1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT MÌNH

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dinh-lan-huong, 25/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hang_li

    hang_li Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Minh se viet ,vietve mot dieu gi do ,dieugi cung duoc ,chem cha cai tinh lanlua cua minh di ,viet ,thoi thineu khong ai doc thide mot minh minh docvay .Minh la con be sao the nao aynhi ?????.Chinh minh cung khong hieu noi minh thi con hi vong ai se hieu duoc minh day.Minh oi hom nay ,ngay bay gio day nay ,hay song that voi minh thu mot lan thoi xem nhe,xem co duoc khong nhe! Minh lam sao the ,sao luc naocung co cam giac mot minh la the nao nhi ??O thi minh co nhieu ban lam ,nhieu that ,ban than co hai dua ,con ban xung quanh thi nhieu lam ,nhieu lam .Ban than u ?? Ai ??Ai la nguoi cothe dinh nghia chinh xac chominh ,xem thu xem the naola ban than ??? Co phai la nguoima minh chang he ngai ngan khiboc tran con nguoi minh truoc ho ma khong he co cai cam giac hen kem va xau ho khong ?La nguoima minh co the noi het ,quang het niem vui,trut het noi buon ,thay long thanh than va yen tamkhi nghi ve hokhong ??/Ban than la the a ?????HA ha ha ! Neu dung the thi that bat hanh cho cai thang minh .Minh chua ba gio co moi nguoi BAN nhuthe ca ! L u? V u? Day ,hai nguoibanthan cua minh day ! Nhung saochua ao gio ,phai chua baogiodau minh boc lo minh ,sing that lacon nguoiminh truoc chung noca .Taiminh chang ?? Tai cai vo cuaminhkien coqua chang ,tai cai tinh can dam khigiocua minh hay chang ?? Tai vicaigi.vi caigi maminh co an than day ,nhung sao luon co don ,luon am tham mot minh.Chac la taiminh roi,taiminh ,dominh tat .Minh luon so bi coi thuong ,luon so nhung cam giac yeu duoi,luon bat minh phaichiu dung mot minh .Minh vuot qua duoc ,va tu nhu phai luon song can dam nhuvay ?nhung minh oi ,dung nhu the ,dung nhu thenua co duoc khong .Thay doi,thay doi di.Hay noi ra tat ,xa het nhung cam giac dau kho chan chuong that vong ,buon ba cua minh di .Co mot nguoi de chia se thi tot hon nhieu ,phaikhong ? The thi sao,sao minh khong lam duoc ,sao minh khong lam duoc ha minh .Minh se suot doi chiu dung va co don nhu the nay sao ??????
  2. kidphys

    kidphys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Bi quan quá, bi quan quá. Đôi khi bạn thất vọng về bạn thân, nhưng bạn phải hiểu tình cảm con người thức thời lắm. Nhiều khi một người bạn xa lạ lại tốt với mình hơn cả bạn thân nhất ấy chứ. Về cách đối xử, còn quá nhiều điều phải nói.
    Nhưng mà thôi, bạn phải cố tìm ra một lối đi. Nó phải rõ ràng. Những vấn đề bức xúc, cứ phải trao đổi hết với bạn của mình. Dù có gì xảy ra cũng phải làm thế. Giả như người bạn đó rời bỏ bạn vì những gì bạn làm, thì chẳng qua là hai người ko thể làm bạn của nhau. Thế chẳng hơn là bạn phải lên đây tâm sự với tất cả mọi người, những ai đọc qua topic này?
    Kidphys is here for all!
  3. kidphys

    kidphys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Bi quan quá, bi quan quá. Đôi khi bạn thất vọng về bạn thân, nhưng bạn phải hiểu tình cảm con người thức thời lắm. Nhiều khi một người bạn xa lạ lại tốt với mình hơn cả bạn thân nhất ấy chứ. Về cách đối xử, còn quá nhiều điều phải nói.
    Nhưng mà thôi, bạn phải cố tìm ra một lối đi. Nó phải rõ ràng. Những vấn đề bức xúc, cứ phải trao đổi hết với bạn của mình. Dù có gì xảy ra cũng phải làm thế. Giả như người bạn đó rời bỏ bạn vì những gì bạn làm, thì chẳng qua là hai người ko thể làm bạn của nhau. Thế chẳng hơn là bạn phải lên đây tâm sự với tất cả mọi người, những ai đọc qua topic này?
    Kidphys is here for all!
  4. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    một mình ...........thật buồn ,cái cảm giác chẳng có ai ở bên cạnh khiến cho người ta đôi lúc khi ra ngoài bắt chuyện với người khác rất khó khăn ............
    hoa quynh_FOVEVER
  5. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    một mình ...........thật buồn ,cái cảm giác chẳng có ai ở bên cạnh khiến cho người ta đôi lúc khi ra ngoài bắt chuyện với người khác rất khó khăn ............
    hoa quynh_FOVEVER
  6. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Nấu cháo điện thoại với Lệ.Cuối cùng ta đã quyết định thổ lộ tất cả với Lệ.L,mày không biết mày đã làm thức dậy trong tao những thứ mà tưởng như đã bị tao chôn vùi đi rồi.Mình thấy tự hào vì đã giữ điều này trong im lặng khi nó đang đến tận cùng.Phải,vì chuyện này mà mình đã để cho những người xung quanh nghĩ mình ko tin tưởng gì họ.Chả dám trách ai,chả dám trách người,chỉ trách mình, đã biết là vô vọng mà cứ đâm đầu vào,phí phạm một năm qua.Tình cảm này,thứ cảm xúc thọ 1 tuổi hơn,nó sắp chết yểu rồi.
    L đã làm mình sáng mắt ra."Tao đến bây giờ dường như chả có gì,dường như trắng tay để mất một cái gì"
    -Cái mày mất chính là thời gian
    Tao bây giờ có muốn làm người"Đi tìm thời gian đã mất "thì cũng không còn kịp nữa rồi.Thật sự là nuối tiếc.Nếu nói không nuối tiếc thì đã là dối lòng.Nếu nói là quên được,cắt đứt được những cái bây giờ là giả dối vì cuộc đời là một chuỗi tiếp diễn.
    Lệ đã nói với mình,nó không có bạn thân.Đi với nhau nhiều,nó nói câu đó mình thấy hẫng.Thôi,một người một quan điểm,một yêu cầu,có người quá cao,có người dừng lại chỉ là mức đi ăn ,hợp nhau chuyện âm nhạc cũng đã là "bạn thân".Thế gian muôn hình muôn vẻ,ai biết được ai.
    (to be continued)

    Đời là "hội chợ phù hoa"

    VÔ DUYÊN ĐỐI DIỆN BẤT TƯƠNG PHÙNG
  7. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Nấu cháo điện thoại với Lệ.Cuối cùng ta đã quyết định thổ lộ tất cả với Lệ.L,mày không biết mày đã làm thức dậy trong tao những thứ mà tưởng như đã bị tao chôn vùi đi rồi.Mình thấy tự hào vì đã giữ điều này trong im lặng khi nó đang đến tận cùng.Phải,vì chuyện này mà mình đã để cho những người xung quanh nghĩ mình ko tin tưởng gì họ.Chả dám trách ai,chả dám trách người,chỉ trách mình, đã biết là vô vọng mà cứ đâm đầu vào,phí phạm một năm qua.Tình cảm này,thứ cảm xúc thọ 1 tuổi hơn,nó sắp chết yểu rồi.
    L đã làm mình sáng mắt ra."Tao đến bây giờ dường như chả có gì,dường như trắng tay để mất một cái gì"
    -Cái mày mất chính là thời gian
    Tao bây giờ có muốn làm người"Đi tìm thời gian đã mất "thì cũng không còn kịp nữa rồi.Thật sự là nuối tiếc.Nếu nói không nuối tiếc thì đã là dối lòng.Nếu nói là quên được,cắt đứt được những cái bây giờ là giả dối vì cuộc đời là một chuỗi tiếp diễn.
    Lệ đã nói với mình,nó không có bạn thân.Đi với nhau nhiều,nó nói câu đó mình thấy hẫng.Thôi,một người một quan điểm,một yêu cầu,có người quá cao,có người dừng lại chỉ là mức đi ăn ,hợp nhau chuyện âm nhạc cũng đã là "bạn thân".Thế gian muôn hình muôn vẻ,ai biết được ai.
    (to be continued)

    Đời là "hội chợ phù hoa"

    VÔ DUYÊN ĐỐI DIỆN BẤT TƯƠNG PHÙNG
  8. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Con đã qua 18 đang dần 19.Bây giờ đã thấm thía chữ Gorki(cay đắng) mà con chim báo bão vẫn dùng làm bút danh.
    Mẹ ơi,khi con không chịu đựng được nữa là lúc con tìm về với mẹ,con chỉ có thể cho phép mình khóc trước mặt mẹ.Không ai khác.Con thấy đau.Con dành trọn bao tháng ngày nhọc nhằn,con ôm trọn sự hy vọng của bố mẹ.Con thấy đau.Con thương mẹ khi nghe tin con người ta thì may mắn ,còn con...Con không hiểu.Con không hiểu được mẹ ơi?Có phải con luôn mang trong mình sự bất hạnh hả mẹ?Con không tin được,nhưng hiện thực bày ra trước mắt con ,mẹ ơi.
    Có phải con không cố gắng? Nếu con là một kẻ học hành phất phơ,nếu con mẹ sinh ra bị trì độn thì đã là một nhẽ.Con cứ tưởng người ta phải được đền đáp đúng với công sức họ bỏ ra.Chả lẽ những điều đó là sai hả mẹ?
    Con sẽ ra đi,con biết và con đã quyết thế.Nhưng con không cam lòng đâu.Không.Con thấy cuộc đời này bất công với con quá.Ít ra là một năm qua.Con đã chẳng thể thổ lộ với mẹ tất cả những gì xảy ra với con,nhưng bây giờ con mới hiểu mẹ luôn lo cho con.
    Con đau.Bạn con đã nói câu "Học tài thi phận",đã nói về Tú Xương "Tài cao phận thấp chí khí uất/Giang hồ mê chơi quên quê hương" .Con không là Tú Xương nhưng con cũng không tự ti về khả năng của con.Mẹ dạy con không được chán nản,mẹ bảo con phải chấp nhận.Con không thể mẹ ơi.Không đâu.
    .

    Đời là "hội chợ phù hoa"

    VÔ DUYÊN ĐỐI DIỆN BẤT TƯƠNG PHÙNG
  9. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Con đã qua 18 đang dần 19.Bây giờ đã thấm thía chữ Gorki(cay đắng) mà con chim báo bão vẫn dùng làm bút danh.
    Mẹ ơi,khi con không chịu đựng được nữa là lúc con tìm về với mẹ,con chỉ có thể cho phép mình khóc trước mặt mẹ.Không ai khác.Con thấy đau.Con dành trọn bao tháng ngày nhọc nhằn,con ôm trọn sự hy vọng của bố mẹ.Con thấy đau.Con thương mẹ khi nghe tin con người ta thì may mắn ,còn con...Con không hiểu.Con không hiểu được mẹ ơi?Có phải con luôn mang trong mình sự bất hạnh hả mẹ?Con không tin được,nhưng hiện thực bày ra trước mắt con ,mẹ ơi.
    Có phải con không cố gắng? Nếu con là một kẻ học hành phất phơ,nếu con mẹ sinh ra bị trì độn thì đã là một nhẽ.Con cứ tưởng người ta phải được đền đáp đúng với công sức họ bỏ ra.Chả lẽ những điều đó là sai hả mẹ?
    Con sẽ ra đi,con biết và con đã quyết thế.Nhưng con không cam lòng đâu.Không.Con thấy cuộc đời này bất công với con quá.Ít ra là một năm qua.Con đã chẳng thể thổ lộ với mẹ tất cả những gì xảy ra với con,nhưng bây giờ con mới hiểu mẹ luôn lo cho con.
    Con đau.Bạn con đã nói câu "Học tài thi phận",đã nói về Tú Xương "Tài cao phận thấp chí khí uất/Giang hồ mê chơi quên quê hương" .Con không là Tú Xương nhưng con cũng không tự ti về khả năng của con.Mẹ dạy con không được chán nản,mẹ bảo con phải chấp nhận.Con không thể mẹ ơi.Không đâu.
    .

    Đời là "hội chợ phù hoa"

    VÔ DUYÊN ĐỐI DIỆN BẤT TƯƠNG PHÙNG
  10. nguoithuba

    nguoithuba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    MỘT MÌNH là gì à ? Là phải tự đưng trên đôi chân của mình và di tìm hiểu tại sao ta lại một mình ! Và quan trọng nhất là dừng bài viết này lại. Sống cho chính mình đi ! LIFE NOTHING BUT FUN !

Chia sẻ trang này