1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình !

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi simple_yellow_rose, 13/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xi81

    xi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Một mình để được nghĩ, được nhớ, được quên, được khóc....
    Một mình cười trong đêm nhớ đến một nụ cười, một mình đi qua cầu cảm thấy đời vui khi làm việc có nghĩa, cảm nhận những ấm áp khi nhớ một vòng tay....
    những hạnh phúc, những khổ đau nếu chỉ mãi một mình sẽ không thể trọn vẹn và cần một niềm chia sẻ dù nhỏ nhoi...cuộc đời sẽ có ý nghĩa hơn.
  2. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Một mình :
    Tự do
    Tự quyết
    Tự làm
    Tự vui
    Tự buồn
    Tự khóc
    Tự chăm sóc
    Tự xây
    Tự phá
    ....Là hạnh phúc mà cũng là bất hạnh......
  3. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Bạn thích mày cười hơn, xinh hơn, đừng lúc nào cũng tâm trạng như bạn mà mệt ra, hiểu chưa đồ lợn.
    À, sao dạo nầy lắm người qua cầu rồi suy tư vậy nhể, ngày nào mình cũng qua cầu một mình có thấy chi đâu. Có khi ọp trên cầu Long Biên cũng hay, ai bùn phiền chuyện gì nhảy quách xuống đó là xong chuyện.
    Được spica19 sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 20/10/2005
  4. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    chị spica toàn *********.ai lại xui các bạn nhảy cầu bao h,hehhe!
    Ngày xưa vẫn 1 m,thứ 7 ngta đi chơi thì m 1 m đi làm,bên dưới sân khấu từng đôi từng đôi ôm nhau,nói với nhau những lời ngọt ngào,mình thì alone và nhăn nhở nói nói cười cười để rồi tối khuya lại về 1 m,dần dần rồi cái gì cũng quen và chẳng có cảm giác gì nữa cả.....
    Đến khi ko còn phải 1 m nữa,nhìn lại thì thấy nếu bi h bắt m phải 1 m thế chắc chết.Tuy nhiên,chẳng cái gì vội được cả,tự nhủ cái gì đến sẽ tự đến,đừng có cố,anh nhỉ?chuyện tình cảm ko gượng ép được,cũng chẳng thể chỉ vì 1 hay 2 m mà chấp nhận đi với 1 ng m ko iu được,phải không?
    Chúc cho tất cả những ai 1 m sẽ sớm chấm dứt tình trạng này,cho hội độc thân giải tán,manbattu thất nghiệp!hì!
  5. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    nhí nhảnh cầm tay vợ dắt ra khỏi cái mục 1 mình hì hì đi thôi mình ơi không lại bị mấy bác 1 mình úp sọt nhà ta đấy mẹ nó ạ box này toàn gà chọi
  6. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Bực cả mình... Bạn với bè... Lại một thứ bảy nữa ôm máy tính rồi!!!
  7. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Bó tay 2 đứa nào khoe hàng trong đây
  8. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    lại một mình, chán quá , thứ 7 mà lại chèo queo 1 mình thế này trời ơi thảm quá .
    Lão Chicken_mos trốn đâu mất mà cứ nhắn than thở trời mưa thế này, mà nếu trời ko mưa thì làm gì mình ở nhà chứ hehe...
  9. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    ôi nhờ zời là anh ko còn ở Hp chứ ko ngày nào cũng cãi nhau với anh em mệt lắm. Chịp.
    Xì từ ngày lên mod suốt ngày cái giọng đe nẹt, động tí là bin... Anh cứ thử bin em xem nào, chỉ sợ trước khi anh bin em thì anh đã chẳng biết đâu là đường về Hn rùi ấy.
    Được em_rat_hien sửa chữa / chuyển vào 17:18 ngày 24/10/2005
  10. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    SG chuyển mùa.... mình sốt... trong phòng chỉ có 1 một mình... thấy bơ vơ cô đơn quá.... tự dưng thấy mình lạc lõng giữa dòng đời này quá. Ko biết mình đang tồn tại vì cái gì nhỉ? Sau khi Bình Dương mất đi, nhiều khi tự nghĩ, nếu mình ko còn trên cõi đời này nữa thì mọi việc sẽ như thế nào nhỉ? Chắc ko có thay đổi gì cả, mọi người chỉ tiếc buồn thoáng qua rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy như cũ thôi, và mỗi khi nhắc đến mình giống như là nhắc về một cái gì xa xưa lắm cũng giống như bây giờ mình và bạn bè nhớ về Bình Dương thôi. Nếu cứ sống cô đơn và lạc lõng thế này thì có đáng sống ko?

Chia sẻ trang này