1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình !

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi simple_yellow_rose, 13/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    CHO NHỮNG NGƯỜI TÌNH CŨ ...
    Người chợt đến chợt đi như ảo ảnh
    Người chợt về chợt hiện hữu nơi đâu
    Người chợt mong chợt nhớ chợt đợi chờ
    Ảo ảnh vẫn mãi là ảo ảnh
    Câu thơ cũ vô tình vỡ nứt
    Một tiếng lòng khắc khoải chờ mong
    Nghe vu vơ như giấc mơ hồng
    Anh chợt nhớ, chợt mong và kỉ niệm
    Có gợi về những dấu yêu xưa
    Có hi vọng và niềm tin một thuở
    Kỉ niệm anh vo tròn trong nỗi nhớ
    Chợt cồn cào thuở gọi tên em
    Nào ai gọi tên một tình yêu mộng mị?
    Nào ai đặt thành chút kỉ niệm thơ ngây?
    Anh vẫn giữ trọn chỉ mình em không hiểu
    Anh gửi cuộc tình theo gió và mây
    Anh đã làm gì nơi em chẳng hiểu
    Lại mình anh ôm ấp kỉ niệm xưa
    Chút ngọt ngào, gọi tên em một thuở
    Anh không thể hiểu lòng đã chết tự lâu...
    Còn trời đất, còn hai người, và riêng một
    Kỉ niệm không đặt tên cũng chẳng thành hình
    Nơi hư ảo không trở về thực tại
    Em vẫn mình vẫn chỉ một mình em !
  2. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    GỬI CHO CHÀNG !
    Chàng với nàng hai kẻ ngẩn ngơ
    Như trăng đáy nước, như trời đáy sông
    Chẳng mong chẳng đợi tơ hồng
    Chẳng chồng chẳng vợ sao lòng chẳng thương ?
    Ông trời gieo nỗi tai ương,
    Cho em chẳng thể nhớ thương một người
    Cho lòng chẳng thể bồi hồi,
    Bởi anh chẳng giữ trọn lời với em
    Như xưa tình vẫn dịu mềm
    Mà nay tình liệu có thêm ưu phiền?
    Em dứt cả gánh muộn phiền
    Sao anh còn đặng gửi niềm nhớ thương
    Tình mình chẳng thể yêu thương
    Xin anh hãy để mười thương trong lòng
    Anh đi em sẽ về không
    Giữ tình yêu trọn nỗi lòng ngày xưa ...
    (Nguyên tác: TVinh, Chuyển thể: Win_arc, COPY: NguyeNcoNuoNg)
  3. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    GỬI CHO CHÀNG !
    Chàng với nàng hai kẻ ngẩn ngơ
    Như trăng đáy nước, như trời đáy sông
    Chẳng mong chẳng đợi tơ hồng
    Chẳng chồng chẳng vợ sao lòng chẳng thương ?
    Ông trời gieo nỗi tai ương,
    Cho em chẳng thể nhớ thương một người
    Cho lòng chẳng thể bồi hồi,
    Bởi anh chẳng giữ trọn lời với em
    Như xưa tình vẫn dịu mềm
    Mà nay tình liệu có thêm ưu phiền?
    Em dứt cả gánh muộn phiền
    Sao anh còn đặng gửi niềm nhớ thương
    Tình mình chẳng thể yêu thương
    Xin anh hãy để mười thương trong lòng
    Anh đi em sẽ về không
    Giữ tình yêu trọn nỗi lòng ngày xưa ...
    (Nguyên tác: TVinh, Chuyển thể: Win_arc, COPY: NguyeNcoNuoNg)
  4. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    1 mình nhưng không cô đơn!!!!
  5. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    1 mình nhưng không cô đơn!!!!
  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Anh thì nghĩ rằng : Em cô đơn nhưng không cô độc .
    Hai từ "Cô đơn" và "Cô độc" khác nhau nhiều lắm .
    Kể cả những người yêu nhau vẫn thấy Cô đơn nữa là .
    Mà cái topic này thuộc thể loại nào nhỉ ? Tự sự hay Nhật kí ?
    Nhiều người rắc rối thật .
  7. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Anh thì nghĩ rằng : Em cô đơn nhưng không cô độc .
    Hai từ "Cô đơn" và "Cô độc" khác nhau nhiều lắm .
    Kể cả những người yêu nhau vẫn thấy Cô đơn nữa là .
    Mà cái topic này thuộc thể loại nào nhỉ ? Tự sự hay Nhật kí ?
    Nhiều người rắc rối thật .
  8. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    TỞM ......Buồn nôn quá...ẹ ẹ ẹ......
  9. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    TỞM ......Buồn nôn quá...ẹ ẹ ẹ......
  10. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Kể cũng có thể hơi nhiều chuyện , nhưng tao nghĩ rằng Cu-nhặt diễn đạt chưa chuẩn (theo tao là thế) nên mới nói cụ thể là thế .
    Một thằng như mày nên đọc lại mấy tác phẩm của HCM đi , trong đó có phân biệt giữa Cô đơn với Cô độc đấy .
    Đã nghe cụm từ "Độc cô cầu nguyện" bao giờ chưa ?
    Với mày , chắc là "Độc C... cầu nguyện" ấy nhỉ

Chia sẻ trang này