1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình !

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi simple_yellow_rose, 13/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 100dong

    100dong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    hơn 1 tháng nay đi đi về về như kẻ trộm, ko nói chuyện với ai trong nhà, sáng dậy khi mọi ng đi hết rồi và về nhà khi ... ngay cả con chó nhà hàng xóm cũng ngủ rồi..........
    tưởng là công việc nhiều sẽ nguôi ngoai đi mà sao ko phải, vẫn vậy, nguyên xi cái cảm giác đó, thắt tim đến mức nghẹt thở
    con đường cũ giờ chỉ còn 1 dấu chân qua, chợt thấy mùi hoa sữa nhức đầu kinh khủng, bao h thì hết đau??????
  2. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Nhiều lúc muốn có 2 mình, nhưng trốn học nhiều wá rùi, nên giờ đành fải 1 mình. Chịp. Bùn wá.
  3. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Em......
    Một mình nghiêng nghiêng trong gió.
    Em...
    Một mình nghiêng nghiêng trong mưa.
    Em .......
    Một mình nghiêng nghiêng trong nắng.
    Em......
    Một mình đợi chờ.
    Mùi hoa sữa vẫn ngọt ngào. Ngọt ngào như những ngày ta bên nhau. Giờ chỉ có một mình em mòn mỏi trên những con đường vương đầy hoa sữa. Có lẽ nào chỉ mình em, mình em trên những lối mòn, trên từng cụm cỏ.......
  4. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá nhỉ, bỏ học hả, nếu anh còn ở đó có phải em đỡ khổ không, cho em có hai mìn cho nó đỡ khổ....... chịp ..............ba cái tuổi ranh đã suốt ngày bỏ học, chẳng nhẽ lại bin cho mấy cái vêu mặt ra [​IMG] ,hôm nèo ghé thăm HP anh đưa đi chơi nhá, mua bóng bay với cả chơi cầu trượt nhá .......[​IMG]
  5. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Teddy Bear..........
  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Gió nhớ gì , ngẩn ngơ ngoài hiên...
    Mưa nhớ gì , thì thầm ngoài sân...
    Tự dưng nhớ lại giai điệu đó đúng vào mấy ngày Hà Nội có sương mù , lành lạnh...
    Cái mùa này mình thích nhất , chính vì lạnh cho nên mới thấy khoẻ khoắn , nhất là tinh thần . Nhưng mà nó cũng buồn buồn , tất nhiên cái gì cũng có giá của nó mừ .
    Muốn viết nhiều nhưng đôi tay lại không chịu tuân theo . Hầy , không phải cái gì cũng theo ý mình được mừ .
    Dạo này hẻo , chính vì thế nên thỉnh thoảng lại hay nhảy ra mấy quán nước chè đá mới hay . Đã vật...
  7. Madxd

    Madxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    "Một mình giữa đêm tối thương nhớ em về nơi cuối trời. Lòng người đã thay đổi nhưng tháng năm tình đầu chẳng nguôi."

    Được madxd sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 18/10/2005
  8. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới có dịp qua cầu buổi tối thế này, thích thật, ngay từ chiều đi dạo đã thấy giải toả căng thẳng lắm rồi........ không bỏ được thói quen này, mà mùa này lại đẹp nhất nữa chứ , cảm giác mát lạnh phả vào mặt,dễ chịu, ai bảo một mình là buồn, tự do ,thoải mái ................chà .......... chưa đến lúc buồn, tận hưởng đi cái đã hè hè phê noài mắt
  9. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ mình ếch còn cái cảm giác cô đơn 1 mình roài vì bây giờ đã có bà xã yêu mến ở bên cạnh, mình nhỉ
    bái bai 1 mình
  10. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    đá văng ếch cái thèng nèo vào chỗ 1 mình khoe 2 mình nhá, đừng đâm chọc dzô nỗi đau người khác nhá . Mịe, một mình chán thật.... chắc phải làm quả 2 mình nữa quá

Chia sẻ trang này