1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình !

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi simple_yellow_rose, 13/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ấy em đang dành cho anh
    Chẳng khác gì những tình yêu trước đó
    Nhưng chẳng thể giống với mảnh tình dang dở
    Đã ôm trong anh bao nhung nhớ tràn đầy
    Ngày lại ngày em vẫn gắng nơi đây
    Dù trái tim đã vỡ tan từng mảnh
    Biết mình chẳng thể nào dao động
    Bởi đã gói anh trọn trái tim mình ...
  2. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Mưa trên phố ngày xưa lời yêu thương thì thầm trong mưa. Sao mưa phố chiều nay đôi tình nhân ấy không về qua đây?
  3. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay cafe một mình sài gòn chợt mưa chợt mưa!! Nhớ nhà quá!! Nhớ nàng PC quá!!!
    Thà gây ngô như đá
    Phơi mình với gió sương
    Qua bao mùa mưa nắng
    Không oán hận sầu thương!!!
  4. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Ở một mình thì buồn thật đấy . Nhiều lúc có bạn bè ở bên , nhưng vẫn không thể có được cái cảm xúc rung động như khi mình đứng trước người yêu thương .
    Tuy nhiên , bây giờ , mình nhận thấy rằng mình cũng tự tại hơn , đủ mạnh hơn , và cũng tạm dẹp yên được những cảm xúc nóng bỏng trong chính mình . Trước mắt bây giờ , mình cứ lặng lẽ và nhằm phía trước mà đi thôi .
    Dù sao thì khi một mình , vượt qua chướng ngại cũng dễ hơn , đỡ phải tính toán nhiều hơn . Không phải lo ngại gì nhiều ý kiến ý cò của người ngoài .
    Mình cảm thấy hài lòng vì điều này .
    Chỉ có những khi màn đêm buông xuống , cái lúc tình cảm nó nổi lên , thật khó khăn khi dẹp nó . Nó như dòng nước lớn , cứ mạnh lên rồi cuốn trôi , đè bẹp tất cả những gì nó gặp trên đường đi . Thế là lúc đó , ôi thôi , thật khó chịu , khó vượt qua biết bao .
    Khi ánh dương lên , cũng là lúc những thứ đêm đen tan biến . Ta lại là ta . Tạm bỏ quên quá khứ , tạm bỏ quên những ước vọng về một tình yêu .
  5. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Chết roài, sao nghe cái giọng của bạn này thấy quen quen, giống....giọng than thở của ex minh thế. Này bạn mail ơi, chúng mình có quen nhau không ấy nhờ........lạ quá, lạ quá.......
  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn bằng tuổi thì chắc chắn bạn ko phải là ex của tớ . Yên tâm rồi nhá .
    Còn quen nhau hay chưa thì chịu . Mà trước lạ sau có thể quen .
  7. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Phù, may quá. Nếu mà là ex thì chắc........ Rồi, bắt tay làm quen cái nhé.
    Tớ có cái này mời mọi người cùng đọc, không lại bảo tớ spam bài, hehhehhe.........
    BỨC THƯ TÌNH THỨ HAI(Đỗ Bảo)
    Có khi bước trên đường hun hút.
    Em tự hỏi mình, ta đang đi về đâu?
    Nếu ngày ấy em không đi về phía anh.
    Không gặp nhau, giờ này ta thế nào?
    Có khi nhìn kim đồng hồ quay.
    Em tự hỏi mình, ý nghĩa những phút giây!
    Nếu ngày ấy, vào một phút giây khác Có chắc, mình trông thấy nhau.
    Nếu thời gian có quay trở lại.
    Ngày em gặp anh, ngày cơn gió bồi hồi.
    Em sẽ vẫn bước về phía ấy Phía tầm rèm buông khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi
    Gọi em "người xinh đẹp?ơi" Hãy cứ?gọi em, như xưa anh đã gọi.
    Nếu không gian có quay trở lại Đêm có nến vàng, đêm sắc hoa tươi.
    Em sẽ vẫn đợi, khoảnh khắc ấy.
    Khoảnh khắc thấy mùa hạnh phúc đang trào dâng Lặng nghe, lời dịu dàng anh nói: "Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều"
    Nhìn theo, đường hun hút còn xa, Xin cám ơn nhưng điều đã qua Gọi anh người đương thời ơi, Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều.
    Nhìn theo, đường hun hút còn xa, Xin cám ơn nhưng điều đã qua Gọi anh người đương thời ơi, Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều
    Huhuhu.....có ai dạy tớ pót nhạc thế nào với, không pót được
  8. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    ặ cà chua thỏằ'i, có mỏằƠc riêng vỏằ post bài hĂt cặĂ mà, 'Ây không phỏÊi là chỏằÊ giỏằi mà hĂt lung tung 'Âu nhĂ, mà 'ỏằc kâ 'i, "bỏằâc thặ tơnh thặ hai" có 'ỏằâa post tỏằô hỏằ"i Napoleon cỏằYi truỏằ"ng rỏằ"i [​IMG] khi nào có bài bỏằâc thặ tơnh thỏằâ 9 thơ post tiỏp nhĂ, mà 'Ây là mỏằƠc mỏằTt mơn, không phỏÊi là hai mơn cho anh chỏằ vỏằ> vỏân vỏân, 'ong hàng giỏằa ban ngày ban mỏãt, lặặĂn kha lặặĂn khặặĂn [​IMG]
  9. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Chính ra cô cà chua thối là cứ hơi bị lăng nhăng đấy nhé, thấy thằng Meo nhà anh đẹp trai khoai teo là cứ lăng xăng nhận xằng, cô nghe câu : Ca` chua thối mà cứ đòi chui vào sọt chưa?? Mà thằng Meo, a với thằng tinh bien đang ngày đếm cố sức gom đầy cho nó 2 sọt, cô lại định nhảy vào đong đưa để xin một sọt à, ở đâu mà ngọt thế...........
  10. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Tớ không có khả năng post nhạc như bọn nó , tớ thường post theo kiểu này :
    http://music.tuvanonline.com/index.php?act=view&code=song&ssid=42&id=4756
    Đây là bản tớ rất thích .
    Hehe...lúc đầu nghe Bức thư tình thứ II -> rất chối , vì không hợp nhạc . Chỉ rất ấn tượng nhạc dạo của nó , sao giống HQ tệ .
    Nhưng sau này nghe dần , đọc lời dần , thì mới chấp nhận được . Phải nói là lời rất ý nghĩa .
    "Nếu ngày ấy em không đi về phía anh. Không gặp nhau, giờ này ta thế nào?" đã có lúc tớ nghĩ như thế .
    Đơn giản tớ chỉ ước rằng : "không đi về phía anh" là sự thực thì chắc là bi h tớ vui hơn , biết đâu kiếm được cô nào , biết đâu sẽ không biến đổi tính tình...nhiều cái biết đâu lắm .
    Mà thôi , chỉ viết mấy cảm nhận đó khi nghe bài hát đó thôi . Chứ bi h , cuộc sống cuồng quay , sao mà nhớ được nữa , hì...

Chia sẻ trang này