1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình ! ! !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ruoinho, 30/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. betit0203

    betit0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    1.290
    Đã được thích:
    0
    Một mình trông nhà
  2. cuongbm89

    cuongbm89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Một mình ta với ta
  3. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    một mình chơi boom... chán quá là chán.... có đứa nào chơi cùng k
  4. cuongbm89

    cuongbm89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Mấy tuổi rồi còn chơi boom.Quá chán
  5. w4iting

    w4iting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất thích chữ ký của bạn
  6. betit0203

    betit0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    1.290
    Đã được thích:
    0
    Topic này đổi tên thành thơ thất tình được rồi đấy
  7. cuongbm89

    cuongbm89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Thì một mình lâu ngày sẽ đi đến thất tình mà
  8. FirmySpam

    FirmySpam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    hôm nay chợt nghĩ nếu mình làm một mình liệu có ổn k nhỉ? mọi việc chắc sẽ chả có vấn đề gì xảy ra đâu......đúng k?
  9. bupbebang

    bupbebang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Thanks! Tớ có vẻ thuộc tuýp người cổ hủ bên trong 1 vẻ ngoài bướng bỉnh, tớ chẳng mấy khi đổi chữ kí, nhưng đã đổi nó sẽ hợp với tâm trạng của tớ lúc này! Hì hì! Tự dặn lòng và tặng mọi người 1 câu thơ(nằm trong bài thơ làm chữ kí trước đây, tớ cũng post ở topic này rồi)
    Em sẽ lại là em trước những ngày anh đến!
  10. w4iting

    w4iting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Là bài thơ này phải ko bạn
    Có khi nào em đã khóc vì anh
    Ước mơ xưa chẳng còn xanh nổi nữa
    Dẫu con đường quen vẫn nồng nàn hoa sữa
    Bóng dáng mình em - nắng hắt bơ vơ
    Đến khi nào em mới hết dại khờ
    Hết thầm thương con người anh không phải
    Anh ngày xưa đâu là anh mãi mãi
    Em đành lòng tìm chỗ dấu niềm đau
    Dù vẫn biết không thể là của nhau
    Em vẫn không quên một thời mình thơ dại
    Sẽ mãi còn trong ký ức ngủ yên
    Vĩnh biệt anh cùng giọt nắng đầu tiên
    Em sẽ lại là em trước những ngày anh đến!
    ___________________________________
    Một mình đi trong mưa...ướt lạnh.....

Chia sẻ trang này