1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình ! ! !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ruoinho, 30/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hiha84

    hiha84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay quá hichichihc
  2. bebuongbinh_86

    bebuongbinh_86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    0
    Đoạn trên là từ 1 bài hát nước ngoài, còn đoạn dưới là cảm nhận của mình! Cám ơn vì đã có lời khen, nhất là trong lúc này!
  3. bebuongbinh_86

    bebuongbinh_86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    0
    tặng cả nhà một bài thơ có thời đã là chữ kí hot của mình! Chúc cả nhà ngày càng vắng vẻ( cơ bản là bớt những người còn một mình ):
    Có khi nào em đã khóc vì anh
    Ước mơ xưa chẳng còn xanh nổi nữa
    Dẫu con đường quen vẫn nồng nàn hoa sữa
    Bóng dáng mình em - nắng hắt bơ vơ
    Đến khi nào em mới hết dại khờ
    Hết thầm thương con người anh không phải
    Anh ngày xưa đâu là anh mãi mãi
    Em đành lòng tìm chỗ dấu niềm đau
    Dù vẫn biết không thể là của nhau
    Em vẫn không quên một thời mình thơ dại
    Sẽ mãi còn trong ký ức ngủ yên
    Vĩnh biệt anh cùng giọt nắng đầu tiên
    Em sẽ lại là em trước những ngày anh đến!
    Mỗi lần vấp ngã là một lần trái tim thêm cằn cỗi! Đóng cửa lại và vứt chìa khoá đi có thể không phải là cách tối nhất nhưng lại là cách làm mình cảm thấy an toàn nhất lúc này!
  4. ruoinho

    ruoinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Kìa trời đang mưa đấy, ngồi một mình ngắm mưa. Sao buồn thế...Hôm nay là ngày sinh nhật mình cơ mà. Sao lại buồn như này!!! Cô đơn quá, lạc lõng quá, tinh thần sụp đổ hoàn toàn, mình đã gục ngã rồi sao??? Sao có nhiều lúc mình yếu đuối thế nhỉ...
  5. bathazer

    bathazer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Khi ở ngoài ánh sáng, anh sống hết mình, vui vẻ khao khát khám phá, hoà mình cùng mọi người.Nhận sự yêu quý và tin tưởng với cái vỏ ngoài mạnh mẽ và biết thương yêu.Thế nhưng khi màn đêm buông xuống, còn lại một mình với nỗi cô đơn, anh gậm nhấm sự cô độc, sự giằng xé giữa sự ghen tị thường tình , sự thất vọng với bản thân và cảm giác nhức nhối giày vò vì anh biết lúc này em với người bạn anh đang bên nhau, hay chỉ là đang nhắn cho nhau những lời thương yêu nhất.Đã tự nhủ rằng 2 người hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc, thế nhưng anh biết đó hoàn toàn không phải là suy nghĩ thực của con tim, anh cũng tầm thường và nhỏ nhen như muôn vàn cá thể của nhân loại này.Điếu thuốc cuối cùng sắp tắt......Giấc ngủ vẫn chưa tìm đến.....
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi ở trong 1 đám đông mà sao em vẫn thấy cô đơn,vẫn thấy như chỉ có mình mình ở đây vậy...
    Tại vì vắng anh đấy!!!
  7. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Một mình với nhữg suy nghĩ mâu thuẫn đan xen, khó chịu, mệt mỏi.... Đôi khi muốn nổ tung, nổ tung đc thì tốt quá....
    Nếu có thể cho qua hết dễ dàng như ng ta vẫn nói lòng sẽ nhẹ nànhg hơn... Sáng nào cũng tự nhủ với mình cười nhiều 1 chút, quên 1 chút, mở lòng 1 chút với mọi thứ xung quanh sẽ thấy thanh thản hơn nhưng đến hôm nay vẫn chưa làm đc...... Sao mình thất bại quá......
  8. rhododen

    rhododen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Một mình đôi khi buồn thê thảm nhưng vẫn thích, thế là sao nhở
  9. daisy141988

    daisy141988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Tạm xếp mối tình thuở nhỏ vào một góc trong lòng,em đã tập dần làm quen với cuộc sống một mình.Em chuyển nhà ra một khu riêng,ở một mình,đi học về đi làm về,em khép cửa lại,tự tận hưởng thế giới của riêng em,tưởng như ko ai ngoài kia có thể làm đau em được nữa.Vậy mà,anh đã đến với em,nhanh chóng và thoảng qua như một gió lạ,em bước ra ngoài cái thế giới một mình của em để trọn tin ở anh .Nhưng chiều nay,sau tất cả những sóng gió của mấy ngày vừa qua,khi ngồi trong phòng,sau giấc ngủ trưa vội vã,em nhận ra rằng,em phải quay trở lại cuộc sống một mình của em thôi,cuộc sống ko có những lời hứa hẹn và những tin nhắn bâng quơ của anh,cũng ko có nước mắt và chờ mong khắc khoải nữa....Em sẽ lại mải mê với những chuyến du lịch xa xôi một mình,mải mê với cuối tuần cafe một mình,mải mê với những nỗi buồn và niềm vui một mình. Đúng,một mình em thôi,nhưng sẽ vượt qua được tất cả.
  10. bebuongbinh_86

    bebuongbinh_86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    0
    Em không đáng nhận được những tình cảm tốt đẹp đó của anh, em là đứa chẳng ra gì, đúng, đúng hết! Tình yêu trong anh giờ hok còn, chỉ còn lại một thứ tình cảm hoàn toàn khác, cũng đúng nốt! Tình cảm không tự nhiên sinh ra cũng chẳng tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác thôi phải không anh! Người ta nói rằng hãy yêu người mà bạn có thể chia sẻ nỗi buồn với họ, cuộc sống đâu chỉ toàn niềm vui, thế mà lúc anh buồn nhất, em chẳng ở bên anh, anh chẳng chia sẻ với em, một người con gái khác đã làm việc đó thay em, người đó sẽ ở bên anh thay em, sẽ yêu anh thay em, sẽ làm tất cả thay em. Em đã nói rồi mà, khi thấy anh có cảm tình với người con gái khác, em sẽ ra đi, và bây giờ đến lúc rồi! Em sẽ buông tay ra nhé, để cánh diều anh bay cao nhé! Cám ơn anh! Cám ơn vì đã đối xử với em như thế! Cám ơn vì đã yêu em như thế! Cám ơn vì đã làm em đau như thế! Cám ơn nhé Tình yêu

Chia sẻ trang này