1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình !

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi simple_yellow_rose, 13/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Đêm hư ảo bước chân mộng mị
    Anh ru mình giữa huyễn hoặc tình yêu
    Chút thương đau anh làm hoen mi mắt
    Mộng hồng đào nhuộm đỏ lối đường xa
    Trời đất cỏ hoa gieo một màu xanh ngắt
    Com chim vàng anh vẫn lảnh lót lời ca
    Nắng sớm ban mai ngập tràn hạnh phúc
    Anh gửi lòng mình vào khoảnh khắc chờ mong
  2. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Một hôm gió lay rơi nhẹ cách hoa bên thềm trước sân ngôi nhà khuất sau vườn lá.
    Dường như lũ chim không còn cất lên tiếng buồn giữa đêm khi mùa đã sang, biết đâu tìm.
    Một ngày khi yêu thương kia đã hết thật rồi.
    Tiếc nuối mấy cũng xa nhau rồi.
    Một ngày, như chim tung đôi cánh bay ngang trời, lời anh nói cũng về nơi khuất xa rồi.
    Và trong bóng đêm tối tìm thấy tôi, thương hại chính tôi bao ngày đã ngây dại quá.
    Để cho giấc mơ mãi lừa dối con tim nhỏ bé, tôi đã tìm thấy tôi, bây giờ.

  3. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Một hôm gió lay rơi nhẹ cách hoa bên thềm trước sân ngôi nhà khuất sau vườn lá.
    Dường như lũ chim không còn cất lên tiếng buồn giữa đêm khi mùa đã sang, biết đâu tìm.
    Một ngày khi yêu thương kia đã hết thật rồi.
    Tiếc nuối mấy cũng xa nhau rồi.
    Một ngày, như chim tung đôi cánh bay ngang trời, lời anh nói cũng về nơi khuất xa rồi.
    Và trong bóng đêm tối tìm thấy tôi, thương hại chính tôi bao ngày đã ngây dại quá.
    Để cho giấc mơ mãi lừa dối con tim nhỏ bé, tôi đã tìm thấy tôi, bây giờ.

  4. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    tớ chẳng muốn nghĩ gì đâu. nhưng mà nó cứ tự ập đến. người ta bảo tớ nhát quá. ừ, tớ được bao bọc từ bé nên tớ chẳng đủ can đảm để phá bỏ cái rào ấy ra. tớ sợ phải đối diện với tất cả. sợ sự vô tình đến gai người của họ. sợ nhất là phải chạm vào những kỷ niệm đã qua, của tớ, của cả người khác. sao tớ không giống như cậu nhỉ. giấu cảm xúc trong mình quá giỏi. lúc nào cậu cũng như là vô hình vậy. tớ giận mình đã quá vội vàng, nói ra những điều không nên nói, và vào cả thời điểm không thích hợp nữa. cũng may mà chưa đổ vỡ tất cả, phải không? dù sao thì như bây giờ cũng tốt, chỉ có công việc là không ổn lắm. nhưng mà không sao đâu, sắp ok rồi. tớ cứ hy vọng vào nhiều thứ, tình cảm, công việc, học hành rồi lại thất vọng nên tớ quyết định là chẳng hy vọng gì nữa. tớ đặt mục tiêu cao quá hay sao ấy. chẳng có gì là hoàn hảo được. người ta cứ khuyên cái này rồi cái kia, tớ chẳng biết nên tin vào ai cả. mọi người nói cười vui vẻ, rồi đùng một cái trở thành con người khác hẳn khi vừa quay lưng đi khiến tớ vô cùng ngạc nhiên vì không ngờ họ lại có thể như vậy. dù sao thì bây giờ tớ cũng hiểu họ hơn, và biết cách tránh xa những gì mà họ gợi ra. con đường tớ đã qua và đang đi, chẳng biết đúng hay sai nữa. tớ chỉ biết là tớ đã chọn thì tớ không bao giờ hối hận. nhưng điểm yếu lớn nhất của tớ là không bao giờ tha thứ. có những lúc tớ quên đi những điều không hay đó nhưng nó không bao giờ biến mất hẳn. không tốt phải không, nhưng tớ đã không thể thay đổi được nữa rồi.

  5. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng hôm nay có hứng đi ra biển 1 mình.Nhìn thiên hạ tay trong tay mà thèm...Đành vào mua cái kem ăn cho đỡ tủi thân.Ăn kem xong lại thấy nóng ra.Viết sms cho đứa em.Nó bảo đúng là chị ngố.Bi giờ hết một mình.stop here vậy
  6. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    ngồi nghe " Những giấc mơ dài " của Mỹ Linh mà mình thấy cô đơn quá , mọi nỗi buồn niềm vui chẳng biết chia xẻ cho ai, có lẽ đấy là 1 phần tất yếu của cuộc sống ....
  7. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Một mình mình vẫn một mình
    Một mình buồn vẫn một mình mình ơi
    Một mình nước mắt tuôn rơi
    Một mình vui chỉ mình vui một mình
    Thôi thì.........
    Biết đâu ta thôi yêu em ta vui hơn bao giờ
  8. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Không Đề .....
    Thôi nhé em đi chớ trở về.
    Nặng tình lữ khách sống đam mê.
    Bao năm cách trở còn chi nữa.
    Đời mình hai nửa tựa đào lê.
    Xưa kia hai đứa chỉ đam mê.
    Hào quang tuổi trẻ cảnh muôn màu.
    Cõi lòng xao xuyến trời hư ảo.
    Tơ tình mờ ảo kết thành đôi.
    Thời gian xưa ấy khá mặn môi.
    Muôn bao kỷ niệm của cuộc đời.
    Như chăn xẻ gối còn ghi khắc.
    Mảnh tình ngày tháng sống chung đôi.
    Giờ thì hai đứa đã xa xôi.
    Bởi do tâm trí mòn mỏi rồi.
    Thơ ngây thuở ấy không còn nữa.
    Quãng đường còn lại thả buông trôi.
    Thôi thì duyên mới ? chúc nên đôi.
    Đời ta hai đứa thật xa rồi.
    Thôi đừng mê muội gì nhau nữa.
    Đời này nửa kiếp ? chẳng xóa bôi ? !
    một mình ta lại một mình với ta
  9. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Mình ơi ở lại nghe mình
    Hai mình còn ngóng trông tình với ai
    Một mình vui sớm chiều mai
    Hai mình ... buồn ngắm chiều dài bâng khuâng
    Mình về mình ở ... lâng lâng
    Mình đi mình lại trầm ngâm sớm chiều
    Thôi thì ...
  10. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    một mình , chẳng biết có nên tiếp tục tình trạng 1 mình này nữa hay không hic hic

Chia sẻ trang này