1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình !

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi simple_yellow_rose, 13/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NZuyeNcoNuoNZ

    NZuyeNcoNuoNZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    CHO ĐI ...
    Có anh em mới biết thế nào là thức khi đêm xuống
    Có anh em mới hiểu thế nào là cửa sổ mở cuộc đời
    Có tên anh em mới có thể online trông đợi
    Và cũng chỉ tên anh em mới có thể dấu diếm nhiều điều !
    Ngày lại ngày em login tên của anh
    Với password chỉ tên anh hiển hiện
    Số number xem chừng như gọi điện
    Cho một ai chẳng nhấc máy bao giờ...
    Tháng tháng tính tiền em nghiễm nhiên vẫn trả
    Nhưng chẳng ai nghi ngờ ... em đã gọi đi đâu
    Mà sao số tiền kia cứ dôi dư vượt trội...
    Những số 0 cứ ngạo nghễ trêu đùa ...
    Lâu lâu rồi không login tên ấy
    Vẫn nhớ như in chữ hoa với chữ thường
    Như hình bóng anh - làm em mến mộ
    Anh hiểu mà - em vẫn nhớ anh luôn
    Giờ không nhắc tên anh cũng chẳng gõ một dòng nào
    Trong sâu thắm username, password
    Và number xem chừng quên sao được ..
    Cho đi rồi ... biết ai có login?
    Để tên anh còn trong mỗi lần ai nhấn phím
    Và anh ...
    Login ... trong tâm tưởng của em rồi ...
    Mây vô tình mây vẫn lững lờ trôi ...
    Người vô tình cũng ra đi mãi mãi ...
    Nơi hạnh ngộ ở một miền xa thẳm ...
    Có hai người ... mỗi kẻ một trời riêng ...
  2. NZuyeNcoNuoNZ

    NZuyeNcoNuoNZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    LẠI KHÓC ...
    Vì sao khi thổn thức con tim lại vững vàng đến thế
    Vì sao khi bình an lại lặng lẽ khóc thầm
    Vì sao khi mưa rơi ta cười vang rổn rảng
    Vì sao khi nắng chiếu ngập trời ta khẽ xót xa ...
    Vì sao đêm mưa em không khóc trong nhung nhớ
    Để cả cuộc đời sẽ chẳng khóc vì ai
    Vì sao ngày dài mây trắng trời nhộn nhịp
    Để đêm về ngập những trời mưa
    Con tim người có lúc nắng lúc mưa ?
    Hay chỉ run lên mỗi khi đau nhói
    Nước mắt nào cho ta cho một lần sau cuối
    Để chẳng bao giờ ta phải khóc ... VÌ TA ...
  3. NZuyeNcoNuoNZ

    NZuyeNcoNuoNZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    LẠI KHÓC ...
    Vì sao khi thổn thức con tim lại vững vàng đến thế
    Vì sao khi bình an lại lặng lẽ khóc thầm
    Vì sao khi mưa rơi ta cười vang rổn rảng
    Vì sao khi nắng chiếu ngập trời ta khẽ xót xa ...
    Vì sao đêm mưa em không khóc trong nhung nhớ
    Để cả cuộc đời sẽ chẳng khóc vì ai
    Vì sao ngày dài mây trắng trời nhộn nhịp
    Để đêm về ngập những trời mưa
    Con tim người có lúc nắng lúc mưa ?
    Hay chỉ run lên mỗi khi đau nhói
    Nước mắt nào cho ta cho một lần sau cuối
    Để chẳng bao giờ ta phải khóc ... VÌ TA ...
  4. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Để bây giờ giữa chốn thu không
    Có giây phút trạnh lòng em hỏi
    Thời gian qua có bao giờ trở lại
    Cho em quên những chũôi ngày dài
    Cả cuộc đời ngừơi đi và kẻ ở
    Sao chẳng vu vơ giữa chốn hẹn hò
    Chút ân tình em chẳng còn để ngỏ
    Vùi lấp cuộc tình như ngõ vắng chiều đông
    Một vài dòng anh gửi mênh mông
    Nơi xa xăm muốn kiếm tìm em nữa?
    Hay đang chơi trò ú tim muôn thuở
    Em dứt nỗi buồn anh giữ lại làm chi
    Em đã nói rồi em chẳng khóc đâu anh
    Nhưng cớ sao lệ rơi nhòe khóe mắt
    Không có anh nắng chiều vàng vụt tắt
    Trong đêm đông lặng lẽ chốn đi về
    Cả cuộc đời em chẳng thể hòai nghi
    Về một mối tình luôn luôn là dang dở
    Anh tìm em có như là một thuở
    Anh đã lỡ lầm dập tắt lửa tình yêu
    Em chẳng muốn nhìn anh thêm lần nữa
    Sao vẫn tò mò không hiểu tại sao
    Anh nơi đâu nhạt nhòa trong nước mắt
    Hay đang cười ngạo nghễ trước em
    Trơì bắt em phải sống kiếp đọa đày
    Nơi trần gian ẩn mình vỏ ốc
    Thu mình trong bốn bề đơn độc
    Anh đừng quay lại ...
    Để em ...
    Một mình ...
  5. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Để bây giờ giữa chốn thu không
    Có giây phút trạnh lòng em hỏi
    Thời gian qua có bao giờ trở lại
    Cho em quên những chũôi ngày dài
    Cả cuộc đời ngừơi đi và kẻ ở
    Sao chẳng vu vơ giữa chốn hẹn hò
    Chút ân tình em chẳng còn để ngỏ
    Vùi lấp cuộc tình như ngõ vắng chiều đông
    Một vài dòng anh gửi mênh mông
    Nơi xa xăm muốn kiếm tìm em nữa?
    Hay đang chơi trò ú tim muôn thuở
    Em dứt nỗi buồn anh giữ lại làm chi
    Em đã nói rồi em chẳng khóc đâu anh
    Nhưng cớ sao lệ rơi nhòe khóe mắt
    Không có anh nắng chiều vàng vụt tắt
    Trong đêm đông lặng lẽ chốn đi về
    Cả cuộc đời em chẳng thể hòai nghi
    Về một mối tình luôn luôn là dang dở
    Anh tìm em có như là một thuở
    Anh đã lỡ lầm dập tắt lửa tình yêu
    Em chẳng muốn nhìn anh thêm lần nữa
    Sao vẫn tò mò không hiểu tại sao
    Anh nơi đâu nhạt nhòa trong nước mắt
    Hay đang cười ngạo nghễ trước em
    Trơì bắt em phải sống kiếp đọa đày
    Nơi trần gian ẩn mình vỏ ốc
    Thu mình trong bốn bề đơn độc
    Anh đừng quay lại ...
    Để em ...
    Một mình ...
  6. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Để bây giờ em lại khóc không anh
    Khóc cho ai chỉ mình em em biết
    Không cho anh chẳng cho mình ai hết
    Cho cuộc đời lắm cay đắng khổ đau
    Sống trọn cuộc đời anh có biết được đâu
    Có kẻ vô tình đã đánh rơi hạnh phúc
    Góp nhặt suốt cuộc đời để quên trong một phút
    Vùi mình vào dĩ vãng chẳng còn xanh
    Làm sao để em quên được anh
    Những giây phút mang hình hài bất tận
    Nhựa sống cuộc đời chảy trong em vô tận
    Hay tim em lúc đập lúc ngừng
    Anh đã mang đến em khổ đau
    Hay anh đã mang theo hạnh phúc
    Anh đã mang cho em nước mắt
    Hay cho em được một nụ cười
    Trong muôn vàn lẽ sống ở đời
    Em chẳng thể lý giải thêm được nữa
    Chỉ một điều, giờ anh là vô vọng
    Hãy để em quên như em đã quên rồi ...
  7. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Để bây giờ em lại khóc không anh
    Khóc cho ai chỉ mình em em biết
    Không cho anh chẳng cho mình ai hết
    Cho cuộc đời lắm cay đắng khổ đau
    Sống trọn cuộc đời anh có biết được đâu
    Có kẻ vô tình đã đánh rơi hạnh phúc
    Góp nhặt suốt cuộc đời để quên trong một phút
    Vùi mình vào dĩ vãng chẳng còn xanh
    Làm sao để em quên được anh
    Những giây phút mang hình hài bất tận
    Nhựa sống cuộc đời chảy trong em vô tận
    Hay tim em lúc đập lúc ngừng
    Anh đã mang đến em khổ đau
    Hay anh đã mang theo hạnh phúc
    Anh đã mang cho em nước mắt
    Hay cho em được một nụ cười
    Trong muôn vàn lẽ sống ở đời
    Em chẳng thể lý giải thêm được nữa
    Chỉ một điều, giờ anh là vô vọng
    Hãy để em quên như em đã quên rồi ...
  8. anglesmile

    anglesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    nguyenconuong rất giỏi hoan hô --> tặng danh hiệu thi sĩ gà nhé
  9. anglesmile

    anglesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    nguyenconuong rất giỏi hoan hô --> tặng danh hiệu thi sĩ gà nhé
  10. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Ngồi một mình , nghe chuyện kể về cái ảnh thờ kiểu Hàn quốc , hết cả muốn một mình . Sợ thật .

Chia sẻ trang này