1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình ! ! !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ruoinho, 30/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận đọc cái topic này vui. Cười như nắc nẻ. Ôi, tớ không một mình nhưng vẫn cô đơn. Thà một mình như các bạn còn hơn. Tin tớ đi, thật đáy
  2. betit1410

    betit1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Một mình thấy thoải mái hơn 2 mình
  3. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    thiên hạ vô đối
  4. u40chuachong

    u40chuachong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    1
    một mình đi lang thang sau mỗi chiều đi học về ....thú vị đấy chứ
  5. johnny8384

    johnny8384 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    as
  6. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    cafe 1 mình
    Thức đêm 1 mình.
    bắt đầu từ giờ...nhất định chỉ 1 mình
  7. cuongbm89

    cuongbm89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Một mình trên tầng,mất điện, ko có người mà nhắn tin.Cuộc đời ơi sao mà tẻ nhạt thế ???
  8. ruoinho

    ruoinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Một mình... Thế mà...
  9. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Hông ngủ được, cũng đang ngồi 1 mình.
  10. Tit_Ti

    Tit_Ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    ..... một mình thì cũng tuỳ từng lúc.... một mình nhìu là dễ hoang tưởng lém....

Chia sẻ trang này