1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình ! ! !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ruoinho, 30/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    thế bác onl làm những cái j?
  2. thanhthuyV

    thanhthuyV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    1 tháng trước. Làm gì cũng có 2 đứa: đi chợ, đi chơi, đi mua sách, đi mua quần áo, đi lang thang, cafe, dạo phố, đôi khi còn kéo cả nó về ngủ cùng, đỡ buồn.
    Nhưng bây giờ.... làm cái gì cũng 1 mình nên chẳng có hứng thú để làm gì cả:ko đi chơi, ko mua sắm, ko cafe, ko lang thang...thế đấy
    cả 2 đứa cùng chán vì làm gì cũng 1 mình. 2 đứa ở xa nhau, ko cặp kè như tình nhân trước đây được nữa nên đành chịu, Nó cũng chẳng có hứng làm gì vì ko có mình. 1 mình kể cũng chán thật đấy. Bao giờ hết cảnh 1 mình nhỉ?chắc 80 tuổi. hic hic
  3. 123zo00o

    123zo00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Một mình trong phòng, tắt điện tối om
  4. ruoinho

    ruoinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Ngồi một mình, nghĩ linh tinh cũng một mình, đau khổ cũng một mình, chán trường cũng một mình. Sao thế nhỉ??? Mình còn là mình không nhỉ??? Quay cuồng nè
  5. CafeNovember

    CafeNovember Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhiều bác phếch có được gì đâu !
  6. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu bác này nói gì cả.Bác phếch là sao?
  7. kaka1080

    kaka1080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ ! Cứ một mình ,một mình ..nghe nhiều một mình , mệt lắm .Thế một mình như thế đã chán chưa ?
    Ui, mình nhớ được bài thơ này :
    "Một mình mình nhớ một mình
    Một mình mình nhớ một mình mình thôi
    Một mình nhớ quá ,mình ơi
    Một mình nhớ quá, mình ơi,một mình".
  8. yuna1402_x

    yuna1402_x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Just because you''re alone, doesn''t mean you''re lonely :x
  9. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    một mình không có nghĩa là cô đơn, và cô đơn không có nghĩ một mình. Có người ta bên cạnh, vẫn thấy một mình, người ta đi rồi, vẫn thế thôi. Hơ hơ, cuộc sống tự do giờ là muôn năm.
  10. loveisblue7

    loveisblue7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Thích cảm giác 1 mình ....tự do thật ..... ăn ...ngủ sướng ........vấp cục đá quên anh là ai là hay nhất

Chia sẻ trang này