1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình !

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi simple_yellow_rose, 13/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Nếu một ngày ta phải xa nhau
    Em sẽ hát những bản tình ca cũ
    Nghe du dương âm ưởng miền xưa cũ
    Nơi hẹn hò những ngọn nến lung linh
    Nếu một ngày em bỏ đi thật xa
    Chẳng biết có tìm lại được bóng hình một thuở
    Chẳng biết cò còn đợi chờ nhung nhớ
    Chẳng biết có bao giờ gặp lại bến đò xưa
    Nếu một ngày em bỗng chợt nhận ra
    Tình yêu anh đã rẽ ràng lối khác
    Nơi sâu thẳm tâm hồn thét gào đồng vọng
    Vẫn mơ hồ ... lặng lẽ bước lặng đi ...
  2. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống ai chẳng có quyết định .
    Lúc một mình này hội tụ đủ thứ đấy .
  3. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Dạo gần đây càng lúc tối đến là nỗi kinh hoàng của nó. Sự cô đơn bao quanh nó, cô đơn đến lạnh lẽo... Nó thèm nghe tiếng nói của anh hơn lúc nào hết để nó có thể tìm lại chút bình yên dù biết đó chỉ là trong giấc mơ mà thôi.Thời gian yêu anh, có anh là thời gian hạnh phúc nhất mà nó có được từ bé đến giờ cho dù cũng đã bao lần nó khóc vì anh. Nó muốn tìm một chút bình yên trong tâm hồn, hiện tại nó lâm vào bế tắc, bế tắc trước tất cả mọi thứ. Đêm càng về khuya càng làm nó sợ, nó ko thể nào ngủ được, có thể nó đã bị bệnh mất ngủ rồi chăng? Nó thèm ngủ được một giấc ngủ bình yên, ko mộng mị, ko buồn phiền, một giấc ngủ sâu để khi tỉnh dậy tinh thần thoải mái. Cả ngày chạy nhong nhong ngoài đường, lao đầu làm mọi việc có thể làm được chỉ mong tối đến sẽ ngủ được nhưng sao vẫn khó thế... ĐÊM DÀI HƠN HAY NỖI NHỚ DÀI HƠN.
  4. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    1 mình chính hiệu.....
    [​IMG]
  5. smallpocolo

    smallpocolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhà quá cơ,mỗi khi có bạn bè ở bên cạnh thì không sao, mỗi khi chỉ có một mình lại chỉ muốn khóc,đứng trên nhà cao tầng nhìn xuống như tìm kiếm một cái gì đó thân quen mà sao chẳng thấy, xa tít chân trời kia chắc là sẽ có mọi người, nhưng cái cảm giác đó thật đáng sợ, một mình lạc lõng và kiếm tìm một cách vô định...ôi một mình
  6. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Cố lên nào bé con, thơm một cái vào chán nào [​IMG], hôm qua nói chuyện đã ngoặc tay rồi mà, gắng lên nhé,nào....một ...hai.....ba yeah [​IMG]
  7. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Chị hiểu tâm trạng của bé, đó cũng là tâm trạng của chị. Dù đã qua bao nhiêu năm sống xa nhà và một mình nhưng ko khi nào thoát khỏi tâm trạng này, đến tối cảm thấy bơ vơ và lạc lõng lắm... Chỉ có một mình
  8. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Thời gian đầu thật là khó khăn và vất vả...Nhưng em có một ông anh tuyệt vời, tình cảm như thế, sẽ không phải là một mình nữa đâu...Cố lên nhé T, hoàn thành xong nghĩa vụ (ah chả biết dùng từ nào cho hợp lí) về offline cùng mọi người. (Tibi nó vẫn giấu em như giấu...Vàng)
  9. diavan

    diavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi phải tự mình quyết định tất cả, có những lúc tưởng rằng như vậy thì thiệt thòi quá,nhưng chính lúc này mới hiểu được rằng, một mình đôi khi lại chẳng phải phụ thuộc vào ai cả,những quyết định cho bản thân, những hướng đi bản thân sẽ tự bước, và những lúc một mình....mới thấy được rằng hai mình thật đáng quí như thế nào
  10. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm roài ko fải chịu cảm giác 1 mình.Như thế có là tốt hơn? Lâu lắm roài ko bùn. Hình như dạo này vô cảm roài....>_<

Chia sẻ trang này