1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình ! ! !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ruoinho, 30/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Một m lang thang trên đường, thấy thấm thía cái lạnh của những cơn gió mùa đầu tiên tràn về
  2. Titspam

    Titspam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Một mình giữ box này, buồn
  3. uronbkhn

    uronbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    1
    "Nhàn cư vi bất thiện", 1 mình thì nghĩ cái gì hay ho mà làm nhé...
  4. moson

    moson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Duyên nợ một đời
    Có duyên không nợ
    Một mình nhớ ai
    Nhớ em không nợ
    Một mình vẫn nhớ
    Một mình vẫn hai
    Hai hai mà một
    Có duyên không nợ
    Vì hai mà vẫn một mình
    2. Duyên nợ thở dài
    Có duyên không nợ
    Một ngày đã phai
    Hai hai mà một
    Một đời có có
    Nhớ em không nợ
    Một đời không không
    Một mình có không
    Hai hai mà một
    Có duyên không nợ
    Dù xa, xa cũng là tình...
  5. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Cũng đang 1 mình....
  6. komi1999

    komi1999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai chắc cũng ngồi học một mình
    Than ôi
    Người đã mang trái tim tôi đi mất
    "Nghe trong gió có hồn lá vỡ
    Có bước chân người vội bước qua nhau "
  7. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    1. Duyên nợ một đời
    Có duyên không nợ
    Một mình nhớ ai
    Nhớ em không nợ
    Một mình vẫn nhớ
    Một mình vẫn hai
    Hai hai mà một
    Có duyên không nợ
    Vì hai mà vẫn một mình
    2. Duyên nợ thở dài
    Có duyên không nợ
    Một ngày đã phai
    Hai hai mà một
    Một đời có có
    Nhớ em không nợ
    Một đời không không
    Một mình có không
    Hai hai mà một
    Có duyên không nợ
    Dù xa, xa cũng là tình...
  8. duonggtvt

    duonggtvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Theo nghiên cứu của các nhà khoa học: "Một mình" nhiều quá là ko tốt đâu. ^^ Như tui nè, chả bao giờ "một mình" cả!
  9. ruaconyeu

    ruaconyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Một mình trong căn phòng vắng em nghe đâu đây có tiếng chân ai...
  10. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    ban ngày mới đc 1 mình, đêm muốn 1 mình cũng chả đc

Chia sẻ trang này