1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình !

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi simple_yellow_rose, 13/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    How Do I Live
    How do I,
    Get through one night without you?
    If I had to live without you,
    What kind of life would that be?
    Oh, I need....
    I need you in my arms, need you to hold,
    You''re my world, my heart, my soul,
    If you ever leave,
    Baby you would take away everything good in my life,
    And tell me now
    How do I live without you?
    I want to know,
    How do I breathe without you?
    If you ever go,
    How do I ever, ever survive?
    How do I, how do I, oh how do I live?
    Without you,
    There''d be no sun in my sky,
    There would be no love in my life,
    There''d be no world left for me.
    And I,
    Baby I don''t know what I would do,
    I''d be lost if I lost you,
    If you ever leave,
    Baby you would take away everything good in my life,
    And tell me now,
    How do I live without you?
    I want to know,
    How do I breathe without you?
    If you ever go,
    How do I ever, ever survive?
    How do I, how do I, oh how do I live?
    Please tell me baby,
    How do I go on?
    If you ever leave,
    Baby you would take away everything,
    I need you with me,
    Baby don''t you know that you''re everything,
    Good in my life?
    And tell me now,
    How do I live without you,
    I want to know,
    How do I breathe without you?
    If you ever go,
    How do I ever, ever survive?
    How do I, how do I, oh how do I live?
    How do I live without you?
    How do I live without you baby?

  2. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Yêu
    --------------------------------------------------------------------------------
    Ta đi thơ thẩn bên vườn mộng,
    Em nấp sau hoa khúch khích cười,
    Ngừng bước ta còn đương bỡ ngỡ,
    Lẳng lơ em ngắt đóa hồng tươi ...
    Em ném cho lòng ta đón lấy,
    Bông hoa phong kín ý yêu đương.
    Hay đâu hoa giấu mầm gai sắc
    Sướt cạnh lòng ta mấy vết thương.
    Yêu em từ đó ta phơi phới,
    Sống ở trong nguồn thú đắm say,
    Nhưng cũng sống trong đau khổ nữa.
    Miệng cười trong lúc nhắm chua cay.
    Thế Lữ
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Hẹn hò mãi sao anh ko về với em , ở nơi ấy anh đang nghĩ gì ? Có biết chăng em đang nhớ anh ...
  4. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Em biết yêu anh khi chẳng dấu nổi mình
    Một tiếng yêu thương đã có lần em hứa
    Sẽ chẳng nói với ai lời đơn sơ ấy
    Trong phút giây mơ hồ nghẹn ngào một lời yêu
    Giọt lệ lăn lăn má hồng ửng đỏ
    Mắt long lanh ngân ngấn một đôi dòng
    Ê ấp hỏi những câu vô cớ
    Em biết đã yêu anh chân thật vô chừng ...
  5. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Em muốn hỏi vì sao lại yêu anh
    Đã có lúc em thấy mình khắc khoải
    Giũ bỏ mọi tuyệt vời đang dành tặng yêu thương
    Để tìm lại chốn em bình yên một thuở
    Trời chẳng thương em để em phải yêu anh
    Bắt em phải trở thành người khác
    Buộc em phải gắng hoàn thiện nhiều hơn nữa
    Và mang cho em bao suy nghĩ muộn phiền
    Nếu cuộc sống đơn thuần chỉ tình yêu trọn vẹn
    Em đã dành hết cả cho anh
    Song anh chẳng biết để em mòn mỏi
    Có một quyết định nào thay đổi lại em?
  6. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay cafe một mình .... mà sao vẫn thấy vui vui....
  7. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    cái bạn này là con gái hay con trai vậy ??????????????

  8. thangnct

    thangnct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    chắc guy Hải Dương, hơi động chạm tý xin lỗi nhé!
    Đêm qua tôi lại một mình, đêm nay chắc cũng chẳng khác gì
  9. smallpocolo

    smallpocolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá đi mất, chẳng hiểu bây giờ có làm sao thì ai ở cạnh mình lúc này nhỉ, rồi bị bắt nạt, bị chèn ép nữa chứ,không dám nghĩ nữa, rồi sau này sẽ còn phải chịu hơn thế í chứ, một mình đúng là đáng sợ thật !
  10. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    tự dưng đêm nay ko ngủ được, trằn trọc suốt đêm, đành online vậy. Một mình trong căn phòng của mình bao lâu nay rồi, sao hôm nay thây cô đơn quá, vẫn còn nhớ bóng dáng ai đó trong tất cả các vị trí của phòng... Cứ tưởng đã quên rồi, nhưng đêm nay mới biết mình vẫn chưa khi nào quên được, vẫn còn nồng nàn, vẫn nhớ, khổ cho cái thân... Một mình, một đêm ko ngủ, bao kỷ niệm tràn về ào ào như những đợt sóng: nào là lúc mới quen, lúc mới yêu, cái cầm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, lúc nhận lời yêu, những lúc vui vẻ hạnh phúc bên nhau...cả những nỗi đau, những lúc khóc, những khi buồn, khi giận dỗi... và cả khi chia tay, nhìn nhau lần cuối, đối diện nhau lần cuối... Tất cả bây giờ đã gói gém trong chữ KỶ NIỆM, ko biết đến khi nào mình mới hết nức nở về cái kỷ niệm này nhỉ....

Chia sẻ trang này