưng phải bắt đầu như thế nào và biết làm gì bây giờ khi trong đầu tự nhủ thế này là ổn lắm rồi.
    Một bờ vai lúc này đối với /me ư ? Nhẹ nhàng đấy, yên bình đấy, thanh thản đấy, nhưng biết không...sẽ thật là Yếu Đuối. Sợ. Nào ,nào, nào...tưởng tưởng xem nào, sẽ là nghiêng mình tựa vào bờ vai ấy, và thật rùng mình khi biết đó chỉ là 1 khoảng thời gian quá đỗi ngắn, sau đó sẽ thay vào là 1 khoảng trống. Biết làm đc gì khi lúc bấy giờ sự yếu đuối thành 1 thói quen mất rồi. Hiểu ???. Đôi lúc nghĩ mình cũng cần có 1 bờ vai để tựa. Suy nghĩ . Gạt bỏ.
    Đấy, chỉ là tưởng tượng thế thôi.
    Tiếp tục bước đi nào.
    Nhìn về hiện thực. Đúng roài, hiện thực. Cây xương rồng nở những 3 nhánh. Đó là hiện thực rõ ràng nhất. Ta cùng hình dung đi, nhánh hoa nhỏ bé mà tươi tắn và đầy rạng rỡ nằm len bên những gai góc xù gì với lớp cát cằn cỗi.Ta cũng phải làm được như vậy. Biết rồi...... Nắng lên rồi. Và mai sẽ là một ngày mới.
    Thời gian quá ít, vỏn vẹn chỉ có 15'' và bye bye. Một ngày mới tốt lành. He he

Chia sẻ trang này