1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình ! ! !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ruoinho, 30/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruoinho

    ruoinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Ai giúp tôi!!! Tôi phải làm gì bây giờ??? Ôi cái cảm giác một mình sao mà đáng sợ...
  2. bupbebang

    bupbebang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ bình tĩnh, hok việc gì phải sợ cả! Đừng suy nghĩ nhìu quá! Hãy mở rộng lòng mình ra, chia sẻ cuộc sống và công việc với một số người khác phái. Làm việc hết sức, vui chơi hết mình, rùi tối về nhà nt à ơi đong đưa chat chit rùi buôn dưa lê 1 lúc mệt quá lăn ra ngủ khò. Thế là hết 1 ngày, cuộc sống trôi qua bình yên, cứ thế, đến 1 lúc nào đó, khéo bác lại lên cái topic này kêu ca rằng sao chẳng được 1 mình(bị nhìu em quây quá ý) ke ke ke! Đàn ông, để quên thì có thể khó chứ để bắt đầu 1 ty mới là quá dễ dàng! Chúc bác sớm thoát khỏi cảnh 1 mình nhá!
  3. betit0203

    betit0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    1.290
    Đã được thích:
    0
    Một mình chống chịu cái lạnh của mùa đông sắp tới... Sống sao đây
  4. DucPhuong008

    DucPhuong008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông ngủ môt mình lành giã man...
  5. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Một mình .... dễ sống dễ chết, sảng khoái mà cảm nhận, chẳng lo gì cả. Một mình ...... đường xa hơn 1 tí, rét hơn 1 tí, rộng hơn 1 tẹo , nhưng sẽ khoẻ hơn rất nhiều nếu cứ thế mà đi. Một mình ..... phản xạ nhanh gấp đôi bình thường , cái gì cũng nhanh .Một mình ..... ko lo cho ai, ko ai lo mình , ko vướng víu , ko suy nghĩ . Một mình .....là lúc ta mạnh nhất, có vậy thôi.
  6. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Có bài này khá hay.
    http://music.yeucahat.com/song/Pupil-Student/30291-Ky-Niem-Hoc-Tro~Nguye-n-Hoa-ng.html
    Con người ta ước vọng hẹn hò
    Bao ngày qua dưới tuổi học trò
    Làm quen người và có nụ cười thôi.
    Em về đâu dưới trời thật buồn
    Anh về theo hướng của cội nguồn
    Và yêu người chẳng dám nói yêu.
    Ref : Về đâu em mênh mang tà áo nắng
    Về đâu em vô tư trang giấy trắng
    Kỷ niệm học trò tìm ta trong ký ức
    Chiều thật rồi trên phố lắm người qua.
    Trong tình yêu biết điều nào cần
    Xa người sao thấy lại thật gần
    Em bây giờ áo trắng về đâu?
    Đây thời gian phép của nhiệm màu
    Quên làm sao ước vọng tình đầu
    Yêu thương ngày,ngàn đời khó phai.
    ....
    Tuổi học trò mang những ước mơ
    Ngày đi qua còn trong dĩ vãng
    Ánh trăng đầy và những khát khao
    Niềm tin yêu vào ngày mai tươi sáng
    Trên con đường mình ta với ta
    Nghe nhiều lần rồi, nhưng vẫn thấy có gì khá lạ. Đẹp phết!!!
    Được sillydonkey sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 11/11/2008
  7. FirmySpam

    FirmySpam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Một mình ngồi ol.... chả buồn vào yahoo nữa.....
  8. bupbebang

    bupbebang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    1 mình, cũng là lúc mình yếu nhất. Là khi ốm đau ko ai hỏi han, là rét run trong gió lạnh, là cô đơn trong cùng cực, là lúc trái tim mềm yếu nhất và dễ dàng sa ngã nhất! Nhưng tớ thích cái mạnh mẽ mà bản thân tớ có được! Bài hát rất hay! Thanks!
  9. bupbebang

    bupbebang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thể nào quên
    Đến bây giờ vẫn chẳng thể nào quên anh
    Em cứ nghĩ là dễ dàng lắm
    Em cứ nghĩ xa anh là quên hẳn
    Chẳng còn gì để nói về anh
    Anh thân yêu ở tận nơi nào
    Có tin rằng bây giờ em vẫn nhớ
    Chẳng thể nói nhớ anh từng hơi thở
    Những lúc buồn em chẳng thể nào quên
    Dù không là giấc mơ của từng đêm
    Cũng không là niềm vui nào cả
    Bởi mọtt lẽ anh xa..xa quá
    Biết làm gì khi nhớ về anh
    Anh là cái gì đó rất mong manh
    Có thể tan đi trong lúc em hanh phúc
    Nhưng người ta không thể vui trong mọi lúc
    Khi buồn em lại nhớ về anh...

  10. betit0203

    betit0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    1.290
    Đã được thích:
    0
    Một mình mãi cũng quen rồi

Chia sẻ trang này