1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình !

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi simple_yellow_rose, 13/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Ngồi một mình , nghe chuyện kể về cái ảnh thờ kiểu Hàn quốc , hết cả muốn một mình . Sợ thật .
  2. _Myfriend_

    _Myfriend_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Một ,Hai ,Ba..
    limeGreen]Một hai ba....rồi đến chín mười
    Đêm ko ngủ sao mà vắng vẻ
    Bốn năm sáu ....rồi đến một trăm
    Đêm ko ngủ sao mà buồn tẻ
    Bảy tám chín......rồi đến một nghìn
    Những số đếm nhân lên cộng lại
    Cũng ko dài bằng nỗi cô đơn
    Một hai ba............
    Chỉ một mình em
    Giọt thời gian nhỏ vào vô tận
    Như là kẻ dại khờ lẩn thẩn
    Một mình em đếm một hai ba.[/limeGreen
  3. _Myfriend_

    _Myfriend_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Một ,Hai ,Ba..
    limeGreen]Một hai ba....rồi đến chín mười
    Đêm ko ngủ sao mà vắng vẻ
    Bốn năm sáu ....rồi đến một trăm
    Đêm ko ngủ sao mà buồn tẻ
    Bảy tám chín......rồi đến một nghìn
    Những số đếm nhân lên cộng lại
    Cũng ko dài bằng nỗi cô đơn
    Một hai ba............
    Chỉ một mình em
    Giọt thời gian nhỏ vào vô tận
    Như là kẻ dại khờ lẩn thẩn
    Một mình em đếm một hai ba.[/limeGreen
  4. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    Thực tình mỗi lần qua đây chỉ dám liếc mắt đưa qua, k dám ghé vào, hnay mới đc hân hạnh biết tới NCN
    Thật có lỗi
  5. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    Thực tình mỗi lần qua đây chỉ dám liếc mắt đưa qua, k dám ghé vào, hnay mới đc hân hạnh biết tới NCN
    Thật có lỗi
  6. lucky_pam

    lucky_pam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    0
    ..
    Thản nhiên đứng giữa đất trời.
    Thoảng nghe trong gió gọi mời lãng du
    Trời thiên thu. Đất thiên thu.
    Trưa hoang vứt hết âm u sự đời.
  7. lucky_pam

    lucky_pam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    0
    ..
    Thản nhiên đứng giữa đất trời.
    Thoảng nghe trong gió gọi mời lãng du
    Trời thiên thu. Đất thiên thu.
    Trưa hoang vứt hết âm u sự đời.
  8. ichweissnicht

    ichweissnicht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Một mình, rồi mãi cũng thành quen, thành chai sạn, nhiều khi cảm thấy mình chẳng có cảm giác gì nữa. Mọi việc rồi cũng sẽ qua đi....và chỉ khi đối diện với mình mới thấm thía được cảm giác một mình... Khi tất cả những vụn vặt, lo toan của cuộc sống nhường chỗ cho những khoảnh khắc của mình, mới thấm thía được cảm giác cô độc. Biết làm sao khi ai cũng bị cuốn đi theo dòng cuộc sống, ai cũng mỏi mệt vì những lo toan, những mưu sinh cho mình, cho gia đình mình, và rồi để có những khi hạnh phúc, có lúc mỏi mệt, có khi buồn chán. Có những lúc mình đã từng thích được một mình, để chẳng có một sự ràng buộc nào fải bận tâm, mà có lắm khi thèm lắm bờ vai ấm áp ngày nào....
    Cũng có khi gồng mình lên để vượt qua cái cảm giác ấy... Đấy, âu cũng là cuộc sống và ai cũng có những phút giây như thế chứ không phải chỉ một mình mình.....
  9. ichweissnicht

    ichweissnicht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Một mình, rồi mãi cũng thành quen, thành chai sạn, nhiều khi cảm thấy mình chẳng có cảm giác gì nữa. Mọi việc rồi cũng sẽ qua đi....và chỉ khi đối diện với mình mới thấm thía được cảm giác một mình... Khi tất cả những vụn vặt, lo toan của cuộc sống nhường chỗ cho những khoảnh khắc của mình, mới thấm thía được cảm giác cô độc. Biết làm sao khi ai cũng bị cuốn đi theo dòng cuộc sống, ai cũng mỏi mệt vì những lo toan, những mưu sinh cho mình, cho gia đình mình, và rồi để có những khi hạnh phúc, có lúc mỏi mệt, có khi buồn chán. Có những lúc mình đã từng thích được một mình, để chẳng có một sự ràng buộc nào fải bận tâm, mà có lắm khi thèm lắm bờ vai ấm áp ngày nào....
    Cũng có khi gồng mình lên để vượt qua cái cảm giác ấy... Đấy, âu cũng là cuộc sống và ai cũng có những phút giây như thế chứ không phải chỉ một mình mình.....
  10. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    bắt đầu thấy chán chán 1 mình roài!!!hic

Chia sẻ trang này