1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình ! ! !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ruoinho, 30/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nambeo1515

    nambeo1515 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Chữ kí này thực chất là nói về cặp kè chứ không phải là tình yêu. Khi nào cần thì chạy đến với nhau, nghe cứ như một cái gì đấy để lấp chỗ trống ý nhỉ, không chịu nổi sự cô đơn hay thèm muốn đây
  2. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    trời mưa to
    lạnh cóng người
    một mình thật bùn
    thui chùm trăn
  3. bupbebang

    bupbebang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ của những kẻ nông cạn và đầu chỉ để mọc tóc đến thế này là khá lắm rồi! Đã bao h nghe từ tri kỉ chưa ku?
  4. bupbebang

    bupbebang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Tặng cả nhà bài thơ!

    Cho Anh
    Em đi rồi, anh có buồn không?
    Khi mùa thu man mác lòng đang tới
    Hẹn ước xưa hoen mắt em nóng hổi
    Em đi rồi, anh có đợi em không?
    Em gom ngày dài bằng những nhớ mong
    Một chút bâng khuâng men hoa sữa ngọt đắng
    Trái tim em chẳng thể nào yên lặng
    Bởi nghẹn ngào nỗi nhớ niềm thương
    Gió may rơi, heo hút nỗi buồn
    Em phiêu lãng gọi tên miền xưa cũ
    Ráng chiều cong in hình liễu rủ
    Phút giật mình bỗng thấy chơi vơi
    Em vẫn biết thu này lại đơn côi
    Nhưng khoảng cách lòng không còn níu em lại
    Em sẽ yêu anh yêu mãi mãi
    Nhưng chẳng bao giờ quay lại được đâu an

  5. GaiDuyen

    GaiDuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ hay! Đôi khi một mình thì tốt hơn.....
  6. bupbebang

    bupbebang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi 1 mình là 1 tai hoạ!
  7. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    một mình lúc này đang 1 mình làm việc
  8. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Một mình =)).....
  9. betit0203

    betit0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    1.290
    Đã được thích:
    0
    Một mình trong phòng, lạnh quá
  10. bupbebang

    bupbebang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Cái này copy từ nhật kí của 1 người về! Nó không vần nhưng nghe có gì đó nhức nhối nên thích!
    Lả tả bay trên đường phố đông người !
    Tro quá khứ tình yêu em đã đốt
    Cái quá khứ ko đem mà ăn được
    Nhưng con người lại chẳng thể nguôi quên
    Dẫu bây giờ không được nắm tay anh
    Mắt trong mắt như cái thời lửa cháy
    Nhưng đã lọc trong tro tàn quá khứ
    Có những điều đốt mãi chẳng thành tro ...

Chia sẻ trang này