1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình !

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi simple_yellow_rose, 13/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay cafe một mình..... Cuối ngõ vắng tanh..... Chán
  2. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay cafe một mình. Sài gòn chợt mưa, chợt mưa. Nhớ em bao nhiêu cho vừa!!
    Mọi người lưu ý hạn chế những bài viết dạng spam nhé ..... (tibi1911)
    u?c tinhbien1911 s?a vo 11:13 ngy 27/10/2005
  3. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    một mình
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Thế này mới đúng là một mình chứ
  5. themoidauem

    themoidauem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra nhiều người 1 mình giống mìn!
    Lắm lúc tôi hay ngồi 1 mình, còn có ai chê những nỗi buồn ......... những tiếng khen chê qua thật nhanh, chẳng mấy ai sống thật với mình...
    [​IMG]
    Được themoidauem sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 16/11/2005
  6. xi81

    xi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Một buổi trưa một mình,
    một đĩa cơm
    một bát canh
    một mình một phòng
    vẫn ngon!
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Sáng nay tôi lại một mình
    [​IMG]
    Và mùa đông này, cũng một mình....
    Lạnh quá, hik
  8. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Đi học 1 mình
    Ăn cơm 1 mình
    Ở nhà 1 mình
    1 mùa đông nữa. Ko biết có 1 mình ko?
  9. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Một mình đi làm rõ sớm chẳng lo dậy ủi quần là áo cho ai, thích ăn gì thì ăn, đi trên đường được tự do ngó trước ngó sau, đang đi dừng bố giữa đường cho thích.
    Một mình bỗng thấy thật ngộ cảm giác lạnh quá đôi bàn tay, nhòm vào vũng nước trước cửa nhà thấy có một mặt người xanh xao nhưng đôi mắt rất vui, quàng chiếc khăn màu xanh, trông hao gầy như thần chết. Nhưng đúng là mình, nếu sống một mình để được là mình thì lạy Chúa lòng lành, con xin được suốt đời một mình. Aka ây nhầm Amen. Sơ ri Chúa. Chụt chụt
  10. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    1 mình, cảm thấy căn phòng lạnh lẽo... ước gì em ở đây giờ này... mỗi tội vợ lại đi công tác mất roài, thôi đành nằm đắp chăn xem phim chưởng vậy khà khà làm lon bia với bao thuốc kể ra cũng khoái phết hì hì

Chia sẻ trang này