1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình !

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi simple_yellow_rose, 13/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anglesmile

    anglesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    ậy thế vậy mới hiểu được trong ai cũng có giây phút lãng mạn như một con người thứ 2 phải không cô cháu của tôi
  2. darksun

    darksun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    còn ai phải ở vậy một mình ngày hôm nay thì vô hết đây!!!!
    bây h win_arc mới biết cái tài, cái hay đó của SYR!!!
    ngiu bắt đầu nổi tiếng rồi đấy! (hôm nay có ở 1mình không???)
  3. darksun

    darksun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    còn ai phải ở vậy một mình ngày hôm nay thì vô hết đây!!!!
    bây h win_arc mới biết cái tài, cái hay đó của SYR!!!
    ngiu bắt đầu nổi tiếng rồi đấy! (hôm nay có ở 1mình không???)
  4. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Lời Đắng
    Tình đã lỡ, nên đời buồn như khói
    Người đã đi, nên cay đắng dâng sầu
    Đời tình si ,nên vương hoài nước mắt
    Ôi tình buồn, nên đời chẳng ước mơ
    Làm sao khoá một tâm hồn hoang dại
    Làm sao người cản được bước chim bay
    Làm sao kéo thời gian quay trở lại
    Nên cuộc đời còn mãi vướng chân ai.
    -----------------------------------------------------
    Em dấu kín một cuộc tình đã mất
    Tận đáy lòng cho nước mắt đừng rơi
    Ngày tháng đó sẽ đi vào quên lãng
    Mất nhau rồi thương nhớ nữa mà chi
    Em dấu kín một nửa đời còn lại
    Trong ngục tù ngõ tối của nhân gian
    Cho quên đi những tiếng nói ngọt ngào
    Giơ tay vẫy giã từ bao kỷ niệm ...
    --------------------------------------------------------
    Ta nếm vị tình yêu như trái đắng
    Tim mù lòa trong giấc ngủ tình si
    Khi tỉnh giấc trong một đời phiền muộn
    Tình yêu nào đang vuột khỏi tầm tay
    Đêm nguyệt cầm ta gọi ai trong gió
    Ước mơ buồn như bọt nước mong manh
    Cho tim vỡ, ân tình vào đoạn kết
    Để một đời phiêu lãng kiếp trầm luân...

    "Gió sẽ làm cho đám lửa cháy to hơn nhưng thử thách sẽ làm cho tình yêu đẹp hơn "
    Được hoa_xuong_rong_81 sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 14/02/2005
    Được hoa_xuong_rong_81 sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 16/02/2005
  5. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Lời Đắng
    Tình đã lỡ, nên đời buồn như khói
    Người đã đi, nên cay đắng dâng sầu
    Đời tình si ,nên vương hoài nước mắt
    Ôi tình buồn, nên đời chẳng ước mơ
    Làm sao khoá một tâm hồn hoang dại
    Làm sao người cản được bước chim bay
    Làm sao kéo thời gian quay trở lại
    Nên cuộc đời còn mãi vướng chân ai.
    -----------------------------------------------------
    Em dấu kín một cuộc tình đã mất
    Tận đáy lòng cho nước mắt đừng rơi
    Ngày tháng đó sẽ đi vào quên lãng
    Mất nhau rồi thương nhớ nữa mà chi
    Em dấu kín một nửa đời còn lại
    Trong ngục tù ngõ tối của nhân gian
    Cho quên đi những tiếng nói ngọt ngào
    Giơ tay vẫy giã từ bao kỷ niệm ...
    --------------------------------------------------------
    Ta nếm vị tình yêu như trái đắng
    Tim mù lòa trong giấc ngủ tình si
    Khi tỉnh giấc trong một đời phiền muộn
    Tình yêu nào đang vuột khỏi tầm tay
    Đêm nguyệt cầm ta gọi ai trong gió
    Ước mơ buồn như bọt nước mong manh
    Cho tim vỡ, ân tình vào đoạn kết
    Để một đời phiêu lãng kiếp trầm luân...

    "Gió sẽ làm cho đám lửa cháy to hơn nhưng thử thách sẽ làm cho tình yêu đẹp hơn "
    Được hoa_xuong_rong_81 sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 14/02/2005
    Được hoa_xuong_rong_81 sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 16/02/2005
  6. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Vẫn ngày ngày một mình với mình
  7. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Vẫn ngày ngày một mình với mình
  8. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Ta đang sống vô tư
    Dại gì thêm một nữa
    Thành thêm một nỗi lo
    Nặng một kho nỗi nhớ
    Ví chỉ một người dùng
    Dại gì thêm một nữa
    Lại có một cánh tay
    Lại một lần móc ví
    Xe chỉ một người đi
    Dại gì thêm một nữa
    Xăng dạo này tăng giá
    Thêm một tốn lắm thay
    Tối thứ bảy một mình
    Dại gì thêm một nữa
    Trời lạnh cũng phải bừa
    Giữa đêm đông giá rét
    Ta đang nhiều bạn gái
    Dại gì thêm một nữa
    Thành ra mất tất cả
    Chỉ còn mình với ta
    Ta đang sống vui vẻ
    Dại gì thêm một nữa
    Để bận đầu nghĩ suy
    Chỉ những dỗi với hờn
    Dại gì thêm một nữa
    Dại gì thêm một nữa
    Dại gì thêm một nữa
    Để thấy mình vẫn dại.
    Được ngualuoi sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 14/02/2005
  9. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Ta đang sống vô tư
    Dại gì thêm một nữa
    Thành thêm một nỗi lo
    Nặng một kho nỗi nhớ
    Ví chỉ một người dùng
    Dại gì thêm một nữa
    Lại có một cánh tay
    Lại một lần móc ví
    Xe chỉ một người đi
    Dại gì thêm một nữa
    Xăng dạo này tăng giá
    Thêm một tốn lắm thay
    Tối thứ bảy một mình
    Dại gì thêm một nữa
    Trời lạnh cũng phải bừa
    Giữa đêm đông giá rét
    Ta đang nhiều bạn gái
    Dại gì thêm một nữa
    Thành ra mất tất cả
    Chỉ còn mình với ta
    Ta đang sống vui vẻ
    Dại gì thêm một nữa
    Để bận đầu nghĩ suy
    Chỉ những dỗi với hờn
    Dại gì thêm một nữa
    Dại gì thêm một nữa
    Dại gì thêm một nữa
    Để thấy mình vẫn dại.
    Được ngualuoi sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 14/02/2005
  10. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    CHO NHỮNG NGƯỜI TÌNH CŨ ...
    Người chợt đến chợt đi như ảo ảnh
    Người chợt về chợt hiện hữu nơi đâu
    Người chợt mong chợt nhớ chợt đợi chờ
    Ảo ảnh vẫn mãi là ảo ảnh
    Câu thơ cũ vô tình vỡ nứt
    Một tiếng lòng khắc khoải chờ mong
    Nghe vu vơ như giấc mơ hồng
    Anh chợt nhớ, chợt mong và kỉ niệm
    Có gợi về những dấu yêu xưa
    Có hi vọng và niềm tin một thuở
    Kỉ niệm anh vo tròn trong nỗi nhớ
    Chợt cồn cào thuở gọi tên em
    Nào ai gọi tên một tình yêu mộng mị?
    Nào ai đặt thành chút kỉ niệm thơ ngây?
    Anh vẫn giữ trọn chỉ mình em không hiểu
    Anh gửi cuộc tình theo gió và mây
    Anh đã làm gì nơi em chẳng hiểu
    Lại mình anh ôm ấp kỉ niệm xưa
    Chút ngọt ngào, gọi tên em một thuở
    Anh không thể hiểu lòng đã chết tự lâu...
    Còn trời đất, còn hai người, và riêng một
    Kỉ niệm không đặt tên cũng chẳng thành hình
    Nơi hư ảo không trở về thực tại
    Em vẫn mình vẫn chỉ một mình em !

Chia sẻ trang này