1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình !

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi simple_yellow_rose, 13/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Chú không đi chơi với trẻ con cháu ạ, nhỡ chú có quá tay, vào tù thì chết........
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Cả đời vốn ghét văn với thơ+giới văn nghẹ sỹ,chưa thở ra câu nào văn thơ ra hồn cả nên điều mà dc YN nói là ko có thực,trong túi ko bao giờ có cái đó đâu,ko dc vu oan cho người khác nhé,chắc là đạo thơ ở đâu rồ xong đổ vấy cho mình,nếu lỡ tác giả có phát hiện thì đúng là: trăm dâu đổ đầu..tằmăn đủ,thôi em..chã
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Cả đời vốn ghét văn với thơ+giới văn nghẹ sỹ,chưa thở ra câu nào văn thơ ra hồn cả nên điều mà dc YN nói là ko có thực,trong túi ko bao giờ có cái đó đâu,ko dc vu oan cho người khác nhé,chắc là đạo thơ ở đâu rồ xong đổ vấy cho mình,nếu lỡ tác giả có phát hiện thì đúng là: trăm dâu đổ đầu..tằmăn đủ,thôi em..chã
  4. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Oeoeoe!!!! Hình như có mùi súng đạn đâu đây .Huynh đệ tương tàn.
  5. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Oeoeoe!!!! Hình như có mùi súng đạn đâu đây .Huynh đệ tương tàn.
  6. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------
    Và bây giờ cũng chỉ có anh thôi.
    Bây giờ anh đã đi rồi!
    Chỉ mình em yêu anh hết thời con gái,
    Trời đêm thì vằng vặc chỉ mình em ở lại
    Nhưng nước mắt con người có chảy mãi được không
    Để lại mình em thơ thẩn xót xa lòng
    Không có cánh thiệp hồng anh gửi em mà lòng dửng dưng quá
    Thì sẽ không có những chiều em thẩn thơ nhặt lá
    Nếu lời yêu nào cũng thật chân thành
    Bay khắp trời chẳng tìm được tình anh
    Thì em đã chẳng thấy mình như một vì sao lạc
    Thì em đã chẳng sợ anh đi với người con gái khác
    Nếu trời đêm nào cũng vằng vặc niềm thương
    Nước mắt thành dòng đưa thuyền anh ra tận đại dương
    Bởi khi nghe anh nói chia tay mắt em đẫm lệ
    Thì ngày anh đi xa em đã chẳng phải buồn nhiều đến thế
    Giọt lệ nào cũng dập tắt được nỗi đau
    -------------------------

    (DS: Vẫn thích bài này ! )
  7. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------
    Và bây giờ cũng chỉ có anh thôi.
    Bây giờ anh đã đi rồi!
    Chỉ mình em yêu anh hết thời con gái,
    Trời đêm thì vằng vặc chỉ mình em ở lại
    Nhưng nước mắt con người có chảy mãi được không
    Để lại mình em thơ thẩn xót xa lòng
    Không có cánh thiệp hồng anh gửi em mà lòng dửng dưng quá
    Thì sẽ không có những chiều em thẩn thơ nhặt lá
    Nếu lời yêu nào cũng thật chân thành
    Bay khắp trời chẳng tìm được tình anh
    Thì em đã chẳng thấy mình như một vì sao lạc
    Thì em đã chẳng sợ anh đi với người con gái khác
    Nếu trời đêm nào cũng vằng vặc niềm thương
    Nước mắt thành dòng đưa thuyền anh ra tận đại dương
    Bởi khi nghe anh nói chia tay mắt em đẫm lệ
    Thì ngày anh đi xa em đã chẳng phải buồn nhiều đến thế
    Giọt lệ nào cũng dập tắt được nỗi đau
    -------------------------

    (DS: Vẫn thích bài này ! )
  8. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Chuyên gia post thơ. Chẳng hiểu sáng tác được bao nhiêu bài. hihihi.
    Bây giờ đang là đêm. 1 mình. Buồn ngủ và buồn
  9. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Chuyên gia post thơ. Chẳng hiểu sáng tác được bao nhiêu bài. hihihi.
    Bây giờ đang là đêm. 1 mình. Buồn ngủ và buồn
  10. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Em giải thích thế thì anh hiểu rồi . Đó là điều mừng hơn mọi điều khác em ạ .
    Còn bi h , tức là cả 1 ngày chủ nhật tính từ 12h đêm hôm thứ 7 , anh vẫn có nhiều người xung quanh mình , nhưng không tài nào chia sẻ nổi những ý nghĩ của bản thân mình .
    Chỉ sau có mấy tiếng thôi , tác dụng của câu chuyện riêng anh lớn quá . Lần này thì rất thấm cái mà anh đã nói : Cô đơn mà không Cô độc chút nào .
    Có lẽ do anh đã tự coi đó là chuyện riêng cho nên tự ngăn lại mà không thể nói được với ai chăng ?
    Hic...

Chia sẻ trang này